Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Đối thoại với “giả ngã”

07-12-2025

Tác giả: Hàn Trung Mai

[ChanhKien.org]

Trong tác phẩm “Tây Du Ký” của Ngô Thừa Ân có một phân cảnh rất thú vị đó là “Chân giả Mỹ Hầu Vương”. Tôn Ngộ Không đã phải đối diện với một người giống hệt mình, hai người họ bản sự như nhau, họ giao đấu bất phân thắng bại.

Hai người họ đi khắp trên trời dưới đất gặp các Thần Tiên ở các cảnh giới khác nhau trong Tam Giới để nhờ phân biệt Thật – Giả, tuy nhiên đa phần đều không thể nhận ra. Cuối cùng hai người phải đến Linh Sơn mới có thể được Phật Tổ Như Lai phân biệt rõ và chỉ ra thân phận của Tôn Ngộ Không giả. Tôn Ngộ Không có mang theo sứ mệnh phò tá Đường Tăng đi lấy kinh, còn Tôn Ngộ Không giả thì không có sứ mệnh đó.

Đối thoại với “giả ngã”

Trong quá trình tu luyện tôi luôn ý thức về việc tồn tại “cái tôi giả” mà đại biểu là các tâm chấp trước. Hôm qua tôi đã chạm chán “giả ngã” đó. Tôi có giấc mơ, trong mơ tôi thấy một nhân vật thoắt ẩn thoắt hiện, lúc đầu tôi chỉ nghe được giọng nói của anh ta, tôi đã muốn giao đấu với anh ta nhưng không cách nào chạm tới nên tôi chỉ như đang đánh vào “hư không” vậy. Sau đó “giả ngã” xuất hiện, anh ta giống hệt như tôi.

Anh ta nói: “Sao ngươi lại muốn loại bỏ ta, ta chính là sự ngạo mạn của ngươi, ta sẽ đi cùng ngươi mãi mãi”.

Tôi nói: “Ta không cần ngươi”. Lúc đó trong đầu tôi có ý niệm rất mạnh mẽ rằng, ngươi không phải ta, ta không cần ngươi.

Sau đó tôi thấy xuất hiện một người giống như vị Đường Tăng trong phim “Tây Du Ký” quay sang nhìn tôi mỉm cười. Lúc này ở trong trường không gian của tôi thì sinh mệnh “cái tôi giả” kia đã rời đi. Tôi hiểu rằng vì mình kiên định bài trừ, phân biệt sinh mệnh đó không phải là mình nên Sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ nó rồi. Tuy nhiên vẫn còn các cái tôi giả khác mà tôi cần liên tục đối diện. Qua giấc mơ này tôi càng nhận thức rõ hơn trong tu luyện Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. (Chuyển Pháp Luân)

Đúng là chỉ cần bản thân mình có ý nguyện còn mọi việc đều do Sư phụ làm giúp.

Đệ tử tạ ơn Sư phụ!

Trên đây chỉ là chia sẻ của cá nhân, có chỗ nào chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299728

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài