Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Tôi là một đệ tử lâu năm đắc Pháp từ năm 1997, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, tôi đã đi qua những năm tháng phong ba bão táp cho đến tận hôm nay. Sư tôn từng giảng:
“Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia).
Gia đình chúng tôi chính là một minh chứng rất tốt cho điều này. Dưới đây tôi xin nêu ra hai ví dụ:
Ví dụ thứ nhất: Vào năm 2009, mẹ tôi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vì đau bụng. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã phát hiện hai khối u và bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng. Chỉ mới qua một lần hóa trị mà tóc bà đã rụng hết sạch, kèm theo đó là triệu chứng nôn mửa. Mẹ tôi nói rằng bà thà từ bỏ điều trị, về nhà còn hơn là phải chịu đựng nỗi thống khổ thế này, dù sao thì con người ai rồi cũng phải chết. Ba tháng sau, mẹ bảo từ đùi lên đến bẹn đều rất đau. Cả nhà tôi ai nấy đều lo lắng, không biết đây có phải là dấu hiệu ung thư đang trầm trọng hơn hay không. Thế là chúng tôi đưa mẹ đến bệnh viện để lấy máu xét nghiệm. Ngày hôm sau, tôi thấp thỏm lo âu đi lấy kết quả, nhưng điều khiến chúng tôi vỡ òa kinh ngạc là bệnh ung thư của mẹ đã khỏi. Tôi nói: ‘Chính Đại Pháp đã cứu mạng mẹ đấy!’ Mẹ tôi liền vui vẻ bảo: Mẹ cũng nói với người ta rằng Pháp Luân Công là tốt, những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt cả! Mẹ tôi nhờ nói lời chân thật cho Pháp Luân Công mà đã nhận được đại phúc báo!
Ví dụ thứ hai: Cháu ngoại gái của tôi vừa sinh ra đã có một khối u mạch máu ở giữa hai lông mày. Vùng da đỏ chỗ khối u lồi cao hơn hẳn so với vùng da xung quanh. Vì ngứa nên con bé thường xuyên dùng tay gãi, dẫn đến da hay bị trầy xước chảy máu. Tình trạng này kéo dài suốt chín tháng trời. Tôi bèn nói với khối u mạch máu rằng: “Ngươi cũng là sinh mệnh vì Pháp mà đến, hy vọng ngươi ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Ngươi sẽ có tương lai tốt đẹp. Nếu ngươi rời khỏi cháu ngoại ta, ta sẽ viết bài gửi lên mạng để nói cho thế nhân biết.” Hằng ngày tôi đều tranh thủ thời gian bế cháu ngoại cùng tôi nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ, đôi khi cũng niệm cho cháu nghe “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một tháng sau, chỗ khối u không còn ngứa nữa, vùng da cũng hết đỏ và không còn nổi cộm lên nữa.
Đại Pháp thật sự quá thần kỳ! Con xin cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ!