Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Bộ phim “Nội tạng Quốc doanh” nhận giải thưởng nhân đạo vì đã phơi bày tình trạng lạm dụng đang diễn ra tại Trung Quốc

11-07-2025

Tác giả: Frank Fang

[ChanhKien.org]

Bộ phim tài liệu này dự kiến được công chiếu vào cuối tháng Sáu tại Hà Lan, Thụy Điển và Pháp.

Áp phích quảng cáo cho “Nội tạng Quốc doanh”, một bộ phim tài liệu vạch trần ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng của Trung Quốc được Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tay. (Ảnh: Rooyee Films)

Một bộ phim tài liệu mô tả chi tiết hiện thực tàn khốc về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc vừa giành thêm một giải thưởng nữa vì đã làm sáng tỏ những vụ vi phạm nhân quyền chưa từng có nhưng được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho phép.

“Nội tạng Quốc doanh: Vạch trần nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc” theo sát hành trình đầy đau khổ của hai gia đình trong hơn 20 năm nhằm tìm kiếm những người thân của mình đã bị mất tích trong những hoàn cảnh bí ẩn ở Trung Quốc vào đầu những năm 2000. Trong suốt quá trình tìm kiếm đó, các gia đình đã phát hiện ra sự kinh hoàng của hoạt động mổ cướp nội tạng do nhà nước điều hành nhắm vào những người vô tội.

Bộ phim tài liệu này do ông Chương Dũng Tiến (Raymond Zhang), người từng đoạt giải Peabody, làm đạo diễn, gần đây đã được Cuộc thi Phim Toàn cầu Accolade, một cuộc thi phim ảo toàn cầu được thành lập vào năm 2003, công nhận là phim có “Thành tựu nổi bật” trong hạng mục Giải thưởng Nhân đạo năm 2024.

Theo trang web của Accolade, giải thưởng này được trao tặng hàng năm cho những nhà làm phim “cam kết tạo nên sự khác biệt trên thế giới” và kể câu chuyện của họ bằng “nghệ thuật làm phim xuất sắc”.

Trong tuyên bố ngày 07/06 về giải thưởng mới nhất cho bộ phim của mình, ông Chương phát biểu: “Sau Đệ nhị Thế chiến, mọi người cứ nói: “Chiến tranh không bao giờ xảy ra nữa, không bao giờ xảy ra nữa”. Hiện tại, điều đó đã xảy ra và vẫn đang xảy ra, ngay lúc này. Điểm khác biệt là, ngày nay, chúng ta vẫn còn thời gian để ngăn chặn hình thức diệt chủng mới này, và chúng ta vẫn có cơ hội để thay đổi tiến trình lịch sử đang diễn ra ngay lúc này”.

Ông Chương cho biết, nếu người xem có thể chia sẻ những gì họ thấy được và nghe được từ bộ phim tài liệu này với gia đình, bạn bè và các nhà lập pháp, thì “chúng ta có thể cùng nhau thay đổi Trung Quốc để nó trở thành một quốc gia an toàn hơn và biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn”.

Accolade gọi bộ phim này là “một bộ phim tài liệu đầy uy lực” và “một minh chứng mạnh mẽ cho phẩm giá con người và nhu cầu cấp thiết phải đối đầu với tội ác diệt chủng nghiêm trọng này”.

Trong bài công bố những bộ phim chiến thắng Giải thưởng Nhân đạo trên website, Accolade viết: “Thông qua các cuộc phỏng vấn riêng tư, các cảnh quay hiếm và cách kể chuyện đầy cảm xúc, bộ phim lên tiếng thay cho những người bị ép phải im lặng và bị lãng quên, lột tả những nỗi đau chân thực, sự kiên cường và lòng dũng cảm của các gia đình đang đấu tranh cho công lý”.

Cưỡng bức mổ cướp nội tạng là hình thức lấy nội tạng từ các cá nhân mà không có sự đồng ý của họ. Vào năm 2019, một tòa án nhân dân độc lập tại Luân Đôn có tên là Tòa án Trung Quốc đã phát hiện ra rằng chế độ Trung Quốc từng mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong nhiều năm “trên quy mô lớn”, mà các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bao gồm các bài tập thiền định và các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trước khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, môn tu luyện này đã vô cùng phổ biến ở Trung Quốc, với ước tính chính thức cho thấy kể từ khi được Ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, ít nhất 70 triệu người đã thực hành môn tu luyện này.

Cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Theo số liệu thống kê do Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp thu thập, hàng triệu người đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và các cơ sở khác; hơn 100.000 người đã bị tra tấn hoặc ngược đãi trong khi bị giam giữ; và hàng nghìn người đã chết vì bị tra tấn trong quá trình bị giam giữ.

“Nội tạng Quốc doanh” đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Nhạc phim hay nhất ở hạng mục phim tài liệu dài tập tại Giải thưởng Sư tử (Leo awards) năm 2023 và Phim tài liệu về nhân quyền hay nhất tại Liên hoan phim Manhattan năm 2024. Vào tháng Ba năm 2024, Accolate đã vinh danh bộ phim bằng Giải thưởng Xuất sắc.

Kể từ năm ngoái, bộ phim tài liệu này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả sau khi công chiếu tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, San Francisco và Thành phố New York.

Trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 07/06 sau khi xem bộ phim tài liệu này tại một sự kiện chiếu phim ở Đài Bắc, Evalyn Chen, một nhà lập pháp tại thành phố Tân Bắc của Đài Loan, đã gọi hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chế độ Trung Quốc là “giết người” và là “thách thức đối với toàn thể nhân loại”.

Bà Chen kêu gọi người Đài Loan không đến Trung Quốc để ghép tạng.

Bà viết: “Nền dân chủ và quyền tự do của Đài Loan không thể được sử dụng để che đậy tội ác của một chế độ toàn trị, cũng như không được phép để hòn đảo này trở thành cửa ngõ cho thị trường chợ đen nội tạng”.

Bộ phim tài liệu này dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng này tại Hà Lan, Thụy Điển và Pháp.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: ‘State Organs’ Film Receives Humanitarian Award for Highlighting Ongoing Abuse in China

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài