Giao lưu chia sẻ về Pháp nạn: Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi rất đồng cảm với bài viết “Trong Pháp nạn, hãy thực sự vận dụng năng lực của chúng ta” đăng trên trang Minh Huệ Net. Tôi đã từng xem một bài báo đưa tin sai sự thật trước đây, trong tâm tôi cảm thấy bàn tay hắc ám của tà ác đã vươn tới tận một đất nước tự do như Hoa Kỳ rồi. Tôi hiểu rằng cần phải phát chính niệm giải thể hết thảy nhân tố tà ác, vì vậy tôi đã cùng người nhà là đồng tu cùng nhau phát chính niệm thanh trừ hết thảy can nhiễu đến trường đại học Phi Thiên và các buổi biểu diễn của Shen Yun (Thần Vận); đồng thời khiến cho những kẻ hành ác phải chịu trách nhiệm hết thảy. Lúc phát chính niệm cảm thấy xung quanh có rất nhiều chính Thần, trường năng lượng rất mạnh mẽ, lập tức có thể tĩnh lại được. Tôi biết làm như vậy là phù hợp với Pháp, cũng là một hình thức trợ Sư chính Pháp.
Chúng ta là một lạp tử của Đại Pháp, Sư phụ đã thành tựu nên hết thảy sinh mệnh trong vũ trụ. Lúc Đại Pháp bị tà ác can nhiễu và bôi nhọ, là một lạp tử của Đại Pháp thì nên làm thế nào? Chúng ta không còn ở giai đoạn thời đầu hay thời kỳ chưa thành thục nữa. 25 năm tà ác biểu diễn cũng đủ nhìn rõ bản chất của nó, nó chính là ma hủy đi con người và là sinh mệnh đối lập với nhân tố chính diện.
Sư phụ là toàn năng không gì là không thể, Sư phụ đang nắm vững hết thảy. Mặc dù trò hề kia đã xuất hiện nhưng nó cũng chỉ như con “sâu bọ” sinh ra trong đống “rác”, nó không ngừng sinh sôi những con “sâu bọ” khiến người ta cảm thấy kinh tởm; những con “sâu bọ” mang theo vi khuẩn và mùi rác sẽ xâm chiếm vào mọi ngóc ngách, vì vậy cách duy nhất là xúc nó đổ đi và triệt để thanh trừ nó. Hành vi của tờ báo nào đó và cựu học viên trường Phi Thiên cũng giống như con “sâu bọ” sinh sôi trong đống rác kia làm người ta cảm thấy kinh tởm; mà “rác” ở không gian khác của vũ trụ là vật chất bại hoại, cho nên đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm và có năng lực thanh trừ nó.
Sư phụ đã cho chúng ta năng lực phát chính niệm và vận dụng thần thông, nhìn thì có vẻ như tà ác đang biểu diễn, kỳ thực đây chỉ là kỳ thi tốt nghiệp, mà thí sinh là tất cả đệ tử Đại Pháp và địa điểm thi là nước Mỹ. Đây là một kỳ thi lớn triệt để tịnh hóa vũ trụ, mỗi đệ tử Đại Pháp đều nên cố gắng hết sức. Số mệnh của tà ác đã tận, không còn bất kỳ năng lực nào để làm cái gọi là khảo nghiệm Đại Pháp nữa rồi. Chúng tập hợp những thứ cặn bã và những sinh mệnh biến dị cần đào thải trong vũ trụ lại với nhau công kích một lần cuối cùng đối với Đại Pháp, trên thực tế tà ác đang đẩy nhanh tốc độ đi đến giải thể và tiêu diệt, bởi vì cơ chế của vũ trụ và năng lượng chính diện sẽ bóp nghẹt và tiêu hủy tà ác. Màn biểu diễn này là cấp cho đệ tử Đại Pháp một chiến trường để thanh trừ; trong trận đại chiến chính tà này đệ tử Đại Pháp cũng đang ở trong quá trình trả lời đáp án, là thái độ thẫn thờ, bàng quan hay tham gia vào trận chiến này để trừ ác? Đây chính là khảo nghiệm rằng đệ tử Đại Pháp có thể bước ra khỏi con người hướng về Thần hay không.
Lúc chúng ta gặp phải những rắc rối và mâu thuẫn trong quá trình tu luyện, Sư phụ muốn chúng ta đặt bản thân ở trong Pháp. Lần này là công kích nhắm vào Sư phụ, là đệ tử chúng ta biết rằng Sư phụ đã vì chúng ta mà hy sinh và chịu đựng quá nhiều rồi; các đệ tử cũng tràn đầy lòng biết ơn đối với Sư phụ, đệ tử Đại Pháp cũng đã trở nên thành thục, lý tính và thần tính rồi. Duy hộ Đại Pháp và chịu trách nhiệm với các nhân tố chính diện trong vũ trụ là sứ mệnh của chúng ta, không thể đẩy trách nhiệm và cũng không thể thoái thác.
Đại đạo vô hình, bất luận bạn ở ngõ ngách nào trên thế giới, Đại Pháp vĩnh viễn tương thông, đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể kiên cố không thể phá. Lúc chúng ta phát chính niệm thanh trừ tà ác công kích Đại Pháp, chúng ta ở trong và ngoài nước đã hình thành một dòng năng lượng lớn mạnh không mạch, không huyệt, vô lậu, cũng giống như tấm lưới trời vô hình tiêu diệt tất cả vật chất bại hoại trong vũ trụ.
Thời gian cũng là Thần, rác để lâu ngày sẽ làm ô nhiễm môi trường. Chính Pháp là có thời gian, tại thời khắc quan trọng này, đệ tử Đại Pháp phải nắm chắc cơ hội thanh trừ tà ác này, đây là biểu hiện của thiên tượng dẫn động con người ở tầng thứ thấp. Vũ trụ không thể để một đống rác đặt ở đó quá lâu, hy vọng tất cả đệ tử Đại Pháp không tiếp tục làm người bàng quan và cứ thẫn thờ như vậy nữa. Hãy thể hiện ra thần tính của bản thân, vận dụng thần thông mà Sư phụ ban cho để tham gia vào cuộc đại thanh lọc vũ trụ này, đừng để bản thân lưu lại tiếc nuối, hãy trân quý cơ hội bước ra khỏi con người và hướng về Thần.
Trên đây là cảm ngộ của tôi ở giai đoạn hiện tại, có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294143
Ngày đăng: 06-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.