Tác giả: Y Linh
[ChanhKien.org]
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia diễu hành phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). (Ảnh: NTDTV)
Năm nay 2025 đánh dấu 26 năm phản bức hại ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Hôm 13/07/2025, hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công tại Canada đã tổ chức cuộc diễu hành lớn tại trung tâm thành phố Toronto, thu hút sự chú ý và chào đón của người dân. Người dân bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Sáng ngày hôm đó, hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công đến từ khắp các địa phương trên toàn Canada đã tập trung tại công viên Queen’s Park, phía trước Tòa nhà Quốc hội Ontario, tổ chức luyện công tập thể và mít-tinh, sau đó tiến hành hoạt động diễu hành.
Dẫn đầu đoàn diễu hành là Thiên Quốc Nhạc Đoàn, theo sau lần lượt là đội hình biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, đội trình diễn bài công pháp, đội mặc đồ trắng tưởng niệm, đội phản đối bức hại, đội tuyên truyền “Cửu Bình” và thoái đảng… Lộ trình diễu hành đi qua các trục đường chính như đại lộ University, đại lộ Bloor, đường Yonge, và từ đường Dundas trở về điểm xuất phát.
Buổi sáng ngày 13/07/2025, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã cùng nhau luyện công tập thể tại công viên Queen’s Park, bang Ontario. (Ảnh: Đỗ Văn Sâm/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc diễu hành phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: NTDTV)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Đỗ Văn Sâm/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Đỗ Văn Sâm/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Đỗ Văn Sâm/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Trương Kiệt Duệ/The Epoch Times)
Đoàn diễu hành giương cao các băng rôn lớn bằng tiếng Trung và tiếng Anh, truyền chân tướng đến người dân: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, “Trung Cộng không phải là Trung Quốc”, “Giữ vững thiện lương, cùng vượt qua kiếp nạn”, “Tà linh cộng sản đang hủy diệt nhân loại”, “Chân tướng là ngọn đèn chỉ đường”… Đoàn diễu hành đông đảo trang nghiêm, và tin tức trên các biểu ngữ đã thu hút sự chú ý của người đi đường.
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Trương Kiệt Duệ/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tại Canada đã tham gia cuộc diễu hành phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: NTDTV)
Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) bắt đầu được truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc từ năm 1992. Đây là một môn tu luyện Đại Pháp Phật gia lấy đặc tính vũ trụ là ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ làm nguyên lý chỉ đạo, thông qua việc nâng cao phẩm chất đạo đức của con người mà nhanh chóng đạt được thân tâm khỏe mạnh, có hiệu quả kỳ diệu trong việc trị bệnh và tăng cường sức khỏe. Kể từ tháng 07/1999, ông Giang Trạch Dân, lúc đó là lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, đến nay đã kéo dài hơn 26 năm.
Di dân từ Trung Quốc: Phản đối ĐCSTQ, ủng hộ Pháp Luân Công
Anh La Vũ, một đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc và là người mới nhập cư từ Trung Quốc, lần đầu tham gia hoạt động phản đối bức hại Pháp Luân Công. Năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, anh vẫn còn học trung học; nhà trường đã tổ chức cho học sinh xem các video tuyên truyền chống Pháp Luân Công. Khi đó, anh cảm thấy điều đó không liên quan nhiều đến mình.
Ngày 13/07/2025, anh La Vũ, người mới nhập cư từ Trung Quốc đại lục, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Anh La Vũ nói: “Về sau tôi thường ra ngoài, lại vượt tường lửa, thông qua nhiều kênh khác nhau, tôi phát hiện ra những thông tin trước đó mà tôi từng tiếp nhận đều là giả. Cho nên tôi dần dần hiểu được chân tướng, dần dần nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ”. Anh nói: “Giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công là ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, còn ĐCSTQ thì hoàn toàn ngược lại (là Giả – Ác – Đấu). Nó đối lập với ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, nó là tà ác”.
Anh La Vũ cho biết, trước đây anh chỉ dùng miệng (lên tiếng) ủng hộ Pháp Luân Công, cảm thấy Pháp Luân Công rất tốt, nhưng nghĩ rằng chỉ vậy thì không có tác dụng gì lớn. “Hôm nay đến tham gia tập thể, diễu hành, tôi đứng ở đây chính là một sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công, là sự ủng hộ đối với ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, là sự ủng hộ phản đối việc mổ cướp nội tạng”.
Anh nói thêm: “Chúng ta phản đối ĐCSTQ, phản đối mổ cướp nội tạng, phản đối sự đàn áp của ĐCSTQ, phản đối ĐCSTQ tà ác, hy vọng có thể lật đổ ĐCSTQ, để những người tuyên dương ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ có thể sống trong một thời kỳ hòa bình”.
Anh Lý Tiểu Vĩ, người nhập cư mới đến từ Trung Quốc đại lục, đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc cho biết: khi còn ở Trung Quốc anh từng biết về Pháp Luân Công, nhưng do ĐCSTQ che giấu chân tướng, khiến người dân Trung Quốc có nhiều hiểu lầm về Pháp Luân Công. Sau khi đến Canada, anh đã tiếp xúc với nhiều người hơn và có được sự hiểu biết chân thực về Pháp Luân Công.
Anh nói: “Tôi cảm thấy nguyên lý của Pháp Luân Công rất tốt, chính là ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, đối xử lương thiện với người khác”. “Pháp Luân Công đã làm rất nhiều việc có ích cho xã hội”.
“Tôi biết điều cốt lõi nhất của Pháp Luân Công chính là sự tôn trọng nhân quyền, điều mà tôi tôn kính và ủng hộ nhất ở Pháp Luân Công là những hành động và cách làm dũng cảm đối kháng với ĐCSTQ”.
Ngày 13/07/2025, người nhập cư mới đến từ Trung Quốc, anh Lý Tiểu Vĩ bày tỏ ủng hộ việc phản đối cuộc bức hại, lên án chính quyền ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Lý Tiểu Vĩ cho biết, khi còn ở Trung Quốc, anh từng gặp vấn đề trong việc kinh doanh cá nhân, đã nhờ chính quyền và công an giúp đỡ, nhưng không những không được giúp, mà còn bị bắt một cách vô lý, tài sản của anh còn bị ngân hàng chiếm giữ trái phép.
Anh nói: “Việc đó càng khiến tôi chán ghét ĐCSTQ. Tôi thấy họ là một chế độ độc đảng chuyên quyền, độc tài và chà đạp nhân quyền”. Sau đó, anh đã đưa con trốn sang Canada.
“Tôi từng là nạn nhân bị ĐCSTQ bức hại, nên tôi cực kỳ phản đối việc Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp nhân quyền”, anh nói. “Tôi thấy Pháp Luân Công là đúng, còn mọi hành vi và cách làm của ĐCSTQ khiến tôi rất chán ghét”.
Anh Lý Tiểu Vĩ kêu gọi chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công: “Tôi rất ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi mong Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, ngừng đàn áp nhân quyền”.
Ngày 13/07/2025, thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc đã tham gia hoạt động kỷ niệm 26 năm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Người nhập cư từ Hồng Kông: Ủng hộ Pháp Luân Công, lên án cuộc bức hại
Võ sĩ Muay Thái nổi tiếng Hồng Kông – Khôi Đằng (tên thật là Trần Triển Nghiệp) và bạn gái gần đây đã đào thoát khỏi Hồng Kông để đến Canada tị nạn. Đây là lần đầu tiên họ tham gia một sự kiện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, còn tham dự đầy đủ cả buổi mít-tinh lẫn diễu hành. Anh chia sẻ rằng hơn mười năm trước, khi mới 15-16 tuổi và vừa bắt đầu học võ, anh thường đến khu Mong Kok ăn cơm. Tại đường Sai Yeung Choi Nam ở Mong Kok, anh từng nhiều lần thấy các học viên Pháp Luân Công đang chia sẻ chân tướng về cuộc bức hại, trong đó có cả những thông tin kinh hoàng về việc mổ cướp nội tạng người còn sống.
Ngày 13/07/2025, võ sĩ Muay Thái người Hồng Kông – Khôi Đằng (tên thật là Trần Triển Nghiệp) cùng bạn gái tham gia cuộc diễu hành, bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
“Lúc đó, rất nhiều người Hồng Kông, bao gồm cả tôi, khi đi ngang qua đều chú ý và nhìn thấy. Ai cũng cảm thấy chuyện đó thật tàn nhẫn, Đảng Cộng sản không nên bức hại con người như vậy”. Anh nói: “Tôi tin chắc những điều này là sự thật, vì tôi không chỉ thấy một lần, mà rất nhiều lần đã chứng kiến nhiều cảnh tượng rất đau lòng”.
“Tôi cảm thấy Đảng Cộng sản đúng là ma quỷ”. Anh nói thêm: “Một xã hội hay quốc gia tôn trọng nhân quyền thì không thể nào làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy, đi bức hại các tổ chức hay cá nhân. Điều đó thật vô nhân đạo, thật không có nhân tính”.
Anh cho rằng năm đến sáu năm gần đây, các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông gặp rất nhiều khó khăn khi giảng chân tướng, có thể bị bắt, thậm chí bị khởi tố, vì ở Hồng Kông giờ đây không còn tự do ngôn luận.
Anh chia sẻ rằng tại Hồng Kông nhiều thông tin bị phong tỏa, khiến người dân không cách nào hiểu rõ về chân tướng của Pháp Luân Công. Sau khi sang Canada, anh rất muốn tìm hiểu sâu hơn về việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại như thế nào? Tại sao các học viên Pháp Luân Công lại bị bức hại nghiêm trọng đến vậy? Chính quyền ĐCSTQ rốt cuộc có vấn đề gì? Vì thế, anh đã tự tìm hiểu thông tin trên mạng, thông qua các kênh (YouTube) và những người Đài Loan để tìm hiểu chân tướng, đồng thời biết được rằng Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun của Mỹ cũng đang bị công kích trên các phương diện và bị cản trở rất nhiều.
“Trong lòng tôi tin chắc rằng Pháp Luân Công là tốt, vấn đề là ở ĐCSTQ”. Anh cho rằng, nhiều người bị ĐCSTQ bức hại thực ra chỉ đang theo đuổi hòa bình và không muốn bị bức hại nữa: “Đó là một yêu cầu rất khiêm tốn – người ta đánh bạn, bạn chỉ nói ‘đừng đánh tôi nữa’. Tôi thật sự nghĩ, đây không phải là đòi hỏi quá đáng, mà là một nhu cầu căn bản nhất của con người – chính là không bị người công kích, không bị người khác bức hại nữa”.
Anh Khôi Đằng mới đến Canada được hai tháng, anh cho biết: “Canada là một xã hội tôn trọng nhân quyền, người dân có thể lên tiếng, có tự do. Đây cũng là một xã hội đa văn hóa, biết lắng nghe và bao dung những người đến từ các chủng tộc, nền văn hóa và vùng miền khác nhau”. Anh nói rằng mình muốn dần dần tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của Pháp Luân Công.
“Tôi hy vọng mình sẽ là người Hồng Kông dấn xa hơn một chút, tìm hiểu trước vấn đề này. Tương lai, tôi sẽ kể lại cho nhiều bạn bè Hồng Kông của mình về việc Đảng Cộng sản đã bức hại Pháp Luân Công ra sao, các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt”. Anh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, phản đối nạn mổ cướp nội tạng sống: “Tôi mong những cuộc bức hại sẽ không còn xảy ra nữa, mong thế giới được hòa bình – bởi vì hòa bình mới là điều tốt đẹp nhất”.
Người phương Tây: Kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công
Cô Sarah Demers, một học viên Pháp Luân Công đến từ Quebec nói: “Đã 26 năm rồi, tôi không thể tin được cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn. Thật quá điên rồ. Đối với người phương Tây mà nói, đây là sự thật rất khó tin, nhưng nó đang thực sự diễn ra ở Trung Quốc. Điều đó thật kinh khủng, nơi đó giống như một thế giới khác vậy”.
Ngày 13/07/2025, cô Sarah Demers, một học viên Pháp Luân Công đến từ Quebec, lên án ĐCSTQ vì đã bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
“Tôi thường xuyên nghĩ đến các đồng tu đang sống ở Trung Quốc, những người đang bị bức hại trong nhà tù. Họ rất kiên cường, tôi hy vọng pháp luật sẽ có thể ngăn chặn hành vi phạm tội này. Tất nhiên, tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Tôi mong rằng chuyện bức hại này sẽ không còn xảy ra với bất kỳ ai”.
Một luật sư đã nghỉ hưu đến từ Ottawa, ông John, bày tỏ: “Tôi hiểu rất rõ Đảng Cộng sản tàn ác đến mức nào, thậm chí tôi còn sợ hãi họ, lo rằng mình cũng có thể bị họ đàn áp”.
Ngày 13/07/2025, ông John, một luật sư đã nghỉ hưu đến từ Ottawa, bày tỏ sự ủng hộ phong trào phản đối cuộc bức hại. (Ảnh: Y Linh/The Epoch Times)
Ông nói: “Chủ nghĩa cộng sản bắt đầu từ Nga, rồi lan sang Trung Quốc, sang Việt Nam, sang Cuba… hễ nơi nào nó đặt chân đến, nơi đó sẽ có đàn áp”. “Tôi sợ rằng Đảng Cộng sản sẽ trừng phạt tôi”.
Ông John bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với người dân Trung Quốc đang sống dưới sự kiểm soát hà khắc của ĐCSTQ: “Đối với những người đến từ một quốc gia khắc nghiệt như vậy, chắc chắn rất khó khăn. Trung Quốc là một quốc gia cực kỳ khắc nghiệt. Ở Canada, chúng tôi thật may mắn vì có thể cất tiếng nói, chúng tôi có dân chủ. Nhưng ở Trung Quốc, chắc chắn bạn đã rất khó khăn”.
Ông nói: “Tôi ủng hộ người dân Trung Quốc, ủng hộ việc phản đối đàn áp”. Ông cũng bày tỏ hy vọng người dân Trung Quốc sớm thoát khỏi sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản.
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Đỗ Văn Sâm/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Đỗ Văn Sâm/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công tại Toronto diễu hành để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trong 26 năm qua. (Ảnh: Trương Kiệt Duệ/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Trương Kiệt Duệ/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Trương Kiệt Duệ/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Trương Kiệt Duệ/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Trương Kiệt Duệ/The Epoch Times)
Ngày 13/07/2025, khoảng một nghìn học viên Pháp Luân Công đã diễu hành tại Toronto, lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công 26 năm qua. (Ảnh: Trương Kiệt Duệ/The Epoch Times)