[ChanhKien.org]
Các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại giương cao biểu ngữ lớn viết chữ “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công” trong một cuộc diễu hành. (The Epoch Times)
Bà Ngưu Hiểu Na đến từ thành phố Cáp Nhĩ Tân là một phụ nữ 51 tuổi bị khuyết tật mức độ hai, đã bị kết án oan 15 năm tù vào tháng 09/2022. Sau khi buộc phải bỏ nhà xa xứ hai năm, bà lại bị bắt cóc và đưa đến một trại giam. Tháng 05/2024, bà bị giam giữ tại nhà tù nữ Hắc Long Giang.
Bà Ngưu Hiểu Na tới nay đã bị giam hai năm, trong thời gian đó, cha của bà (năm nay 79 tuổi) đã bôn ba khắp nơi để giải cứu con gái nhưng vô ích. Mỗi lần ông đến thăm con gái đều phải tốn rất nhiều tiền mua thuốc mang theo, hy vọng cải thiện thương tật của con.
Tháng 12/2025, cha của bà nhập viện điều trị, đến đầu năm 2026 thì xuất viện, thân thể ốm yếu, đi lại khó khăn.
Bà Ngưu Hiểu Na (còn gọi là Ngưu Tiểu Na) sinh năm 1975, khi lên năm thứ hai đại học, bà mắc bệnh phong thấp dạng tiến triển, khiến liệt cả hai chân, đành phải bỏ học giữa chừng. Gia đình bà đã tìm thầy hỏi thuốc khắp nơi, thử hết từ Trung – Tây y đến các bài thuốc dân gian nhưng bệnh tình chỉ ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa, thuốc men kịch độc đã gây tổn hại đến tim, gan, lá lách và dạ dày của bà. Nửa đêm đau không ngủ được khiến bà gầy như que củi, khớp gối gập một góc 80 độ, hai tay co quắp trước ngực, khớp xương cổ tay sưng tấy biến dạng, bà phải nằm liệt giường.
Tháng 10/1998, lúc sinh mệnh nguy kịch, bà cùng mẹ là bà Đà Văn Hà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà chỉ có thể ngồi tập trên giường, và dù động tác chưa chuẩn xác, nhưng lại có hiệu quả ngoài mong đợi, cơn đau biến mất, khớp cổ tay cũng hết sưng. Vì màng xương khớp đã bị hoại tử và xương dính liền, bà không thể đi lại như người bình thường. Nhưng thuận theo việc bà liên tục luyện công, đến năm 2008, bà đã có thể chống ghế đẩu, kéo hai chân cong queo đi được một đoạn ngắn.
Mẹ của bà Ngưu Hiểu Na là một giáo viên ưu tú ở thành phố Mẫu Đơn Giang, ngày 17/10/2001 bà bị bắt cóc đến trại tạm giam, được thả sau 12 ngày tuyệt thực, sau đó lưu lạc tha hương và bị Cục Công an truy nã.
Sau khi mẹ bà rời khỏi nhà, công an đã đuổi những người hàng xóm của bà Ngưu Hiểu Na đi và chuyển đến ở, giám sát người ra vào nhà bà suốt 24 giờ mỗi ngày.
Đến nửa cuối năm 2003, thừa lúc Ngưu Hiểu Na không có nhà, cảnh sát thuộc đồn cảnh sát địa phương đã dụ cha bà đến đồn, bốn đặc vụ an ninh đã vào nhà bà và đặt thiết bị nghe lén. Khoảng hai đến ba tháng sau, các học viên Pháp Luân Công đến nhà bà lần lượt bị bắt giữ phi pháp.
Tháng 02/2004, bà Ngưu Hiểu Na bị tòa án quận Ái Dân, thành phố Mẫu Đơn Giang, kết án phi pháp 14 năm tù. Cảnh sát từng cố gắng bắt cóc bà đến nhà tù nữ Hắc Long Giang, nhưng bị nhà tù từ chối tiếp nhận, lúc đó cũng không làm bất kỳ thủ tục nào. Bà thi hành án treo vì lý do sức khỏe.
Khoảng 04 giờ 30 phút sáng ngày 19/04/2021, cha bà bị cảnh sát đường sắt chặn lại khi ra ngoài tập thể dục buổi sáng và bị lấy mất chìa khóa mang theo người. Sau đó, khoảng 10 cảnh sát đã đến lục soát nhà bà, cướp đi 79 cuốn sách Đại Pháp, bốn máy tính xách tay, nhiều điện thoại di động, một thẻ ngân hàng, hơn 300 ổ USB cùng nhiều vật dụng khác. Bà Ngưu Hiểu Na và cha mẹ bà bị bắt cóc, cha bà được thả ra sau khi bị thẩm vấn.
Thân thể mẹ bà gầy gò, đi lại khó khăn do nhiều năm chịu bức hại, đã bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì lý do sức khỏe. Cảnh sát đã đưa mẹ bà đi kiểm tra thân thể, phát hiện có dịch trong phổi, mẹ bà được thả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh.
Bà Ngưu Hiểu Na bị bắt cóc đến phòng thụ lý vụ án đường sắt và bị thẩm vấn từ trưa đến tối trước khi bị giam vào trại tạm giam. Chân bà không thể đi lại, phải di chuyển bằng mông làm da bà nhanh chóng bị trầy xước, di chuyển một chút liền đau đớn. Việc đi vệ sinh cũng khó khăn, do hai đầu gối cứng đơ nên không thể ngồi xổm, thường đi tiểu trong quần. Để giảm thiểu việc đi vệ sinh, bà ăn ít uống ít, chỉ đi đại tiện bốn lần trong ba tháng, mỗi lần đều mất vài giờ do táo bón.
Ngày 09/07/2021, bà Ngưu Hiểu Na khuyết tật nặng đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi bị giam giữ ba tháng tại trại tạm giam.
Đầu tháng 03/2022, bà và mẹ lần lượt bị cảnh sát an ninh đường sắt đưa ra xét hỏi. Giữa tháng Ba, mẹ bà bị phát hiện mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn cuối, sau khi kỳ hạn bảo lãnh tại ngoại một năm kết thúc, bà bị giám sát tại nơi cư trú.
Cuối tháng 09/2022, tòa án giao thông đường sắt Cáp Nhĩ Tân đã xét xử phi pháp bà Ngưu Hiểu Na, nói rằng bà không có giấy tờ chứng minh được cho phép thi hành án tại ngoại vào thời điểm đó, nên đã kết án phi pháp bà 15 năm tù.
Cuối tháng 03/2023, bà Ngưu Hiểu Na buộc phải rời quê xa xứ. Mẹ bà lo lắng cho sự an toàn của con mà thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi, bệnh tình chuyển xấu, ung thư đã di căn đến phổi, ngày 05/11/2023, bà đã mang theo nỗi oan mà qua đời.
Trước Tết Nguyên Đán năm 2024, cha bà bị cảnh sát an ninh theo dõi khi đến thăm bà. Ngày 19/03, bà Ngưu Hiểu Na không thể đi lại, bà đã bị bắt cóc và đưa đến trại tạm giam số hai Cáp Nhĩ Tân; khoảng giữa cuối tháng Năm, bà bị ép buộc đến nhà tù nữ Hắc Long Giang.
Đảng Cộng sản Trung Quốc hãm hại những người khuyết tật tu Pháp Luân Công
Trong “Luật Bảo vệ người khuyết tật” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nêu rõ: “Nghiêm cấm coi thường, sỉ nhục, xâm hại người khuyết tật”, “nghiêm cấm ngược đãi và bỏ rơi người khuyết tật”, và “những hành vi xâm hại quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật, gây thiệt hại tài sản hoặc các thiệt hại khác, phải bồi thường hoặc chịu trách nhiệm dân sự khác theo pháp luật”, v.v..
ĐCSTQ không chỉ không bảo vệ người khuyết tật, mà còn bức hại tàn khốc những người khuyết tật nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà nhận được lợi ích cả tâm lẫn thân, ĐCSTQ còn tăng cường bức hại khiến cho thể chất và tinh thần của họ tổn hại nghiêm trọng, thậm chí mất đi sinh mệnh.
Bà Khương Tân Anh đến từ thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông bị hoại tử đốt sống thắt lưng do bị bức hại trong thời gian thi hành án lao động cải tạo phi pháp, lưng bị cong đến 90 độ. Ngày 16/02/2017, bà lại bị kết án oan thêm 1,5 năm tù giam, đầu năm 2018 bà ra tù, trở về nhà mới phát hiện lương hưu của mình đã bị đình chỉ.
Bà Dương Hiểu Minh đến từ Côn Minh từng bị bệnh về mắt, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, hai mắt của bà đã hoàn toàn hồi phục. Sau đó bị kết án lao động cưỡng bức phi pháp, mắt bà bị tổn thương và cuối cùng bị mù. Ngày 01/02/2023, cảnh sát gõ cửa nhà bà, thấy không mở cửa, họ đã dùng máy khoan điện phá cửa, cưỡng chế đưa bà đến phiên tòa. Ngày 02/03, bà bị kết án phi pháp bảy năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ.
Bà Vương Tán Mỹ ngoài 70 tuổi đến từ huyện Kỷ, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam từng mắc chứng bại liệt trẻ em, sau đó lại gặp tai nạn giao thông khiến đôi chân tàn phế trở nên cứng đờ không thể co duỗi. Ngày 30/11/2017, bà bị bắt cóc và bị kết án oan ba năm tù, bị cưỡng bức đưa đến nhà tù nữ Tân Hương tỉnh Hà Nam.
Ngày 09/6/2001, ông Trương Sinh Phạm khuyết tật phải chống nạng, đã bị cảnh sát Song Thành tỉnh Hắc Long Giang bắt giữ, sau đó bị đánh đến chết.
Tháng 03/2001, ông Trịnh Nguy bị tật gù lưng nặng, đã qua đời sau khi bị ngược đãi tàn khốc tại trại giáo dưỡng Đại Liên.
Buổi chiều ngày Tết Đoan Ngọ năm 2005, cô Dương Tô Hồng, một phụ nữ tàn tật 24 tuổi đến từ Côn Minh, đã chết oan sau khi bị trại lao động tra tấn đến mức chỉ còn da bọc xương vì từ chối từ bỏ tu luyện.
(Nguồn tư liệu từ Minghui.org)
(Theo The Epoch Times)
