Tác giả: Frank Fang & Eva Fu
[ChanhKien.org]
Từ năm 1999, chính quyền cộng sản của Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Công, và tiếp tục mở rộng chiến dịch này ra hải ngoại.
NEW YORK — Ngày 27/02/2026, tại thành phố New York, một người đàn ông đã hành hung một học viên Pháp Luân Công. Vụ việc mới nhất này làm dấy lên những lo ngại về khả năng đe dọa có liên quan tới Bắc Kinh tại Hoa Kỳ.
Lydia Dong, một cư dân thành phố cho biết, cô bị tấn công khi đang tham gia tình nguyện tại một quầy thông tin về Pháp Luân Công tại khu Flushing, nơi tập trung nhiều cư dân Trung Quốc nhất trong thành phố. Dữ liệu trong đoạn video về sự kiện cho thấy cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 1:15 chiều ngày 27/02 theo giờ địa phương.
Đoạn video cho thấy một người đàn ông mặc đồ đen, tiếp cận cô Dong từ phía sau, dùng tay phải nện vào phía sau gáy cô, sau đó đẩy cô xuống đất. Kính và mũ của cô Dong bị rơi ra.
Sau khi đứng dậy, cô Dong đã gọi cảnh sát. Theo cô Dong, một người đi đường chứng kiến vụ tấn công mô tả kẻ hành hung là một người đàn ông châu Á cao khoảng 1,75m.
Cô Dong nhớ lại cảm giác ngay lập tức bị đau và tê sau cuộc tấn công, mặc dù vụ việc không để lại vết thương nào dễ thấy. Cô Dong nói cảnh sát đã gọi xe cứu thương cho cô.
Tại bệnh viện, cô Dong cho biết cô thấy đau đầu, tê chân tay, và huyết áp cao. Bác sĩ tin rằng những triệu chứng này có liên quan đến vụ tấn công. Khi nói chuyện với The Epoch Times, cô Dong nói cô vẫn còn thấy cảm giác ngứa ran trong đầu, như “kiến bò”.
Quầy thông tin mà cô Dong tham gia tình nguyện được tổ chức bởi Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng (ĐCSTQ) Toàn cầu, được thành lập không lâu sau khi The Epoch Times công bố loạt bài “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” năm 2004. Loạt bài xã luận này đã giúp khởi lên phong trào mang tên Tuidang (thoái đảng), trong đó người dân Trung Quốc tuyên bố cắt đứt mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Flushing vẫn luôn là khu vực xảy ra nhiều các vụ đe dọa và tấn công học viên Pháp Luân Công do những người ủng hộ ĐCSTQ thực hiện, ít nhất là từ năm 2008 trở lại đây. Tháng 04/2025, Trung tâm thoái Đảng đã nhận được rất nhiều tin nhắn đe dọa liên tục trong vòng chín ngày, dọa đánh bom, xả súng, phá hỏng phương tiện di chuyển, hiếp dâm và các hoạt động khủng bố khác nhắm vào học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ họ. Các đe dọa leo thang vào ngày hôm sau khi một người đàn ông xuất hiện tại quầy thông tin ở Flusing và ra sức xô đổ nó.
Cũng trong năm 2004, một vụ việc khác đã xảy ra tại Brooklyn, khi một người đàn ông châu Á được cho là đã tấn công một vài học viên Pháp Luân Công trong buổi diễu hành dịp lễ Tết Trung thu.
Năm 2022, một nghi phạm tên Zheng Buqiu đã bị kết án tội danh thù địch và cố ý gây hư hỏng tài sản cấp độ 4, do liên tục cố ý phá hoại các quầy thông tin tại Flushing.
Cô Lydia Dong. (Ảnh: Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng (ĐCSTQ) Toàn cầu)
Cô Dong cho biết hành vi thù địch nhắm vào Pháp Luân Công phần lớn được tiếp lửa bởi thông điệp của chính quyền Trung Quốc.
Tư tưởng của người Trung Quốc “đã bị phủ đầy các tuyên truyền của ĐCSTQ”, cô Dong nói. “Vậy nên, họ có xu hướng cảm thấy thù địch với Pháp Luân Công”.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Được giới thiệu ra công chúng Trung Quốc năm 1992, tính đến cuối những năm 1990, môn tu luyện nhanh chóng lan rộng, báo cáo chính thức của chính quyền cho biết con số học viên lên tới hơn 70 triệu người tại Trung Quốc. Năm 1999, ĐCSTQ phát động chiến dịch tàn ác nhằm loại bỏ môn tu luyện này, tin rằng sự phổ biến của môn tu luyện này đe dọa quyền lực của Đảng. Theo trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp, kể từ đó, hàng trăm nghìn học viên đã bị bắt giữ và tra tấn, hàng nghìn học viên mất đi mạng sống vì bị bức hại trong tù. Do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc, số người chết thực sự rất khó xác định, có khả năng còn cao hơn rất nhiều.
Theo lời cô Dong, cuộc bức hại khiến các học viên không thể dựng các quầy thông tin tại Trung Quốc, nên cơ hội được thực hiện việc đó tại Hoa Kỳ thật “vô cùng ý nghĩa”.
“Việc chúng tôi làm ở đây là phát tài liệu cho những người đi bộ qua đường”, cô Dong nói. “Những người muốn xem tài liệu có thể lấy chúng mang đi. Nếu có người muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi nói chuyện với họ. Mục đích là sử dụng phương pháp này để cho mọi người biết Pháp Luân Công thực sự là gì”.
Cô Dong nói rằng điều xảy ra với cô và những gì các học viên Pháp Luân Công đang làm để chấm dứt bức hại tại Trung Quốc càng làm rõ thêm hai lực lượng tương phản: một vì bạo lực và một vì sự thiện lương.
Michael Yu, người điều phối các tình nguyện viên cho quầy thông tin, cho biết vụ tấn công này là một ví dụ khác về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ với những người bất đồng chính kiến ở hải ngoại.
“Tôi nghĩ kẻ tấn công làm thế vì sự thù địch của anh ta với Pháp Luân Công”, Yu nói với The Epoch Times. “Pháp Luân Công được nhìn nhận là một tổ chức tôn giáo hợp pháp tại Hoa Kỳ. Hành động của anh ta có thể được coi như một hình thức của tội danh thù địch, trực tiếp nhắm vào một nhóm tôn giáo, và khi làm như vậy, là đang thách thức một trong những nguyên tắc nền tảng của Hoa Kỳ”.
(The Epoch Times)
Dịch từ: Falun Gong Practitioner Assaulted in New York, Raising Transnational Repression Concerns
