Tác giả: Cindy Li
[ChanhKien.org]
Cô Amy Duncan đến từ Sydney nói rằng: “Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn khi tìm được điều mà mình hằng tìm kiếm và lấp đầy được khoảng trống trong lòng”.
Cô Amy Duncan, một người ủng hộ người khuyết tật đến từ Sydney, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 15 năm. (Ảnh: Cindy Li/The Epoch Times)
SYDNEY— Ở tuổi thiếu niên, cô Amy Duncan đã cố gắng lấp đầy cảm giác trống rỗng ngày càng lớn trong lòng bằng tiệc tùng và những thú vui tiêu khiển. Nhưng rồi một ngày, một bộ những bài tập thiền định tĩnh lặng đã mang đến cho cô điều mà cô không ngờ tới: sự bình yên.
Cô Duncan, một nhân viên hỗ trợ người khuyết tật đến từ Sydney, đã chia sẻ trải nghiệm của mình trong một Pháp hội toàn quốc lớn của các học viên Pháp Luân Công từ khắp nước Úc vào cuối tuần ngày 10 tháng 10.
Cô Duncan nói với The Epoch Times: “Tôi nhớ hồi đó, vào cuối thời thiếu niên, tôi cảm thấy như cuộc sống của mình đang thiếu điều gì đó”.
“Tôi đã sống một cuộc sống rất bình thường của một thiếu niên phương Tây. Tôi tiệc tùng, tôi uống rượu, tôi có tất cả các quyền tự do, nhưng tôi cảm thấy mình càng dấn thân vào con đường đó, thì nó càng dẫn đến cảm giác trống rỗng”.
“Rồi sau đó tôi bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy sự trống rỗng ấy, và tôi đã thử một vài điều khác nhau, nhưng chúng cũng không làm dịu được cơn khát của tôi đối với những gì tôi đang tìm kiếm”.
Ngọn hải đăng giữa biển cô đơn
Câu chuyện của cô Duncan, một thanh niên người Úc, không phải là điều hiếm gặp.
Theo “Báo cáo chính sách về thanh thiếu niên và sự cô đơn” được công bố vào tháng 11 năm 2024: Gần hai trong số năm người Úc tuổi từ 18 đến 24 đã trải qua cảm giác cô đơn cùng với hàng loạt các vấn đề tâm lý khác, nhiều người cho biết trong báo cáo rằng họ luôn cảm thấy mất kết nối với xã hội.
Báo cáo nói rằng: “Cô đơn có liên quan đến nhiều hệ quả tiêu cực về sức khỏe và xã hội, bao gồm sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất kém, giảm kết nối xã hội, và tăng nguy cơ tử vong sớm”.
“Tỷ lệ này đã tăng đều đặn kể từ năm 2008, với những đợt tăng mạnh gần đây, và một lần nữa tăng vọt trong thời kỳ phong tỏa do đại dịch COVID-19”.
Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên Orygen, thậm chí còn phát hiện ra rằng thế hệ “điện thoại thông minh”— đặc trưng bởi sự kết nối 24/7 — lại cảm thấy ít gắn kết hơn, ít tương tác trực diện hơn, và thậm chí cảm thấy cô đơn ngay cả khi ở cùng bạn bè của họ.
Cô Duncan nhớ lại lần đầu tiên cô được một nhóm người Úc địa phương giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.
Cô nói: “Lần đầu tiên tôi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình”.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp cả nước đã tham gia một cuộc diễu hành tại Sydney, Úc, ngày 10/10/2025. (Ảnh: Wang Nan/NTD TV)
Cô nói thêm: “Sau đó, khi tôi bắt đầu đọc các bài giảng Pháp của môn tu luyện, tôi thực sự hiểu được đó là gì, và tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn vì đã tìm thấy điều mình đang tìm kiếm, và lấp đầy được khoảng trống trong lòng”.
“Tôi nghĩ rằng pháp môn này có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ ai có tâm muốn học”, cô nói. “Chúng tôi không có bất kỳ nghi thức hay thờ cúng nào. Chúng tôi không có bất kỳ hệ thống cấp bậc nào. Không có tiền bạc liên quan trong việc tu luyện. Bất kỳ ai đến và đi đều tự do theo ý mình”.
Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện kết hợp giữa các bài công pháp thiền định và những bài giảng dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, môn tu luyện này nhanh chóng trở nên phổ biến rộng rãi. Đến năm 1999, theo ước tính chính thức, ít nhất 70 triệu người dân Trung Quốc đã theo tập pháp môn tu luyện này.
Nhận thấy sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với sự cai trị của mình, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999. Cuộc bức hại này bao gồm nhiều hành động tàn ác, bao gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và điều này vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.
Bất chấp cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, thậm chí lan ra nước ngoài dưới hình thức đàn áp xuyên quốc gia, người dân ở hơn 100 quốc gia đã đón nhận môn tu luyện này và đang nỗ lực phản bác tuyên truyền sai lệch của ĐCSTQ.
Doanh nhân tìm thấy “phiên bản tốt nhất” của chính mình
Anh Mark Hutchison, người sáng lập công ty sàn gỗ Lifewood, đã bay xuyên quốc gia từ Perth, Tây Úc, đến tham dự cuộc diễu hành để “giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp”.
Chia sẻ về trải nghiệm của mình, anh Hutchison cho biết anh được hai người anh trai giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.
Anh Hutchison nói với Đài Truyền hình NTD, kênh truyền thông liên kết của The Epoch Times: “Tôi cầm quyển sách lên, thực hành theo các bài công pháp, và chỉ trong vòng ba tháng, căn bệnh của tôi đã được chữa khỏi”.
Anh Mark Hutchison, người sáng lập công ty sàn gỗ Lifewood, đã bay xuyên quốc gia từ Perth, Tây Úc để tham gia lễ diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney. (Ảnh: Wang Nan/NTD TV)
Vị doanh nhân này cho biết anh cũng nhận được lợi ích về mặt tinh thần.
Anh nói: “Rất dễ bị mắc kẹt trong thế giới vật chất… Có thể nói, tôi chắc chắn sẽ không thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.
“Thật vậy. Vấn đề không phải là trở thành triệu phú, không phải là vẻ ngoài đẹp đẽ, không phải tất cả những điều đó. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ bạn là ai. Tôi vô cùng biết ơn vì đã thực sự có được Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc đời mình”.
Vào ngày 10 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành xuyên qua Quận thương mại trung tâm Sydney sầm uất nhằm nâng cao nhận thức về pháp môn này, cũng như về cuộc bức hại mà ĐCSTQ vẫn đang tiến hành.
Ngày hôm sau, các học viên đã tập trung tại Công viên Jubilee bên bờ sông, trong trang phục rực rỡ sắc màu, xếp thành một đồ hình “Pháp Luân” khổng lồ.
Biểu tượng Pháp Luân hay “bánh xe Pháp”, bao gồm các biểu tượng truyền thống của Trung Hoa như “chữ vạn” trong Phật giáo và “thái cực” trong Đạo giáo — đây chính là phù hiệu chính thức của pháp môn này.
Người dân: Chính phủ Úc nên hành động nhiều hơn
Cô Liz, một cư dân tại Sydney, xin giấu họ của mình, đã xem cuộc diễu hành hôm 10 tháng 10.
Cô nói với The Epoch Times: “Tôi rất ủng hộ những gì các bạn đang làm và mong muốn thấy cuộc bức hại của ĐCSTQ sớm chấm dứt”.
Liz có một người bạn đã kể cho cô nghe rất nhiều về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.
Cô nói: “Tôi nghĩ điều đó thật khủng khiếp”.
Cô Liz, một cư dân ở Sydney, đã xem cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney, Úc, ngày 10/10/2025. (Ảnh: Cindy Li/The Epoch Times)
Cô Liz tin rằng chính phủ Úc nên quan tâm nhiều hơn đến các vi phạm nhân quyền đối với những học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.
Cô nói: “Họ nên quan tâm nhiều hơn đến lòng nhân đạo và những gì đang xảy ra với những người này”.
“Tôi nghĩ họ cần lên tiếng mạnh mẽ hơn và nên nói rằng: ‘Không, các vị không thể tiếp tục bức hại con người theo cách đó nữa’”.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia biểu diễn “Thiên Quốc Nhạc đoàn” trong cuộc diễu hành tại Quận thương mại trung tâm Sydney ở Úc, ngày 10/10/2025. (Ảnh: Nick Shen/The Epoch Times)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp mặc trang phục trống lưng truyền thống của Trung Quốc biểu diễn trong cuộc diễu hành qua Quận thương mại trung tâm Sydney sầm uất tại Úc, ngày 10/10/2025. (Ảnh: Wang Nan/NTD TV)
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giơ cao biểu ngữ để nâng cao nhận thức về nạn thu hoạch nội tạng tàn bạo do ĐCSTQ thực hiện, trong một cuộc diễu hành qua Quận thương mại trung tâm Sydney sầm uất ở Úc, ngày 10/10/2025. (Ảnh: Wang Nan/NTD TV)
Phóng viên Philippe Wang của NTD đã đóng góp cho bài viết này.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ: In a Lonely Modern World, One Woman Finds Meaning in a Practice From the Past






