Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính, xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là một đệ tử Đại Pháp đến từ Việt Nam, tôi đắc Pháp vào năm 2018 và may mắn được tham gia phối hợp với hạng mục New Century Films từ tháng 01 năm 2025 đến nay. Mặc dù thời gian tôi tham gia hạng mục còn ngắn, cũng chưa có nhiều cống hiến, nhưng tôi vẫn hy vọng ghi lại một số tâm đắc tu luyện của mình trong quá trình tham gia hạng mục để có thể giao lưu, học hỏi và đề cao cùng các đồng tu.
Tôi bắt đầu học thanh nhạc vào mùa hè năm 2018, cho đến năm 2021 tôi tham gia hạng mục giảng chân tướng bằng âm nhạc tại Hà Nội. Khi mới bắt đầu, tâm của tôi rất thuần tịnh, tôi chỉ muốn tham gia một hạng mục âm nhạc nào đó để giảng chân tướng, vì vậy mà tôi đã được Sư phụ an bài cho gặp đồng tu có chuyên môn âm nhạc, đồng tu ấy đã tận tình chỉ dạy tôi. Tôi bắt đầu luyện tập theo sự chỉ dẫn của đồng tu, đồng thời tham gia hạng mục giảng chân tướng quy mô nhỏ tổ chức ở phố đi bộ, và trong các quán trà, tự do biểu diễn và đã đạt được những hiệu quả đáng kể.
Tuy nhiên, trong quá trình khi tôi từng bước tham gia hạng muc, năng lực của tôi dần dần được đề cao, đồng thời khi nhận được sự khích lệ từ các đồng tu, trong tư tưởng của tôi bắt đầu phản ánh ra tâm hiển thị và tâm tật đố. Tôi truy cầu đến những thứ bề mặt nhiều hơn, truy cầu danh vọng chứ không thực sự đặt tâm vào việc giảng chân tướng. Giống như Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân:
“Thanh niên thường khó tự chủ bản thân; bình thường chư vị thấy họ rất tốt; khi chưa có bản sự gì nơi xã hội người thường, thì tâm danh lợi của họ rất nhẹ. Rồi một khi nổi danh, thông thường họ rất dễ bị tâm danh lợi can nhiễu; họ cảm thấy năm tháng đời này còn là một chặng đường rất dài, còn cần chạy vạy này khác, [còn cần] phấn đấu một phen để đạt được một mục tiêu nào đó nơi người thường. Do vậy hễ khi công năng xuất hiện, có được bản sự rồi, [thì] thông thường họ lấy [năng lực ấy] làm phương tiện để truy cầu mục tiêu cá nhân nơi xã hội người thường. Điều ấy không được, cũng không được phép sử dụng [công năng] như thế; càng dùng nhiều thì công ấy càng ít; cuối cùng thì chẳng còn chút gì.”
Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao dù tôi đã tu luyện lâu năm, những tôi vẫn tiến bộ rất chậm như vậy. Mỗi khi nhìn thấy những tâm này xuất hiện, tôi đều cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng trong tư tưởng của bản thân mình lại có thể phản ánh ra những niệm đầu bất hảo như vậy. Chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tôi phải liên tục phủ nhận và bài trừ chúng. Cho đến gần đây, khi tôi tham gia hạng mục New Century Films và bắt đầu học lại thanh nhạc, tôi phát hiện ra rằng các loại tâm đó lại tiếp tục bị đẩy ra ngoài. Tôi cảm thấy không vui khi bị đánh giá thấp hơn người khác, khi thấy mình chưa có tiến bộ rõ rệt, thì tôi cảm thấy bất an. Những lời nhận xét của người khác khiến tôi lưu tâm và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là có những niệm đầu bất thiện đối với các đồng tu. Tôi hiểu rằng trước đây tôi chưa hoàn toàn loại bỏ chúng, nên bây giờ chúng mới không ngừng tái diễn. Mỗi khi thấy mình bắt đầu tập trung quá nhiều vào kỹ thuật, muốn thể hiện năng lực, so sánh mình với người khác, khi muốn trở thành người giỏi nhất, tôi nhận ra rằng mình đang bị tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm tật đố và tự tư dẫn động. Tôi cần phải bình tĩnh lại, phủ nhận rằng chúng không phải là con người thật của mình, và phát chính niệm để loại bỏ chúng.
Đặc biệt là tâm tật đố, đối với tôi mà nói thì nó giống như một loại độc dược, nó tiêu hao tâm trí và tinh lực của tôi. Tôi đã nỗ lực loại bỏ nó từ trước khi bắt đầu tu luyện. Mỗi khi đối mặt với loại tâm này, tôi tự nhắc nhở bản thân: Hãy tỉnh táo, đó không phải là tôi, tôi đến đây không phải để trở thành người giỏi nhất, mà là để tu luyện và trợ Sư chính Pháp, những kỹ năng này chỉ là công cụ, năng lực được ban cho tôi cũng là vì để tôi hoàn thành sứ mệnh của mình, không được để nó trở thành chấp trước, cũng không được thuận theo nó mà đi sai đường. Sau khi phát chính niệm loại bỏ những tâm này, sau mỗi lần nhận ra, đồng thời loại bỏ tâm tật đố, tôi đều cảm thấy tâm nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tôi lại càng dụng tâm hơn phối hợp và hỗ trợ hạng mục, ngày càng trở nên tốt hơn. Tôi lại càng trân quý hơn cơ hội mà Sư phụ đã an bài để tôi được tu luyện và phối hợp với các đồng tu trong hạng mục New Century Films.
Tôi biết mình vẫn còn tầng tầng lớp lớp tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm tranh đấu chưa được trừ bỏ hoàn toàn, nhưng tôi sẽ nỗ lực từng chút một để trừ bỏ chúng, cho đến khi loại bỏ triệt để được những tâm bất hảo này.
Trên đây là một vài trạng thái tu luyện mà tôi muốn chia sẻ cùng các đồng tu. Trong tu luyện còn rất nhiều thiếu sót, nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, mong được các đồng tu từ bi chỉ chính.