Tác giả: Đệ tử Đại Lục
[ChanhKien.org]
Trong nửa năm qua, Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net đã đăng tải nhiều bài viết về các đồng tu đã khai thiên mục nhìn thấy cảnh tượng Chính Pháp sắp kết thúc, và có nhiều đồng tu nhìn thấy cảnh tượng này trong mộng, các đồng tu cũng thường cùng nhau thảo luận về đề tài này, có người rất hứng thú nói về nó, và rất chấp trước.
Tôi tin rằng Chính Pháp khi nào kết thúc là do Sư phụ quyết định, là đệ tử, không nên có tâm truy cầu, mà cần trân quý từng ngày, làm tốt ba việc, nếu nghĩ nhiều chính là tâm chấp trước, chẳng khác gì vị La Hán bị rớt xuống kia.
Kỳ thực, tâm truy cầu kết thúc của tôi rất mạnh, trong hoàn cảnh tà ác ở Đại Lục, áp lực rất lớn, trong tâm luôn ám ảnh sự sợ hãi, hơn nữa mỗi năm các đồng tu ở địa phương đều bị quấy rối, bắt cóc, tạm giam, và kết án phi pháp, tôi thường nghĩ: “Mau kết thúc đi, quá hiểm ác, tôi quá mệt mỏi rồi”. Nhưng nghĩ kỹ hơn, tôi nhận thấy rằng lối nghĩ này là đứng trên cơ điểm vị tư mà suy xét vấn đề, không phải đứng trên góc độ Chính Pháp và của Sư phụ. Điều Sư phụ muốn là cứu nhiều người hơn, tôi thì muốn mau kết thúc; Sư phụ muốn đệ tử mau chóng thành thục, tôi lại buông thả không muốn tiến về phía trước; trên miệng tôi phủ nhận an bài của cựu thế lực, nhưng hành vi lại thuận theo những gì chúng muốn. Bởi vì cựu thế lực chính là hy vọng bạn như vậy, càng buông thả thì chúng càng cao hứng, chúng không muốn cho đệ tử Đại Pháp tu thành, cho dù là thời khắc cuối cùng, nhưng chỉ cần có một chút lậu cũng sẽ có thể hủy hoại bạn.
Tôi nhận thấy các đồng tu tu tốt không hề truy cầu kết thúc, một vị đồng tu nói với tôi: “Tôi không muốn kết thúc, nếu thật sự kết thúc rồi, thì những nhân tâm chưa tu bỏ sẽ ra sao? Những người chưa được cứu thì làm thế nào?” Pháp là có tiêu chuẩn, bạn có biết mình sẽ ở cảnh giới nào khi kết thúc không? Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là: Trân quý từng ngày, từng khoảnh khắc, tinh tấn!
Tôi nhận thấy, gần đây nhiều đồng tu đang tinh tấn một cách âm thầm, một đồng tu nói với tôi: “Mỗi ngày nhóm chúng tôi có mặt tại điểm lúc 2:00 giờ chiều, đầu tiên phát chính niệm một tiếng, sau đó học thuộc Pháp, sau khi học thuộc Pháp thì tiếp tục học giảng Pháp tại các nơi, 6:00 tối giờ tiếp tục phát chính niệm đến 7:00 giờ thì kết thúc”. Tôi nói: “Các bạn mỗi ngày dành ra 5 tiếng như vậy, giống như lớp học cấp tốc vậy”. Đồng tu nói: “Đề cao rất nhanh!” Còn có một nhóm học Pháp buổi sáng, buổi chiều đi giảng chân tướng, buổi tối học thuộc Pháp, mỗi ngày đều duy trì như vậy. Tôi tin rằng, Chính Pháp sắp kết thúc, bản thân chúng ta cần biết được tầm quan trọng của việc cứu người và tu luyện tốt bản thân, không để lại hối tiếc, đề cao hơn nữa làm Sư phụ hài lòng.
Trên đây chỉ là chút nhận thức của cá nhân, xin được chia sẻ với các đồng tu!