Tác giả: Minh Lượng
[ChanhKien.org]
Một lần, ở điểm bán vé Thần Vận (Shen Yun), khi bỗng nhiên nhìn vào cụm từ Shen Yun Wan Hui (Đêm hội Thần Vận), trong lòng tôi thấy một niềm cảm xúc trào dâng khó tả.
Từ “Đêm hội”, tiếng Trung là “Wanhui” xuất hiện trong tất cả các tài liệu, nhưng không được dịch ra tiếng Anh. Kỳ thực, tiếng Trung vốn là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ trên Thiên thượng nhất mà không một ngôn ngữ nào khác ở thế gian có thể diễn tả được. Nhìn vào bốn chữ Shen Yun Wan Hui này, tôi bất chợt rơi nước mắt, và cảm giác như một lời hứa từ tiên thiên của mình, chỉ từ bốn chữ này đã hiện lên trong đầu tôi một nội hàm:
“Chúng Thần ký thệ ước với Sáng Thế Chủ hạ thế, trong Đêm hội Thần Vận sẽ gặp lại Ngài tại nhân gian. Được nghe Ngài giảng Pháp và tẩy tịnh thiên thể. Chỉ là bụi hồng trần quá mê quá dày, liệu có thể nhận ra khi Ngài hiệu triệu tại Đêm hội Thần Vận”.
Kỳ thực, mỗi tiết mục Thần Vận đều là Sáng Thế Chủ đứng phía sau khung màn. Phật Pháp vô biên, vì địa cầu là không gian mê, nên Ngài đã dùng hình thức nghệ thuật để giảng giải Phật Pháp cho con người tại nhân gian.
Thông qua các tiết mục, người ta có thể biết được con người từ đâu đến, đâu mới là chuẩn mực đạo đức và cách làm người. Thần Vận còn giảng về sự phong phú và trù phú của các thể hệ tinh cầu trong vũ trụ… Đâu là chiếc thang cứu độ thời mạt kiếp, đâu là đối tượng bị đào thải trong thời kỳ vũ trụ cũ giải thể… Nhưng nội hàm và những lời giảng phía sau còn thâm sâu hơn nữa. Bởi âm nhạc Thần Vận ở âm tần rất sâu, có thể xoáy đến những lạp tử vi quan nhất, thông qua những giai điệu đó sẽ khiến con người quay về ký ức tiên thiên trên Thiên thượng từ thủa sơ khai. Quả thật, rất nhiều người khi xem Thần Vận đều đã trong vô thức mà rơi nước mắt, có lẽ là phần vi quan của bản thân cảm kích vô vàn trước ân cứu độ từ bi vô hạn của Sáng Thế Chủ.
Mỗi một người đến xem biểu diễn Thần Vận, cũng là đang hoàn thành sứ mệnh tại nhân gian. Mỗi một ghế trống trong rạp hát chính là một người – đại diện cho một thể hệ vũ trụ, đã không hoàn thành sứ mệnh của mình.
Tôi bỗng thấy một cảm giác thần thánh và thiêng liêng đến lạ kỳ. Khi phát tờ rơi ở rạp hát, nhìn vào dòng người vui mừng nhận tờ rơi mà tôi bất giác rơi nước mắt. Tôi vừa cảm phục vừa trân trọng những người đã dám xuống nhân gian vào thời kỳ mạt kiếp thập ác bất xá này, và từ tận đáy lòng tôi hy vọng chút sức lực nhỏ bé của mình có thể đánh thức những ký ức đang ngủ say, để họ nhận ra điều mà sinh mệnh đã chờ đợi hàng nghìn vạn năm.
Một tờ thông tin về Thần Vận cũng chính là lời hiệu triệu của Sáng Thế Chủ tại nhân gian. Bụi hồng trần quá mê quá dày, những trào lưu hiện đại khiến con người không biết sống vì điều gì, họ đã không còn nhận ra mục đích đến thế gian nữa. Đệ tử Đại Pháp mang vinh dự và trách nhiệm lớn lao, giúp con người nhận ra sứ mệnh của họ cần phải thực hiện tại nhân gian.