Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Chúng sinh đều đang tìm Thần Vận

20-12-2025

Tác giả: Sở Nguyện – Đệ tử Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sáng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một vị giáo viên đến phòng làm việc của tôi, nói rằng ngày nghỉ nhà của cô ấy không có mạng internet, nhờ tôi tải mấy bộ phim cho cô ấy xem, vừa nói cô vừa đưa USB cho tôi.

Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của cô ấy, tôi nhớ lại cách đây không lâu, cô ấy phải nhập viện vì bệnh xuất huyết dưới da. Khi vài đồng nghiệp chúng tôi đón cô ấy về nhà, nhìn cô ấy bị bệnh tật dày vò tới mức như vậy, tôi luôn muốn đưa đĩa CD Thần Vận cho cô ấy xem, nhưng lúc đó mãi không có cơ hội. Có mấy lần tôi muốn nhân dịp cô ấy nghỉ ngơi ở nhà, đến để giảng chân tướng cho cô ấy, nhưng đều không thành. Tôi từng một lần gọi điện giảng chân tướng cho cô ấy, khi cô ấy nghe được vài phút, tôi có thể nghe thấy tiếng cười cao hứng của cô ấy qua điện thoại.

Lần này, cô ấy lại tự tìm đến cổng nhà, rất hiển nhiên là Sư phụ đã an bài cô ấy đến để nghe chân tướng, sau khi tôi xuất ra được niệm đầu này, tôi vừa sao chép phim vừa nói chuyện với cô ấy: “Tôi có một đĩa CD số một thế giới, đều là triển hiện lại văn hóa truyền thống của Trung Quốc, tôi đưa cho cô xem nhé”. Nghe vậy, cô ấy vội vàng hỏi: “Là đĩa gì? Có phải là Pháp Luân Công không?” Tôi mỉm cười và không trả lời thẳng, lấy từ trong ngăn kéo ra đĩa CD Thần Vận (Shen Yun) năm 2012, vừa nhìn thấy hộp đĩa, cô liền kinh ngạc reo lên: “A, Thần Vận, tôi biết rồi! Tôi vẫn đang tìm mãi!” Tôi liền hỏi cô ấy chuyện như thế nào, cô nói: “Khi tôi nghỉ ốm ở nhà, có lần mẹ tôi mang về một chồng tài liệu rất dày, nói là một bà cụ trên đường đưa cho, trong tài liệu đều nói Pháp Luân Công tốt như thế nào, trên đó có giới thiệu về Thần Vận, tôi đều đã đọc hết đống tài liệu đó rồi”. Mẹ của cô ấy đã hơn 70 tuổi, từng là cảnh sát quản giáo trong tù. Rồi, như một đứa trẻ, cô ấy nói: “Bạn không biết đâu, sau khi tôi xem tài liệu đó, nằm trên giường không có việc gì làm, liền nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” giống như trong tài liệu đó nói. Bạn đoán xem chuyện gì xảy ra ngày hôm sau, những nốt đỏ trên da của tôi vậy mà gần như biến mất, cho nên tôi muốn tìm Thần Vận. Ngày hôm sau, tôi và mẹ cùng nhau đến chỗ người tặng tài liệu để tìm lại người đó, nhưng tìm hồi lâu, cũng không tìm thấy người đó, hôm nay cuối cùng cũng tìm được rồi”. Cô ấy vừa nói vừa cười lớn. Tôi cũng rất cao hứng, dặn dò cô ấy khi về nhà hãy xem kỹ, cô ấy gật đầu lia lịa, nói: “Tôi sẽ cùng với mẹ xem vào dịp Tết Nguyên đán!”, sau đó tôi hỏi cô ấy về chuyện tam thoái, cô ấy rất tự hào nói: “Tôi không gia nhập bất cứ tổ chức nào”. Tôi thầm vui mừng cho cô ấy.

Kỳ thực, chúng sinh đều đang chờ được đắc cứu, Sư phụ cũng đã sớm an bài và trải thảm cho chúng ta, chỉ là vì tâm chấp trước của chúng ta đã ngăn cản thêm chúng sinh khác được đắc cứu.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/116934

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài