Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Sư phụ giảng:
“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công”. (Cảnh giới – Tinh tấn yếu chỉ)
Đối với người tu luyện mà nói, tâm tật đố là hết sức đáng sợ. Kỳ thực, trong con mắt người thường cũng vậy. Chúng ta sẽ phát hiện rằng, những người có tâm tật đố mạnh mẽ trong cuộc sống thường là những người xấu xa. Có thể biểu hiện bên ngoài là hiền lành và nho nhã, nhưng hành động của họ lại vô cùng độc ác và nham hiểm. Họ cho rằng Thượng Đế bất công, tại sao họ không thể có được những quyền lợi và lợi ích đó.
Cựu thế lực đố kỵ với danh hiệu của đệ tử Đại Pháp. Chúng vì đố kỵ nên đã tạo ra ma nạn cho các đệ tử Đại Pháp. Nhưng chúng lại không biết rằng, những ma nạn này đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho việc Chính Pháp, bao nhiêu sinh mệnh vì sự đố kỵ của chúng mà đã mất đi cơ hội được đắc cứu.
Làm một người tu luyện, khi gặp phải vấn đề gì thì cũng cần phải hướng nội tìm. Nếu chúng ta có thể xoay trở lại nhìn lại bản thân, thì chúng ta sẽ tìm thấy vấn đề của chính mình. Liệu chúng ta cũng có những chấp trước tương tự như vậy không. Nếu như không có, thì đã không bị cựu thế lực dùi vào, và sẽ không tạo ra ma nạn.
Sư phụ giảng:
“Vấn đề này đã nghiêm trọng phi thường, họ làm thế nào đưa những gì mà họ thấy ở đối phương, xoay trở lại nhìn bản thân họ vậy là tốt rồi”. (Đối thoại với thời gian – Tinh tấn yếu chỉ)
Mặc dù đệ tử Đại Pháp đã nhận được những điều tốt đẹp nhất, trở thành những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ. Nhưng chẳng phải có những lúc chúng ta vẫn còn phẫn nộ bất bình sao? Khi thấy người ta sống trong những ngôi nhà lớn, lái những chiếc xe sang trọng, chẳng phải chúng ta vẫn cảm thấy có chút động tâm sao? Trong ma nạn, chẳng phải chúng ta cũng hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc sao? Thậm chí có lúc chúng ta còn cảm thấy oán hận. Đây mới chính là gốc rễ của vấn đề.
Nếu như đệ tử Đại Pháp không có tâm oán hận, thì sẽ không bị cựu thế lực dùi vào. Cựu thế lực hoặc là sẽ được đắc cứu, hoặc là sẽ bị giải thể. Bởi vì tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ này đều là vì sự đề cao của đệ tử Đại Pháp mà tồn tại. Một khi đệ tử Đại Pháp đạt đến tiêu chuẩn, thì họ sẽ có nơi trở về của mình. Nhìn thấy tâm tật đố của người khác, kỳ thực là nên nhìn lại vấn đề của chính mình.