Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Canada
[ChanhKien.org]
Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại, chào các bạn đồng tu.
Ngay từ trong bài “Nạn Trung Bất Loạn” trong Hồng Ngâm, Sư phụ đã giảng:
Nạn Trung Bất Loạn
“Chính Pháp truyền
Nạn thượng gia nạn
Vạn ma lan
Hiểm trung hữu hiểm”Diễn nghĩa:
Trong nạn mà không loạn
“Truyền chính Pháp
Trên nạn lại có nạn nữa (đã khó lại còn khó nữa)
Vạn (rất nhiều) ma ngăn phá
Trong cái hiểm lại có cái hiểm nữa”Tạm dịch:
Trong nạn không loạn
“Truyền chính Pháp
Khó lại thêm khó
Vạn ma phá
Hiểm lại thêm hiểm”
Nhớ lại quá trình chúng ta từng bước trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, tôi cảm thấy giống như lời Sư phụ đã giảng “Tâm Tự Minh” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II:
Tâm Tự Minh
“Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng
Nhất phàm thăng khởi ức phàm dương”Diễn nghĩa:
Tâm tự sáng tỏ, tự biết
“Pháp cứu độ chúng sinh, Sư phụ dẫn lối
Một cánh buồm căng lên, trăm triệu cánh buồm giương theo”Tạm dịch:
Tâm tự minh
“Pháp độ chúng sinh, Thầy dẫn lối
Một buồm căng, trăm triệu thuyền theo”
Sư phụ đã ban cho chúng ta chính niệm to lớn và thần thông, nên tà ác chẳng là gì trước các đệ tử Đại Pháp có chính niệm và chính hành. Lần này, tà đảng Trung Cộng đã chặn đường dây điện thoại giảng chân tướng của chúng ta. Nhưng đó cũng chỉ là cơn giãy chết mà thôi. Dưới uy lực từ bi và chính niệm kiên định của các đệ tử Đại Pháp, những cuộc gọi không hề bị gián đoạn, mà còn triển hiện ra đủ loại trí huệ và kỳ tích.
Tiếng chuông điện thoại là để chấn nhiếp, vừa là để cứu độ.
Tôi ngộ ra rằng, tiếng chuông điện thoại reo chính là một đòn giáng mạnh vào tà ác, đều đang giải thể tà ác. Đối với những chúng sinh khao khát được nghe chân tướng, thì tiếng chuông điện thoại sẽ khiến chân ngã của họ minh bạch và xúc động. Biết rằng các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại không hề quên họ, vẫn nỗ lực hết mình để cứu họ, thì lớp bụi che phủ lâu nay sẽ được gột rửa, họ sẽ tỉnh ngộ và kiên cường hơn. Năng lượng thuần chính sẽ gia trì cho họ, dần dần họ sẽ kết được thiện duyên và có cơ hội được cứu độ.
Dưới sự can nhiễu của tà ác, tôi không hề nản lòng. Trái lại, tôi tận dụng tốt những Pháp khí của mình. Dù tà ác thiết lập đủ loại chướng ngại, dù ở một số khu vực như thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, tỷ lệ kết nối rất thấp, nhưng tôi luôn giữ vững chính niệm. Gác máy xuống, tôi lại tiếp tục tìm kiếm người hữu duyên giữa biển người. Có người sẽ bắt máy; mỗi lần liên lạc được với một người có duyên, tôi đều cố gắng gửi lại số điện thoại của họ cho nhóm MMS (tin nhắn đa phương tiện), để họ có thể biết được chân tướng qua nhiều kênh khác nhau. Ở đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các đồng tu trong nhóm MMS .
Khi trong tâm tôi có chấp trước, quá mải mê vào công việc, tà ác liền lợi dụng sơ hở đó và chặn các cuộc gọi của tôi. Sau đó, tôi buông bỏ chấp trước, phát chính niệm để phủ định tà ác. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các đồng tu và các kỹ thuật viên, vấn đề đã được giải quyết. Xin cảm ơn sự phối hợp và giúp đỡ của các đồng tu kỹ thuật.
Khi giảng chân tướng, trước tiên tôi nói với họ từ ba phương diện: Cửu tự chân ngôn, tam thoái bảo bình an, và hậu quả nghiêm trọng của cuộc bức hại. Cảm thấy họ lắng nghe khá ổn định, tôi mở cho họ nghe các bài giảng của Sư phụ như “Vì sao phải cứu độ chúng sinh” và “Vì sao có nhân loại”, có người còn nghe cả hai bài. Chỉ cần người nghe không gác máy, tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng. Có người gác máy giữa chừng, nhưng khi tôi gọi lại họ vẫn nghe. Mỗi lần có người gác máy, tôi lại gọi lại và tiếp tục trò chuyện. Dù phải cân nhắc thời gian và chi phí điện thoại, nhưng tôi nghĩ rằng nếu có người cuối cùng chịu bắt máy và muốn nghe chân tướng, mà tôi không giảng rõ ràng cho họ, thì chẳng phải rất đáng tiếc sao? Khi có thời gian, tôi sẽ bắt đầu chia sẻ: theo Pháp lý mà tôi thể ngộ, những quan niệm hiện đại, thuyết tiến hóa và thuyết vô thần đều gây hại cho con người; nói về dự ngôn, thiên tai và nhân họa… dịch bệnh có mắt, vì sao người ta lại nói rằng người nào tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của tà ác là đã phạm tội? Tôi cũng giảng về vụ tự thiêu giả, nạn thu hoạch nội tạng sống, và những bài học lịch sử từ các cuộc bức hại Phật giáo trong và ngoài Trung Quốc qua nhiều thời kỳ; kể cả những câu chuyện minh chứng từ các đệ tử, v.v…
Khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi thường nhắc họ hãy quan tâm chăm sóc gia đình mình, đặc biệt là con cái. Tà đảng Trung Cộng vì tiền mà điều xấu gì cũng dám làm. Hãy tích trữ lương thực và giữ gìn tiền bạc cẩn thận. Khi tà đảng hết tiền, nó sẽ tìm cách bóc lột người dân. Nhất định hãy thành tâm niệm cửu tự chân ngôn mỗi ngày, thoái xuất khỏi ĐCSTQ càng sớm càng tốt, tránh xa cuộc bức hại, đối đãi tốt với Pháp Luân Công, thì tương lai sẽ xán lạn.
Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một vài Pháp lý trong bài “Cũng Một Đôi Lời” trích từ Tinh Tấn Yếu Chỉ II để làm phần kết:
“Bài “người tốt” không nói nhiều [nhưng] làm rõ một [đạo] lý. Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu. Các đệ tử Đại Pháp thật sự từ người thường mà bước ra”.
Trên đây là một số thể ngộ và thể nghiệm tu luyện của tôi.
Xin cảm tạ Sư phụ!
Xin cảm ơn các đồng tu!
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7792
Bản tiếng Trung:https://www.zhengjian.org/node/283924