Tác giả: Đệ tử Đại Lục
[ChanhKien.org]
Sau khi nghe một số câu chuyện và đọc qua rất nhiều bài giao lưu chia sẻ của đồng tu, kết hợp với bài học của bản thân, tôi chỉ muốn nói với mọi người một câu: điện thoại di động là lựu đạn, là thuốc phiện, là hang ổ ma quỷ.
Tại sao nói điện thoại là hang ổ ma quỷ? Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Vật chất và tinh thần là nhất tính”. Chiếc điện thoại hữu hình mà chúng ta nhìn thấy, bề ngoài chỉ là một sản phẩm điện tử; nhưng ở tầng linh thể vô hình mà chúng ta nhìn không thấy, trong không gian ấy tà ma loạn vũ, yêu nghiệt hoành hành, quỷ mị vô số. Mắt thịt thai phàm không nhìn thấy những tà ma trong điện thoại, nhưng chỉ cần bạn cầm điện thoại lên, liền dễ dàng bị chúng tóm chặt.
Tại sao nói điện thoại có thể trói buộc chúng ta? Ví dụ, bạn muốn xem tin nhắn trong nhóm chat công việc trên điện thoại, bạn tự giới hạn bản thân chỉ xem năm phút. Nhưng khi bạn xem xong nhóm chat công việc, bạn có thể vô thức chuyển sang lướt các nền tảng mua sắm, lúc đó muôn vàn thông tin sản phẩm la liệt đủ loại ập tới, mười phút đã trôi qua. Khi bạn thoát ra khỏi nền tảng mua sắm, lại mơ mơ hồ hồ tiến nhập vào các nền tảng tìm kiếm, trước mắt là đủ loại tin tức hoa mắt chóng mặt (giá vàng tăng, giá nhà giảm, tai nạn giao thông), thêm mười phút nữa lại trôi qua. Đây vẫn là trong tình huống người có ý chí, biết khống chế thời gian, thì sẽ dừng lại ở đó. Nếu buông thả thêm một chút, một hai tiếng đồng hồ sẽ trôi qua ngay. Nếu một ngày xem năm, sáu lần, ít thì mất một tiếng, nhiều thì vài tiếng.
Chúng ta chỉ nghĩ cầm điện thoại lên xem một chút, nhưng kết quả là: thời gian đã bị điện thoại trộm mất, tinh lực đã bị điện thoại tiêu hao, linh hồn đã bị điện thoại bào mòn, chính niệm đã bị điện thoại hủy mất. Ngày qua tháng lại, không hay không biết, có đồng tu thị lực giảm sút đến mức không nhìn rõ chữ, có người học Pháp thì mơ hồ, có người không có thời gian luyện công, có người bị nghiệp bệnh quật ngã, có người gặp nạn bị bắt giữ.
Chỉ cần bạn hễ cầm điện thoại lên, điện thoại liền nắm lấy bạn, tà ma họa hại lập tức khởi động. Nó giống như thuốc phiện, dụ dỗ và đầu độc bạn, khiến bạn không cách nào thoát khỏi cạm bẫy danh, lợi, tình. Vì thế muốn kháng cự điện thoại, biện pháp duy nhất chính là ít tiếp xúc, rời xa nó càng xa càng tốt.
Thế nhưng hiện nay, điện thoại đã trở thành công cụ liên lạc, phương tiện giao tiếp thiết yếu của mỗi người. Việc sử dụng điện thoại là điều khó tránh khỏi, nhưng lại nhất định phải kháng cự lại sự gặm nhấm ăn mòn của nó, phải làm sao đây?
Nếu không muốn tự hủy hoại bản thân, cách duy nhất chính là người và máy phải tách rời, người và máy ở khác phòng. Người và máy ở cùng một phòng thì chẳng khác nào người và quỷ cùng ở chung nhà, tà linh thấp kém can nhiễu, gây họa hại cho con người dễ như trở bàn tay, bởi vì ở trong cùng một phạm vi trường không gian. Bạn đặt điện thoại ở bên cạnh người, cũng bằng như ngầm chấp nhận để vạn ma ở ngay bên mình; tà linh càng ở gần bạn, thì khống chế bạn càng dễ dàng. Chỉ cần điện thoại ở trong tầm tay với, hay trong tầm mắt nhìn thấy của bạn, bạn sẽ vô thức cầm lên rồi không bỏ xuống được nữa, kỳ thực chính là ma đang can nhiễu bạn.
Bỏ điện thoại xuống, khoảng cách càng xa thì nguy hại càng nhỏ. Phải biết rằng thân người không chịu nổi sự cám dỗ, một thân xác thịt thai phàm, dưới sự dụ dỗ của vạn ma, khẳng định sẽ bị can nhiễu. Vì vậy đừng đánh giá quá cao ý chí của bản thân, đừng nghĩ rằng mình cầm điện thoại thì không sao. Chỉ cần bạn là con người, chỉ cần bạn mở điện thoại xem, tức là bạn đã cầu nó, thì tà ma sẽ dễ dàng gây họa làm hại bạn; huống hồ là thiên ma vạn quỷ, việc trêu đùa một con người là quá dễ dàng. Rất nhiều đồng tu từng vượt qua được lao ngục, tra tấn tàn khốc, nhưng lại ngã gục trong hang ổ điện thoại, để rồi bệnh tật đầy thân. Vì vậy đừng cho rằng mình cầm điện thoại học Pháp thì không vấn đề, chắc chắn là có vấn đề, chắc chắn sẽ hủy hoại bạn, không ai thoát khỏi cả. Cho nên xa rời điện thoại, ít xem điện thoại, chính là con đường duy nhất để thoát khỏi sự khống chế của điện thoại.
Đừng tìm cho mình cái cớ nào, nào là công việc yêu cầu, liên lạc gia đình, mua sắm tiết kiệm thời gian, v.v.. Tất cả đều là âm mưu quỷ kế của tà ma. Khi không cần thiết, hãy tắt điện thoại; khi cần thiết, xem xong tin nhắn rồi lập tức người và máy phân ly, người và máy khác phòng.