Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Buông bỏ chấp trước “Về già không có ai để nương tựa”

12-06-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Cha mẹ tôi trong đời này đã gây ra tổn thương tâm lý rất lớn cho tôi. Họ không tốt cũng không thiện, cực kỳ ích kỷ và vị tư. Sau khi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện, tôi hiểu rằng việc sinh ra trong một gia đình như vậy không chỉ là do nghiệp ân oán đời trước với cha mẹ tôi mà quan trọng hơn là kết quả của sự an bài tà ác của cựu thế lực.

Cựu thế lực có ý định lợi dụng sự oán hận và bất bình giữa cha mẹ tôi và tôi để phá hoại sự tu luyện và sứ mệnh trợ Sư chính Pháp của tôi, đồng thời cũng hủy hoại cha mẹ tôi. Tuy nhiên, Sư Phụ đã lợi dụng hoàn cảnh của tôi để giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực, buông bỏ chấp trước và đề cao tâm tính. Đồng thời, nó cho phép tôi tiêu trừ nghiệp lực sâu nặng mà tôi đã có với cha mẹ mình qua nhiều đời.

Sư phụ từ bi với tất cả chúng sinh và đối đãi với mọi bất bình bằng thiện tâm. Sinh mệnh của tôi đã được Sư phụ lựa chọn từ lâu: tôi là một đệ tử Đại Pháp đến để trợ Sư chính Pháp. Đại Pháp của Sư phụ được truyền trong thế gian, và chỉ bằng cách tu luyện trong hoàn cảnh đen tối, bức hại và đầy tà ác này, như Sư phụ yêu cầu, tôi mới có thể tẩy sạch những lớp bụi phủ kín tâm mình, loại bỏ đủ loại quan niệm sai lệch, loại bỏ các loại chấp trước và suy nghĩ bất tịnh, đồng thời tiêu trừ ác duyên với cha mẹ tôi bằng lòng từ bi. Tôi đã nhận ra rằng khi tôi tu luyện bản thân mình tốt, mọi thứ mà tôi đại diện cũng sẽ được chính lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải hoàn toàn đồng hóa với nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.

Hiện tại, một trong những chấp trước căn bản của tôi là nỗi sợ và sự lo lắng về việc “già mà không có ai để nương tựa”. Đây là chấp trước căn bản của tôi vì tôi kết hôn muộn và chúng tôi không có con. Bị ảnh hưởng bởi những quan niệm biến dị của vũ trụ cũ và thêm vào đó là sự nhấn mạnh của nhiều người gồm cha mẹ và họ hàng về tầm quan trọng của việc con cái phụng dưỡng cha mẹ già, tôi thường phát hiện mình đang tưởng tượng ra một tương lai ảm đạm và cô đơn khi không có con cái. Vào những khoảnh khắc như thế, suy nghĩ của tôi đã rớt xuống thành suy nghĩ của người thường và tôi đã mất đi chính niệm tín Sư tín Pháp. Khi tôi nhận ra mình đã lệch khỏi Pháp trong vấn đề này, tôi thấy mình đang bị lèo lái bởi những quan niệm của con người và vẫn chưa thoát khỏi những hạn chế của các nguyên lý của cựu vũ trụ.

Tôi phải vượt qua giới hạn của con người và nhìn mọi thứ từ góc độ Chính Pháp, chứ không phải từ quan điểm của người thường. Tôi là đệ tử của Sư phụ, được giao phó sứ mệnh thiêng liêng là trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Tâm của tôi phải đồng hóa với Đại Pháp, quy chính lại mọi ý niệm theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Sư phụ đang chăm sóc cho tôi, và tôi không còn bị ràng buộc bởi các pháp lý của vũ trụ cũ nữa. Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu tu luyện, tôi không còn phải đối mặt với cái gọi là tình huống “già mà không có ai để nương tựa”, cũng không nên nuôi dưỡng bất kỳ nỗi sợ hãi hay lo lắng nào về điều đó. Sư phụ đã an bài lại con đường sinh mệnh của tôi, và nếu tôi tu thành, tôi sẽ trở thành sinh mệnh mới của tân vũ trụ, cai quản thiên quốc của mình! Tất cả những điều này là biểu hiện của tâm từ bi vô hạn và ân điển thiêng liêng của Sư phụ dành cho các đệ tử của Ngài.

Bằng cách buông bỏ chấp trước căn bản đã làm tôi lo lắng bấy lâu nay, giờ đây tôi cảm thấy lòng mình thông suốt sáng tỏ. Tôi đã hiểu được rằng mình phải dĩ Pháp vi Sư để tiếp tục đi cho tốt trên con đường trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Con xin tạ ân Sư phụ vì tâm từ bi vô hạn đối với tất cả chúng sinh!

Con xin tạ ân Sư phụ vì sự cứu độ từ bi cùng sự bảo hộ đối với các đệ tử của Ngài!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295637

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài