Tác giả: Thanh Phong
[ChanhKien.org]
Ngày 30/03/2023, trang Minh Huệ đã đăng tải bài viết “Quan điểm của tôi về trí tuệ nhân tạo”, tôi muốn nhân đây chia sẻ quan điểm của mình về trí tuệ nhân tạo.
Xã hội loài người đã tồn tại mấy nghìn năm, lợi ích chính là nhân tố căn bản để duy trì xã hội người thường. Đời người nơi thế gian chỉ xoay quanh hai chữ danh và lợi. Mà đằng sau danh lợi lại là dục vọng của con người. Người ta tranh giành lợi ích chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn đủ loại dục vọng mà thôi. Mà xã hội muốn tồn tại và phát triển thì nhất định phải có nền tảng cơ sở vật chất, điều đó không thể tách rời khỏi các loại công cụ. Từ những công cụ nguyên thủy nhất cho đến các thiết bị hiện đại ngày nay, xét về căn bản, đều là tồn tại và phát triển để đáp ứng nhu cầu và dục vọng của con người.
Cái gọi là “Trí tuệ nhân tạo”, suy cho cùng cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi — chẳng qua là nó tiên tiến hơn thôi. Vào cuối năm ngoái, khi OpenAI ra mắt GPT-3, tôi cho rằng đỉnh điểm của sự phát triển khoa học công nghệ đã xuất hiện.
Là người tu luyện, chúng ta hiểu rằng khoa học hiện đại ngày nay có nguồn gốc từ người ngoài hành tinh, mà người ngoài hành tinh chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ của cựu thế lực. Họ mang khoa học đến cho con người, mục đích sau cùng là khiến con người không tin vào Thần, phá vỡ các quy phạm đạo đức mà Thần đã định ra cho con người, và cuối cùng dẫn tới sự hủy diệt của nhân loại. Đây là một ván cờ rất lớn, quá trình triển khai hết sức phức tạp và tỉ mỉ, hơn nữa trải dài qua một thời gian rất lâu dài.
Ở các không gian khác, bất cứ thứ gì đều có thể thể hiện ra sự sống. Vì mục đích của khoa học kỹ thuật là để hủy diệt con người, nên đằng sau nó ắt mang theo nhân tố như vậy. Bất cứ ai sử dụng nó đều sẽ bị nhân tố đó dẫn động và ảnh hưởng, chỉ là người thường không cảm nhận được mà thôi. “Trí tuệ nhân tạo” đại diện bởi OpenAI GPT-3 mang theo loại nhân tố đó rất mạnh, nếu các công cụ khác ví như rượu nhẹ, thì “trí tuệ nhân tạo” trong OpenAI GPT-3 chính là rượu mạnh có nồng độ cồn cực cao.
Trong Pháp, chúng ta biết rằng Chính Pháp bên ngoài Tam giới đã kết thúc, có nghĩa là người ngoài hành tinh không còn thế lực phía sau hậu thuẫn nữa và sẽ sớm bị quét sạch. Chúng cũng đã nhận ra điều đó, nên trước khi bị tiêu trừ, chúng cuồng loạn lần cuối, khống chế những người có liên quan, đem hết bản sự của mình thể hiện vào xã hội loài người, kích thích dục vọng của con người ở mức tối đa. Điều này cũng chứng tỏ thời gian thật cấp bách, chỉ là người thường không nhìn ra được. Tuy rằng mục đích của chúng là không tốt, nhưng mọi việc đều có hai mặt chính phụ, và quả thực đã mang lại nhiều tiện lợi cho con người.
Là nhân vật chính trong vở đại kịch lịch sử này, chúng ta cũng đang chịu ảnh hưởng hai mặt từ “trí tuệ nhân tạo”. Một mặt, tà đảng Trung Cộng kiểm soát và sử dụng nó để giám sát chúng ta một cách tiện lợi và hiệu quả hơn; mặt khác, chúng ta cũng có thể tận dụng nó để truyền rộng chân tướng nhanh hơn, điều này thể hiện rõ nhất ở các kênh truyền thông Đại Pháp ở nước ngoài, Sư phụ cũng đang tương kế tựu kế.
Tất cả những gì “trí tuệ nhân tạo” có thể làm, trong mắt người thường rất phi thường, nhưng trong mắt của Thần thì chỉ là trò trẻ con mà thôi.