Tác giả: Đồng Nguyên
[ChanhKien.org]
Ngày 07/06/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” được công chiếu tại rạp chiếu phim Xã Lạc ở Đài Bắc, Đài Loan. Từ trái sang phải trong ảnh là: Cựu Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Đài Loan Lý Chính Hùng; Nghị sĩ Viện Lập pháp Đài Loan Hứa Trí Kiệt; Cựu bác sỹ quân y Trung Quốc Trịnh Trị, người từng trực tiếp chứng kiến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng; Nghị viên thành phố Tân Bắc, ông Trác Quán Đình và bà Trần Nãi Du. (Ảnh: Chung Nguyên/The Epoch Times)
Cựu bác sỹ quân y Trung Quốc Trịnh Trị (Zheng Zhi), người từng trực tiếp chứng kiến việc thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đến Đài Loan lần thứ hai. Ông cho biết, chuỗi công nghiệp thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã hình thành được hơn hai mươi năm. Ông hy vọng Viện Lập pháp Đài Loan sẽ thông qua “Luật chống và Ngăn chặn Thu hoạch Nội tạng”, đồng thời khuyên người dân Đài Loan không nên sang Trung Quốc đại lục để thay tạng, tránh trở thành đồng phạm.
Ông Trịnh Trị vạch trần sự thật đen tối về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng, kêu gọi người Đài Loan không sang Trung Quốc thay tạng
Cựu bác sỹ quân y Trung Quốc Trịnh Trị, người từng trực tiếp chứng kiến ĐCSTQ thu hoạch nội tạng cho biết, sau khi tốt nghiệp năm 1995, ông thực tập tại khoa tiết niệu của Bệnh viện Tổng quân khu Lục quân Thẩm Dương. Khi đó, toàn bộ quy trình và thao tác thu hoạch nội tạng sống đã rất hoàn thiện, không còn bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lúc bấy giờ là việc không tìm được nguồn tạng từ người sống, quân đội thường mất từ ba đến năm năm mới có thể tìm được nội tạng phù hợp hoặc tương thích.
Ngày 07/06/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” được công chiếu tại rạp chiếu phim Xã Lạc ở Đài Bắc, với sự tham dự của cựu bác sỹ quân y Trung Quốc Trịnh Trị, người từng trực tiếp chứng kiến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Khi truy ngược nguồn gốc của chuỗi công nghiệp thu hoạch nội tạng từ người sống, ông Trịnh Trị chỉ ra rằng: khởi nguồn là từ việc cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, đưa ra chính sách “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”. Sau khi quân đội nhận được mệnh lệnh, họ đã bắt giữ một lượng lớn học viên Pháp Luân Công, và nhiều căn cứ quân sự ở Tứ Xuyên, Vũ Hán, ba tỉnh Đông Bắc, Nội Mông, v.v. đã giam giữ rất nhiều người. Bởi vì quân đội ĐCSTQ có thể điều động cả đoàn tàu chuyên dụng, khi các bệnh viện cần một lượng lớn người cung cấp tạng là học viên Pháp Luân Công, họ có thể trong một đêm điều chuyển số lượng lớn người bị giam giữ đến nơi khác.
Ông Trịnh cũng chỉ rõ rằng, từ thời điểm đó, Trung Quốc đã hình thành một “ngân hàng nội tạng sống”. Khi nguồn cung tạng từ người sống trở nên dồi dào và có lợi nhuận cao, hoạt động này bắt đầu lan rộng từ các bệnh viện quân y đến các bệnh viện địa phương. Dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ, chính quyền địa phương bị buộc phải thành lập các trung tâm cấy ghép nội tạng như trung tâm cấy ghép thận, gan, bao gồm Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang Thiên Tân, Bệnh viện Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, v.v. tất cả đã trở thành một phần của chuỗi công nghiệp thu hoạch nội tạng sống.
Ông Trịnh Trị nói với The Epoch Times rằng, việc ĐCSTQ thu hoạch và buôn bán nội tạng đòi hỏi sự phối hợp về mặt kỹ thuật từ các bác sỹ, y tá trong bệnh viện Trung Quốc, cùng với hệ thống an ninh, vận chuyển, … ĐCSTQ đã xây dựng một chuỗi công nghiệp thu hoạch nội tạng hoàn chỉnh, điều này thực sự quá đáng sợ.
Việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công là tội ác chống lại loài người – “giết người theo nhu cầu”
Ông Trịnh Trị cho biết: “Tốc độ mà ĐCSTQ lan rộng việc mổ cướp nội tạng đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của tất cả các quốc gia tự do”. Khi ĐCSTQ đã có nguồn nội tạng người sống dồi dào, họ bắt đầu cho phép những người mang hộ chiếu nước ngoài đến Trung Quốc để chi tiền mua nội tạng. Ông cảnh báo rằng, mặc dù người nước ngoài có thể đến Trung Quốc để thay thận, gan hay giác mạc, ... nhưng trên thực tế, đó chính là hành vi dùng tiền thuê người khác giết người một cách rõ ràng.
Việc thu hoạch nội tạng là hình thức “giết người theo nhu cầu”, ông Trịnh mô tả nó là “muốn bộ phận nào thì lấy đúng bộ phận đó”, sự việc đáng sợ này đã vượt xa mọi hình thức tra tấn từng có trong lịch sử nhân loại. Ông nhấn mạnh, điều này không thuộc phạm trù chữa bệnh, mà ĐCSTQ bán nội tạng người sống cho bệnh viện để thực hiện các ca cấy ghép, nhưng lại khoác lên lớp vỏ bọc “điều trị y tế” để tiến hành giết người. Ông cũng cho biết, nhiều bác sỹ ở Trung Quốc đại lục dù đang chấp hành mệnh lệnh, nhưng ban đêm lại khóc, vì họ hiểu rõ rằng đây là một tội ác nghiêm trọng.
Ngày 07/06/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” được công chiếu tại rạp chiếu phim Xã Lạc ở Đài Bắc, với sự tham dự của cựu bác sỹ quân y Trung Quốc Trịnh Trị, người từng trực tiếp chứng kiến việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông Trịnh Trị chỉ ra rằng: “Trong tương lai ngàn đời sau, người ta sẽ nói: tại sao trong nền văn minh nhân loại lần này, lại có tội ác mổ cướp nội tạng sống xảy ra? Tại sao các quốc gia, chính phủ và người dân các bạn lại không đứng ra ngăn chặn? Lúc đó, bạn sẽ không thể nói được lời nào”. Những ai trực tiếp tham gia vào việc tàn sát con người như vậy sẽ bị đóng đinh vào cột nhục nhã của lịch sử, bởi vì tội ác này quá lớn, là tội ác mà không một sinh mệnh nào có thể tha thứ.
Ông Trịnh hy vọng mọi người sẽ ủng hộ việc Viện Lập pháp Đài Loan thông qua “Luật chống và Ngăn chặn Thu hoạch Nội tạng”. Ông nhấn mạnh: “Lý do quan trọng nhất mà chúng tôi muốn nói rõ với người dân Đài Loan là, nếu bạn mang tiền sang Trung Quốc để thay tạng, thì thực chất là bạn đang phạm tội bỏ tiền để thuê người khác giết người. Vì trong tương lai, khi tập đoàn tội phạm phản nhân loại của ĐCSTQ bị đưa ra xét xử, bạn sẽ trở thành đồng phạm với ĐCSTQ trong việc tham gia tội ác mổ cướp nội tạng, đây là tội danh vô cùng nghiêm trọng”. Ông kêu gọi người dân Đài Loan đừng tham gia vào chuỗi công nghiệp tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, vì điều đó sẽ mang lại nguy cơ rất lớn cho chính họ trong tương lai.
Ngày 07/06/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” được công chiếu tại rạp chiếu phim Xã Lạc ở Đài Bắc. Từ trái sang phải trong ảnh là: ông Diêu Văn Trí, cựu Ủy viên Lập pháp Viện Đài Loan, người sáng lập Công ty Điện ảnh Tân Đài Loan; cựu bác sỹ quân y Trung Quốc Trịnh Trị, người từng trực tiếp chứng kiến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng; và ông Quản Kiến Trung, người phụ trách phát hành phim “Nội tạng quốc doanh” tại Đài Loan, thuộc công ty điện ảnh Hùng Sư. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Các nghị sĩ và ủy viên Lập pháp Đài Loan kêu gọi: Người dân Đài Loan không nên sang Trung Quốc đại lục để thay tạng
Ông Hứa Trí Kiệt, Nghị sĩ Lập pháp Viện Đài Loan. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Nghị sĩ Lập pháp Viện Đài Loan, ông Hứa Trí Kiệt nói rằng, tiêu đề bộ phim “Nội tạng quốc doanh” – tại sao lại gọi là “Nội tạng quốc doanh”? Bởi vì đây là tội ác do nhà nước điều hành. Chuỗi công nghiệp thu hoạch nội tạng sống đã hình thành như thế nào? Sự thực là những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đều đã bị ĐCSTQ xét nghiệm máu đầy đủ, toàn bộ kho dữ liệu về nội tạng của họ đã được thiết lập xong, chỉ chờ để được cấy ghép phù hợp. Do đó, nội tạng của những người này đã bị xem là “nội tạng quốc doanh” (tài sản quốc gia). Khi những quan chức cấp cao của quốc gia, hoặc người giàu từ khắp nơi trên thế giới có nhu cầu cấy ghép nội tạng, ĐCSTQ sẽ “giết người theo nhu cầu”, mổ cướp nội tạng sống.
Ông Hứa chia sẻ, trong số bạn bè của ông cũng có người từng sang Trung Quốc đại lục để thay gan, thay tim, điều đó khiến ông cảm thấy rất đau lòng. Ông cho biết, các nghị sĩ thuộc các đảng khác nhau thuộc Viện Lập pháp Đài Loan đã thông qua lần đọc đầu tiên “Luật Chống và Ngăn chặn Thu hoạch Nội tạng”, và kỳ vọng trong tương lai có thể thúc đẩy dự luật này được thông qua ở lần đọc thứ ba, nhằm ngăn chặn hoạt động mua bán nội tạng bất hợp pháp. Ông hy vọng nhiều người hơn nữa hãy đến xem bộ phim “Nội tạng quốc doanh”, và kêu gọi người dân Đài Loan không sang Trung Quốc để thay tạng nữa.
Nghị viên Thành phố Tân Bắc, ông Trác Quán Đình cho biết, kỳ thực trong cuộc sống xung quanh chúng ta, dù ở Đài Loan hay ở Mỹ quốc, đều có bạn bè, người quen từng vì muốn ghép tạng nhưng không chờ được nội tạng, nên đã sang Trung Quốc để làm phẫu thuật cấy ghép, rồi trở về nói rằng mình đã khỏe lại. Ông hoài nghi rằng, vấn đề là những nội tạng đó đến từ đâu? Tại sao ở Đài Loan hay Hoa Kỳ phải chờ đợi rất lâu mà vẫn không có nội tạng, nhưng sau khi sang Trung Quốc thì lại nhanh chóng có thể được cấy ghép?”
Ông Trác chỉ ra rằng, đây chính là điểm tà ác của chính quyền ĐCSTQ, họ dùng hình thức như vậy để dụ dỗ bạn, để bạn làm những việc không nên làm. Ông nói, bộ phim “Nội tạng quốc doanh” giúp mọi người biết được sự thật. Bạn sang Trung Quốc lấy nội tạng không rõ nguồn gốc để cứu sống người nhà của bạn, nhưng thực chất không phải là cứu người nhà bạn, mà là giết chết một người khác để cứu người nhà bạn. Ông tin rằng, sau khi hiểu rõ sự thật về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng người sống, mọi người sẽ không còn đến Trung Quốc để làm những chuyện như vậy nữa.
Nghị viên Thành phố Tân Bắc, bà Trần Nãi Du cho biết, ngay từ khi bộ phim bắt đầu chiếu, “tôi đã bật khóc, thật khó tưởng tượng được rằng lại có một tội ác đáng sợ và không thể tin nổi như mổ cướp nội tạng người sống lại đang thực sự xảy ra. Vậy mà ĐCSTQ lại có thể làm ra loại tội ác phản trí tuệ và phản nhân loại đến như thế”. Việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng là dựa vào nhu cầu của bạn, còn có thể cá nhân hóa, họ có thể giúp bạn tìm được mẫu nội tạng phù hợp mà bạn muốn... “Mặc dù tôi từng nghe nói một chút về việc Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc, cũng từng nghe qua về nạn mổ cướp nội tạng, nhưng chưa bao giờ tôi lại bị chấn động đến mức nước mắt tuôn như mưa như hôm nay!”
Bà Trần chia sẻ: “Bộ phim ‘Nội tạng quốc doanh’, thông qua lời kể của bác sỹ Trịnh Trị và quá trình các gia đình học viên Pháp Luân Công tìm kiếm người thân mất tích, cùng với các bản ghi âm, và lời khai của các nhân chứng, đã giúp chúng ta thấy rõ hơn toàn bộ sự thật về sự tàn bạo từ việc ‘giết người theo nhu cầu’ của ĐCSTQ, cũng như thị trường cung ứng nội tạng của họ. Trong suốt cuộc đời này, tôi mong rằng chúng ta không phải chịu bất kỳ cuộc bức hại chính trị nào từ ĐCSTQ nữa, và hy vọng rằng chúng ta không còn phải đối mặt với sự uy hiếp hay đe dọa từ họ”.
Giới chủ lưu: Mổ cướp nội tạng là hành vi vô nhân đạo, khiến người ta phẫn nộ, người dân Đài Loan cần vạch rõ ranh giới với ĐCSTQ
Ngày 07/06/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” được công chiếu tại rạp chiếu phim Hỷ Lạc ở Đài Bắc. Trong ảnh là ông Diêu Văn Trí, cựu nghị sĩ Lập pháp Viện Đài Loan, đồng thời là người sáng lập Công ty điện ảnh Tân Đài Loan. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ông Diêu Văn Trí, cựu nghị sĩ Viện Lập pháp Đài Loan và là người sáng lập Công ty điện ảnh Tân Đài Loan, trả lời phỏng vấn của The Epoch Time, cho biết bác sỹ Trịnh Trị đã trực tiếp công khai làm chứng, vạch trần sự bức hại vô nhân đạo của ĐCSTQ đối với con người, khiến người ta phải suy ngẫm sâu sắc. Ông lên án ĐCSTQ đã bóp nghẹt sinh mệnh, mổ cướp nội tạng bằng những cách khiến người ta phẫn nộ. Thử nghĩ xem nếu một ngày nào đó, chẳng may Đài Loan trở thành thuộc địa của ĐCSTQ, thì người dân Đài Loan cũng có thể giống như các học viên Pháp Luân Công, bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng. Đến lúc đó, thật sự chỉ còn biết khóc trong vô vọng.
Ông Diêu cho biết, bản thân ông đã nghiên cứu và thấy rằng nhiều bệnh viện quân y của Trung Quốc đã tham gia vào việc thu hoạch nội tạng. Bộ phim “Nội tạng quốc doanh” khi được công chiếu đã gây tiếng vang lớn đến nhiều người dân Đài Loan, ông cũng từng ủng hộ và tổ chức chiếu trọn gói bộ phim này. Về việc bác sỹ Trịnh Trị tiết lộ ĐCSTQ mỗi năm đều có kế hoạch quân sự nhằm chiếm Đài Loan, thậm chí đã phát triển thiết bị xử lý máu theo dạng mô-đun, chỉ cần quân đội Đài Loan đầu hàng thì rất có thể sẽ trở thành “ngân hàng máu” và “kho nội tạng sống” của ĐCSTQ. Ông Diêu lên tiếng cảnh báo: “Người dân Đài Loan cần phải vạch rõ ranh giới với ĐCSTQ, và nghiêm túc suy nghĩ về việc làm sao để bảo vệ chế độ dân chủ và an ninh quốc gia của Đài Loan”.
Ngày 07/06/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” được công chiếu tại rạp chiếu phim Hỷ Lạc ở Đài Bắc. Trong ảnh, từ trái sang phải là: Ông Diêu Văn Trí, cựu nghị sĩ Lập pháp Viện Đài Loan, người sáng lập Công ty điện ảnh Tân Đài Loan; cựu bác sỹ quân y Trung Quốc Trịnh Trị, người từng trực tiếp chứng kiến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng; và ông Quản Kiến Trung, người phụ trách phát hành phim “Nội tạng quốc doanh” tại Đài Loan, đại diện công ty điện ảnh Hùng Sư. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Ngày 15/07/2024, “Nội tạng quốc doanh” lần đầu tiên được công chiếu tại Đài Bắc, và sau đó liên tục được chiếu tại nhiều thành phố trên khắp Đài Loan. Ông Diêu Văn Trí chỉ ra rằng: kỳ thực một bộ phim có thể trụ rạp suốt mười tháng ở Đài Loan là điều rất không dễ dàng gì. Ông bày tỏ lòng cảm ơn đến những người đã nỗ lực thúc đẩy bộ phim “Nội tạng quốc doanh”, đồng thời hy vọng toàn thể người dân Đài Loan đều đến xem để hiểu rõ sự thật.
Ông Trần, Chủ tịch một công ty thương mại chia sẻ rằng: “Bộ phim ‘Nội tạng quốc doanh’ đã cho chúng tôi một lời cảnh tỉnh sâu sắc. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là mong muốn bộ phim này có thể đánh thức những người theo chủ nghĩa đầu hàng trong nước, để chúng ta không còn tiếp tục chịu sự áp bức từ ĐCSTQ. Một khi người dân Đài Loan đầu hàng ĐCSTQ, chúng ta sẽ trở thành công dân hạng hai, và tương lai khi ĐCSTQ cần nội tạng, người Đài Loan sẽ bị ưu tiên lấy trước”.
Ông Trần nói thêm: “Bộ phim ‘Nội tạng quốc doanh’ nên được chiếu rộng rãi hơn nữa trên toàn Đài Loan, nhà nước cần thực sự đầu tư vào việc giáo dục những người theo chủ nghĩa đầu hàng. Việc giáo dục lòng yêu nước cần phải bắt đầu từ gốc rễ. Tôi vừa thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh đưa con nhỏ đến xem phim, tôi rất cảm động. Cô ấy đã có thể giáo dục con từ nhỏ, giúp các cháu hiểu rõ bản chất tà ác ở bên kia eo biển và mối đe dọa mà nó gây ra đối với quốc gia chúng ta. Cũng mong rằng ý thức phân biệt bạn và thù của người dân Đài Loan sẽ được nâng cao”.
Ngày 07/06/2025, bộ phim tài liệu “Nội tạng quốc doanh” được công chiếu tại rạp chiếu phim Hỷ Lạc ở Đài Bắc. Trong ảnh là cô Tạ, một khán giả. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)
Cô Tạ cho biết, cô phản đối hành vi mua sát thủ giết người, bức hại nhân quyền mà bộ phim “Nội tạng quốc doanh” đã phơi bày về ĐCSTQ. Cô tin rằng rất nhiều người sau khi xem bộ phim này sẽ hiểu rõ nguồn gốc của các nội tạng đó và nỗi đau đớn của những người bị hại. Cô chia sẻ với The Epoch Times rằng, hiện nay các hoạt động chiến tranh chính trị mà ĐCSTQ tiến hành đối với Đài Loan ngày càng nghiêm trọng, thế nhưng rất nhiều bạn bè của cô lại không quan tâm đến chính trị. Nhưng thực ra chính trị và đời sống của người dân lại có mối quan hệ rất mật thiết. Cô bày tỏ lo lắng về tương lai của Đài Loan và cô vẫn thường xuyên xem nhiều bộ phim phản đối ĐCSTQ, với hy vọng Đài Loan có thể hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
(Theo The Epoch Times)