Tác giả: Tôn Lệ Bình
[ChanhKien.org]
Vì 30 năm trước, Sư phụ đã đến Thụy Điển giảng Pháp, cho nên năm nay tại thành phố Gothenburg của quốc gia này đã tổ chức một hoạt động kỷ niệm quy mô lớn. Nhờ làm việc trong hạng mục nên tôi may mắn được tham dự Pháp hội Bắc Âu diễn ra vào Chủ nhật ngày 21 tháng 09 năm 2025. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về những gì tôi đã nhìn thấy bằng thiên mục của mình khi đó.
Cũng giống như các Pháp hội trước đây, Pháp tượng của Sư phụ được đặt ngay ở vị trí phía trước, mỗi bên phải trái đều có đồ hình Pháp Luân.
Nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, tôi cảm thấy như thể Sư phụ đang đích thân hiện diện tại Pháp hội. Tôi cảm nhận được lòng từ bi to lớn của Sư phụ. Điều này khiến tôi nhiều lần rơi lệ.
Khi nhìn riêng từng đồ hình Pháp Luân, tôi đều nhìn thấy trong một không gian vũ trụ bao la có một Pháp Luân rất lớn đang xoay chuyển, đồng thời xung quanh nó là các Pháp Luân nhỏ hơn đang di động và xoay chuyển theo.
Tôi còn nhìn thấy một khoảng trời được mở ra ở không trung phía trên hội trường, có một số nữ Thần theo kiểu của người Trung Quốc đang bay lượn trên đó. Trang phục của các vị ấy có năm màu rực rỡ với những dải lụa màu bay phấp phới. Tôi còn nhìn thấy một vị Tiên nữ đang rải rất nhiều hoa. Còn có một vị Thần khổng lồ đang bay lượn vòng quanh ở phía trên cao để chào mừng Pháp hội khai mạc.
Một đồng tu trong lúc chia sẻ đã trích dẫn một đoạn trong Kinh văn mới của Sư phụ. Lúc cô ấy đang chính niệm, tôi nhìn thấy Pháp thân cự đại của Sư phụ ngự giữa không trung, đồng thanh nói những câu giống như đồng tu kia trích dẫn. Giọng nói của Sư phụ to lớn, rõ ràng, vang vọng khắp vũ trụ.
Tôi còn nhìn thấy từ chỗ một đồng tu ngồi ở hàng ghế phía trước tôi có một thân thể bay ra. Nó bay hướng về góc phía trên bên phải của hội trường, xoay hai vòng xoắn ốc rồi nhanh chóng bay vút lên trời.
Trên trần của hội trường có một chiếc đèn treo rất lớn, đó là chiếc đèn treo trần lớn nhất tôi từng thấy, cũng là kiểu đèn mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi vô cùng kinh ngạc: Đèn treo còn có thể được làm như vậy ư! Trong một thời khắc nào đó, tôi nhìn thấy ở trên bầu trời cũng có một chiếc đèn giống hệt như vậy!
Tôi ngộ ra rằng, nguồn cảm hứng chế tác một số thứ trên thế gian này thực ra là đến từ Thiên thượng, đến từ các vị Thần!
Cảm tạ Sư tôn đã cho con nhìn thấy và cảm nhận được tất cả những điều này! Cảm tạ Sư tôn đã ban cho con tất cả cơ duyên này!
Cảm ơn các bạn đồng tu!