Tác giả: Nguyên Minh, đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh

[ChanhKien.org]

Tối ngày 8 tháng 11 năm 2025, tôi mở máy tính lên mạng, trong lòng lại thấy lo âu muộn phiền, có lúc mở đến ba cửa sổ, sáu kênh truyền thông mà vẫn không thấy ổn. Có lúc trang Minhui.org mở ra được rồi, nhưng nội dung bên trong lại không mở ra được, tôi cứ cuống cuồng lo lắng mà chẳng xem được gì. Tôi biết là do tâm tính của mình chưa đạt.

Hai ngày trước, kinh văn mới của Sư phụ được công bố, tôi đọc xong vô cùng xúc động, liền bắt đầu học thuộc, càng thuộc lòng trong tâm lại càng thấy sáng tỏ. Sư phụ của chúng ta thật quá vĩ đại, quá từ bi! Sư phụ vì để cứu vãn đại khung, vì để chúng sinh có thể đắc cứu, mà chịu đựng nghiệp lực khổng lồ cho mỗi chúng sinh. Đây là những điều chúng ta có thể biết được, còn những điều không biết được thì chẳng hay còn có bao nhiêu nữa; dùng hết ngôn ngữ của nhân loại cũng không cách nào biểu đạt được ơn cứu độ của Sư phụ!

Mục đích Sư phụ thành lập Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) chính là để con người hiện đại có thể nhận thức được vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa, thanh trừ tư tưởng “vô thần luận” do tà đảng nhồi nhét, nhận rõ chính tà mà đắc cứu. Trong kinh văn “Thần vận vì sao có thể cứu người?” Sư phụ giảng:

“Bởi vì Thần tạo ra người, cuối cùng là khiến người lên Thiên đàng.” “Trong quản lý, ngoài biểu diễn và luyện tập, đều phải học Pháp, luyện công, tuân thủ các yêu cầu tu luyện, là người có thể tu luyện.”

Tôi ngộ được rằng, tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều nên thường xuyên yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, đứng tại Pháp mà nhìn nhận vấn đề, tu tốt chính mình, làm tốt ba việc, đây chính là sự báo đáp tốt nhất đối với Sư phụ. Tôi cẩn trọng tìm ở chính mình, và đã tìm thấy rất nhiều điểm bản thân làm còn chưa tốt.

Có lẽ Sư phụ đã nhìn thấy cái tâm này của tôi, ngay lúc mở mạng ra mà không biết phải làm sao, thì Pháp tượng của Sư phụ đột nhiên xuất hiện trên màn hình máy tính, tôi đã vô cùng kinh ngạc! Ngay lập tức, tôi đưa hai tay hợp thập, xúc động hô lớn: ‘Sư phụ hảo! Sư phụ hảo! Con xin tạ ơn Sư phụ!’ Tôi đã bật khóc.

Hôm nay tôi dùng mạng vô cùng trôi chảy, danh sách tam thoái đã phát đi được rồi, những bài cần tải về cũng đã tải xong; là Sư phụ đang khích lệ tôi, tôi phải nỗ lực làm tốt hơn nữa, không cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ! Con xin tạ ơn Sư phụ!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/299914