Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Một chút lý giải về tâm oán hận

12-08-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Sư phụ giảng:

“Tâm oán hận ấy, chính là dưỡng thành [từ] việc thích nghe điều dễ nghe, thích [gặp] chuyện vừa ý, nếu không bèn oán hận. Mọi người nghĩ đi, thế là không được đâu, tu luyện không thể tu như thế” (trích trong Giảng Pháp ở các nơi XV – Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018).

Trong cuộc sống, chúng ta đều muốn được lãnh đạo tán dương và đồng nghiệp khen ngợi. Chúng ta thường gọi điều đó bằng cái tên hoa mỹ là đã đạt được sự công nhận của họ, và mình đã chứng thực Pháp được tốt, nhưng lại chưa từng nghĩ đến rằng, đây chính là đang dung túng cho tâm danh lợi của bản thân. Khi tâm danh lợi phồng ra đến một mức độ nhất định thì sẽ không muốn chấp nhận lời phê bình của bất kỳ ai. Chỉ cần là phê bình thì bản thân liền cho đó là tà ác đang can nhiễu và bức hại, mà quên rằng bản thân mình là một người tu luyện.

Tôi từng làm việc ở một công ty nọ, nhưng sau đó tôi buộc phải nghỉ việc vì vị trí đó bị hủy bỏ. Sau này tôi cũng đã tìm được một công việc tốt, nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng về công ty cũ vì cho rằng họ đã làm tổn hại tôi. Mặc dù là một người tu luyện không thể đi làm những việc bất hảo, nhưng trong tâm vẫn luôn tồn tại tâm oán hận. Sau này khi tôi hướng nội tìm thì phát hiện bản thân có cái tâm không cam lòng của người thường, cho rằng mình đã phó xuất cho công ty nhiều như thế, năng lực làm việc cũng rất tốt vậy mà tại sao lại bị loại bỏ cơ chứ?

Kỳ thực Sư phụ đang trông nom hết thảy những gì của đệ tử Đại Pháp. Mặc dù bị công ty sa thải nhưng trong ngày hôm đó bản thân lại có thể tìm được công việc tốt hơn. Có được sự trông nom của Sư phụ chẳng phải là một điều rất may mắn hay sao, cớ gì tâm lại còn sinh ra oán hận cơ chứ?

Sư phụ từng giảng cho đệ tử Đại Pháp chúng ta: “Vũ trụ là công bằng, sinh mệnh làm được tốt thì sẽ có phúc báo, làm chuyện xấu thì sẽ phải đền trả, đời này không trả đời sau trả; đây là Pháp tắc tuyệt đối của vũ trụ” (trích trong kinh văn “Vì sao có nhân loại”).

Chiểu theo Pháp lý mà xét thì tất cả sinh mệnh đều được đối đãi công bằng, vì thế mà không có bất kỳ lý do gì để tồn tại tâm oán hận cả. Chỉ là khi con người ở trong mê nơi đây nhìn không thấy được chân tướng nên mới cho rằng có sự bất công và sinh ra tâm oán hận. Một khi xem nhẹ danh lợi thì người khác có nói chúng ta tốt hay xấu thì cũng không quan tâm, đây mới là trạng thái của người tu luyện.

Trên đây là một chút lý giải ở giai đoạn hiện tại của bản thân, viết ra để giao lưu cùng các đồng tu, nếu có chỗ nào không đúng mong các đồng tu chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297927

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài