[ChanhKien.org]
Nhắc đến nhân vật lịch sử Thân Công Báo này, hầu như ai cũng ghét bỏ ông ta. Bởi vì trên thân của Thân Công Báo tập hợp đầy đủ các đặc điểm bất hảo như “giảo hoạt, đố kỵ”, là hóa thân của kẻ ác.
Trong nền văn hóa Thần truyền 5000 năm, vì sao lại diễn dịch ra một nhân vật như vậy? Trong tu luyện Đại Pháp, chúng ta hiểu rằng: tất cả văn hóa, chỉ cần có thể lưu truyền lại, đều không phải là ngẫu nhiên. Đặc biệt là trong lịch sử thời viễn cổ, việc diễn dịch một nhân vật cực đoan, bại hoại như vậy, tất có nguyên do của nó. Lịch sử cần dùng nhân vật này để cảnh tỉnh hậu nhân: hãy lựa chọn thiện lương, chớ đi theo vết xe đổ của Thân Công Báo mà mang tiếng xấu muôn đời.
Nền văn hóa Thần truyền 5000 năm là để trải thảm cho tu luyện Đại Pháp ngày hôm nay. Nguồn gốc của sinh mệnh có chính có phụ. Bất kể là chính hay là phụ, đều vì Pháp mà đến. Khi Đại Pháp hồng truyền, có thể đắc Pháp tu luyện, thì dù là những sinh mệnh phụ diện sau khi đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, cũng có thể tu thành sinh mệnh vĩ đại chính Pháp chính Giác. Còn những sinh mệnh vốn có nguồn gốc là chính, nếu bị quan niệm hậu thiên chi phối, bị dòng ô trọc của trần thế làm ô nhiễm, trong tu luyện Đại Pháp không thể thực sự chân tu, thì cũng sẽ đi về hướng phụ diện, Sư phụ giảng:
“Bất chính nhi phụ toàn đào thải”
Tạm dịch:
Những vật bất chính mà khởi tác dụng phụ diện thì toàn bộ bị đào thải
Tại Trung Quốc đại lục, trong môi trường nhân văn bị văn hóa đảng tà ác đầu độc, khắp nơi đều tràn lan những thứ biến dị. Trong quần thể người tu luyện Đại Pháp, hình ảnh “Thân Công Báo” cũng thỉnh thoảng thấp thoáng hiện ra. Những nhân tố bại hoại mà sinh mệnh của nhân vật xấu xí này mang theo như đố kỵ, giảo hoạt, oán hận, nghi kỵ ... cũng có xuất hiện trong trường không gian của một số đồng tu. Từ phương diện này mà nhìn, vai diễn “Thân Công Báo” chẳng phải là đang làm một tấm gương, dùng nó để cảnh tỉnh những người tu luyện Đại Pháp chúng ta hôm nay sao?
Hình ảnh “Thân Công Báo” đôi khi cũng ẩn hiện trên thân một số người trong chúng ta. Có đồng tu có tâm đố kỵ, tâm oán hận. Duyên kết giữa các đồng tu là Pháp duyên, Thánh duyên, nếu vì bất mãn và tâm đố kỵ mà phá hoại mối quan hệ đồng tu vốn chính thường, thì chẳng phải đang khởi tác dụng phá hoại mà tà ác mong muốn sao?
Thân Công Báo đố kỵ đã trở thành thói quen, kết cục vô cùng thảm hại. Vậy thì chúng ta là người tu luyện, nếu không tu bỏ những tâm chấp trước này, sẽ nhập ma đạo.
Sư phụ trong Kinh văn “Gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ” giảng rằng:
“Hãy buông hết các bất mãn của các vị, đó đều là chấp trước của các vị. Hãy cẩn thận cái miệng của các vị. Trong các học viên, thì những lời không ở trong Pháp thì chư vị không xứng nói ra. Hãy hoàn thành sứ mệnh của chư vị, đó là hy vọng duy nhất của tương lai”.
Một số đồng tu, do bị văn hóa đảng đầu độc lâu dài, tuy có học Pháp nhưng lại không dùng Pháp lý của Đại Pháp để đo lường mọi việc, mà lại dùng những thủ đoạn không tốt để khơi dậy thị phi, tạo mâu thuẫn trong các đồng tu, làm cho môi trường chỉnh thể bị dao động.
Mượn chuyện bàn về hình ảnh “Thân Công Báo”, để nhắc nhở những người gây mâu thuẫn trong các đồng tu: hành vi này không quang minh chính đại, không chỉ tạo thành chướng ngại cho con đường tu luyện của chính mình, mà còn làm tổn thương đồng tu.
Đồng tu ơi! Ngàn năm luân hồi, vạn năm đợi chờ, là vì điều gì đây? Nếu vì những quan niệm như bất mãn, oán hận, đố kỵ dẫn động, làm ra những việc không nên làm, chẳng phải là đang tự mình đào thải sao? Từng tư tưởng, từng niệm đầu của mỗi người, cơ điểm của nó là chính hay là tà? Động niệm là niệm của con người hay là niệm của Thần? Chư Thần nhìn thấy rất rõ ràng. Những niệm đầu bất chính, hành vi bất chính, chính là đang hại bản thân chứ không hại được người khác. Điều nghiêm trọng nhất là: trong môi trường tu luyện Đại Pháp mà tạo ra sự dao động là hành vi loạn Pháp, các đồng tu đã nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng này chưa?
Hãy để chúng ta đều trở nên thanh tỉnh và lý trí đi, bởi vì từng tư từng niệm của chúng ta đều đang được chư Thần chú ý theo dõi. Danh hiệu mà Sư phụ ban cho chúng ta là thần thánh nhất, không thể tiếp tục để hành vi và ngôn ngữ mang văn hóa đảng làm ô uế chính mình nữa.
Hãy để chúng ta nhìn lại trường không gian của bản thân, nhìn lại lời nói và hành vi của mình, có phải có hình ảnh “Thân Công Báo” đang thấp thoáng hay không?
Mượn đề tài nói về “Thân Công Báo”, mong rằng chúng ta có thể siêu thoát xuất lai khỏi tất cả những nhân tố bất chính, dùng Đại Pháp không ngừng tẩy tịnh thân tâm, tu xuất Chân – Thiện – Nhẫn, đi hướng về viên mãn.
Xin hãy nắm chắc cơ duyên, đừng đi trên con đường mà cựu thế lực an bài. Hãy đi thật tốt con đường mà Sư phụ an bài, làm tốt việc chính cứu người, theo Sư phụ viên mãn trở về nhà.
Trên đây là cảm ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin từ bi chỉ rõ.