Tác giả: Catherine Yang
[ChanhKien.org]
“Chúng ta đào tạo những bác sĩ phẫu thuật đó với số lượng đáng kể”, ông Jekielek nói. “Chúng ta tài trợ cho một số bệnh viện có liên quan”.
Phóng viên Lâm Phong của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phỏng vấn ông Jan Jekielek, tác giả cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng”: Ngành công nghiệp mổ lấy nội tạng của Trung Quốc và Bản chất thực sự của địch thủ lớn nhất của nước Mỹ” (“Killed to Order”: China’s Organ Harvesting Industry and the True Nature of America’s Biggest Adversary”). (Ảnh: Irene Luo/The Epoch Times)
Một bác sĩ người Israel kinh hoàng kể lại việc làm thế nào mà một bệnh nhân của ông đã được lên lịch ghép tim tại Trung Quốc chỉ trong vòng hai tuần. Một bác sĩ Trung Quốc chuyên phục vụ giới tinh hoa kể chi tiết cách ông thu thập được tám quả thận một cách nhanh chóng để tìm ra sự phù hợp hoàn hảo cho một khách hàng cụ thể cần cấy ghép. Một nhà khoa học dữ liệu phát hiện rằng các con số ca cấy ghép nội tạng do các tổ chức Trung Quốc công bố đã bị làm sai lệch trên quy mô toàn quốc.
Mặc dù trong nhiều năm qua Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tìm cách bác bỏ các cáo buộc về việc mổ cướp nội tạng, nhưng những bằng chứng trong 20 năm cho thấy có tồn tại một hệ thống mà trong đó những người vô tội dưới chế độ này bị giết theo đơn đặt hàng, và các quốc gia như Hoa Kỳ đang bị ép buộc phải im lặng hoặc trở thành đồng lõa.
“Điều này có hệ lụy vô cùng sâu sắc và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, bởi vì chúng ta đang hợp tác với một chế độ mà việc giết người theo đơn đặt hàng là một phần thông thường trong phương thức điều hành của họ”, tác giả Jan Jekielek cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) phát sóng vào ngày 20/02/2026.
“Chúng ta đào tạo những bác sĩ phẫu thuật đó với số lượng đáng kể. Chúng ta cung cấp đủ loại giải pháp và kỹ thuật. Chúng ta tài trợ cho một số bệnh viện có liên quan đến việc mổ cướp nội tạng. Rồi có các mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức nghiên cứu”, ông nói thêm. “Những hệ lụy đối với an ninh quốc gia là vô cùng to lớn”.
Ông Jekielek, người dẫn chương trình “American Thought Leaders” của EpochTV và là Trưởng văn phòng của The Epoch Times ở Washington, đã theo dõi vấn đề này trong 20 năm. Cuốn sách mới của ông, “Giết theo đơn đặt hàng” (“Killed to Order”), là sự tổng kết của hai thập niên tích lũy bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đang sát hại những người có tín ngưỡng, các nhóm dân tộc thiểu số, và bất kỳ ai mà họ coi là kẻ thù của nhà nước, nhằm mổ lấy nội tạng để trục lợi hoặc phục vụ sức khỏe của giới tinh hoa trong chế độ.
Cuốn sách đi sâu vào nguồn gốc của ngành công nghiệp mổ lấy nội tạng dưới chế độ cộng sản Trung Quốc, các bằng chứng phản bác tuyên bố chính thức của chính quyền, và cách mà thế giới tự do đã trở thành đồng lõa — đôi khi là vô tình — trong điều mà một số người gọi là tội ác phản nhân loại.
Phóng viên Lâm Phong của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và ông Jan Jekielek. (Ảnh: Irene Luo/The Epoch Times)
ĐCSTQ tước đoạt nhân cách của những đối tượng mà họ nhắm tới
Làm thế nào mà ĐCSTQ có thể xây dựng một hệ thống mà trong đó bất kỳ ai trên thế giới chỉ cần trả vài trăm nghìn dollar là có thể nhận được một trái tim mới trong vòng hai tuần, trong khi thời gian chờ đợi thông thường phải tính bằng nhiều năm? “Quý vị phải tìm được người phù hợp với mình, vì vậy phải có một tai nạn thảm khốc nào đó xảy ra, kích thước của các cơ quan nội tạng phải phù hợp, rồi nhóm máu, mô phải tương thích. Đó là lý do vì sao ở một xã hội văn minh, người ta phải chờ đợi nhiều năm để việc này được thành công”, ông Jekielek nói. Nhưng ở Trung Quốc thì sao? “Hai tuần là họ đã có sẵn người để bị giết theo đơn đặt hàng”.
Cấy ghép nội tạng theo chuẩn mực đạo đức được xem là một hành động vị tha: Một người chính thức đồng ý hiến tặng nội tạng của mình sau khi qua đời mà không đòi hỏi báo đáp, nhằm mang lại lợi ích cao cả cho một người khác đang bệnh nặng. Những tiến bộ y học hiện nay cũng giúp cho việc hiến tạng từ người còn sống, dù điều này đi kèm với rủi ro đối với người hiến tạng.
Có tồn tại một thị trường chợ đen nơi nội tạng bị mua bán và buôn lậu, nhưng hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ còn hơn thế nữa. Đây là một hoạt động kinh doanh được nhà nước hậu thuẫn, đan xen với nhiều ngành công nghiệp và kết nối vào hệ sinh thái y tế của các quốc gia khác, như được trình bày trong cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng” này.
“Quý vị cần phải có một thế lực cấp nhà nước. Đây là một tình huống rất đặc biệt, bởi vì quý vị phải có thể áp đặt quyền lực cưỡng chế lên toàn bộ dân chúng”, ông Jekielek nói.
Hệ thống này đòi hỏi một lực lượng như một nhà nước toàn trị có khả năng “tuyên truyền sâu rộng trong dân chúng”, qua đó thực chất là tước đoạt nhân cách cả một nhóm người. Hệ thống đó cũng cần phải có “quyền lực để giam giữ một số lượng lớn người”, ông Jekielek cho biết.
ĐCSTQ đã đạt được điều này vào đầu những năm 2000, sau khi họ giam giữ số lượng lớn tù nhân lương tâm: chính là các học viên Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện ôn hòa theo trường phái Phật gia, lấy các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn làm cốt lõi. Môn này được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990, và đến cuối thập niên đó, các ước tính chính thức của nhà nước cho biết cứ khoảng 13 người Trung Quốc thì có một người tập luyện Pháp Luân Công.
Sau đó, vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ đã tiến hành các cuộc bắt giữ trên toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công khi phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo nhắm vào môn tu luyện này.
“Đây là một phong trào mang tính quần chúng, rất khác với các cấu trúc cộng sản mang tính giai cấp, và nhà độc tài lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã quyết định, theo lời ông ta, là ‘xóa sổ nó’”, ông Jekielek nói. “Vì vậy, một nhóm người thực hành Chân, Thiện, Nhẫn đột nhiên bị đưa vào danh sách truy nã gắt gao nhất. Để biện minh cho điều này, ĐCSTQ đã tung ra chiến dịch tuyên truyền rộng khắp trong dân chúng… nên mới có tình trạng tước đoạt nhân cách như vậy, cùng với việc giam giữ hàng loạt”.
Ông Jekielek nói thêm rằng ĐCSTQ, giống như tất cả các chế độ cộng sản khác, có lịch sử xác định một kẻ thù bên ngoài — đó là Hoa Kỳ — đồng thời xác định các kẻ thù bên trong để củng cố quyền lực của mình.
“Đôi khi đó là những điền chủ, khi họ muốn tịch thu đất đai… đôi khi là sinh viên và như phong trào sinh viên vào năm 1989”, ông nói.
“Vì sao họ trở thành một nhóm người yếu thế? … Có hai mục đích cho việc này: Một là vì họ muốn bằng cách nào đó đàn áp hoặc loại bỏ nhóm đó. Mục đích còn lại là gửi một thông điệp tới phần còn lại của xã hội: ‘Đây là điều Đảng Cộng sản có thể làm. Đừng đứng về phía đối lập với chúng tôi’”.
“Lý do phải nhắm vào một nhóm người ‘yếu thế’ là vì đa số họ không phải là người bị tâm thần. Khi quý vị bắt đầu tin rằng ai đó không còn được xem là con người, quý vị sẽ tự cho phép mình làm những điều tàn bạo đối với họ. Đó chính là lý do các cuộc diệt chủng xảy ra”, ông Jekielek nói. Cha vợ của ông Jekielek là một người sống sót sau thảm họa Holocaust.
Cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng” đưa ra bằng chứng về các thí nghiệm ban đầu được thực hiện trên người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, trước khi ĐCSTQ giam giữ có thể là hàng triệu học viên Pháp Luân Công, cũng như bằng chứng cho thấy những người Duy Ngô Nhĩ hiện đang bị giam giữ hàng loạt trong các trại lao động có thể đang bị mổ cướp nội tạng.
Mối lo ngại của ông Jekielek là các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác sẽ là mục tiêu tiếp theo.
“Nỗi lo sợ lớn nhất của tôi lúc này là, nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ… thì chúng ta có thể sẽ thấy là có thêm người Tây Tạng, bởi đó cũng là một nhóm người yếu thế… và gần đây hơn là các tín đồ Kitô giáo tại gia”, ông nói, đồng thời đề cập đến các vụ bắt giữ hàng loạt lãnh đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời và các biện pháp kiểm soát đối với Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. “Tôi không biết điều đó sẽ dẫn đến đâu, nhưng theo tôi thấy, chế độ này đang gia tăng bức hại đối với tín đồ Kitô giáo, và tôi lo rằng những nhóm này cũng sẽ bị bổ sung với số lượng đáng kể vào học thuyết ‘giết theo đơn đặt hàng’ này”, ông Jekielek nói.
Cuốn sách “Giết theo đơn đặt hàng” được phát hành vào ngày 17/03 và hiện đang cho đặt hàng trước.
Dịch từ: CCP’s ‘Killed to Order’ Doctrine Has Massive Implications for US, Says ATL’s Jan Jekielek


