Tu bỏ tâm oán hận đối với chồng



Tác giả: Tịnh Liên – Đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu!

Dưới đây, tôi xin được chia sẻ về thể hội tu luyện của cá nhân.

Kể từ ngày lấy chồng, tôi không lúc nào gặp may mắn, chồng thường xuyên đánh tôi, dùng thắt lưng da đánh vào người tôi,… Anh ấy có tình nhân bên ngoài, bắt ép tôi phải ly hôn. Những ngày đó trôi qua thật khổ sở. Vì con cái nên tôi đã không ly hôn, mà nhẫn nại chịu khuất nhục, kiên trì tiếp tục ở lại trong gia đình này. Vì tôi không đồng ý ly hôn, nên anh ấy thường xuyên gây sự và đánh đập tôi. Tôi tự nhủ rằng mình không thể ly hôn được, tôi phải chịu đựng bất cứ điều gì vì con cái, tôi và con phải nương tựa vào nhau suốt đời.

Năm 1996 Pháp Luân Công đã được truyền đến ngôi làng ở miền núi sơn cước của chúng tôi, chồng tôi may mắn được nghe băng hình các bài giảng của Sư phụ do nhóm học Pháp trong thôn tổ chức. Từ thời điểm đó anh ấy bắt đầu không đánh tôi nữa. Con cảm tạ Sư phụ đã cải biến anh ấy. Năm 1998 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Mặc dù tôi đã bước vào tu luyện rồi, nhưng lúc đó tôi còn chưa biết tu như thế nào, không biết vứt bỏ tâm tranh đấu, sau khi học sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ tôi mới biết tất cả những khổ đau và ma nạn đều là để hoàn trả nghiệp lực mà đời đời kiếp kiếp tôi đã nợ.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được”. (Chuyển Pháp Luân).

Tôi thực sự đã hiểu rõ được nguyên nhân căn bản những thống khổ mà bản thân phải chịu đựng, tôi cần phải kiên trì tu luyện Đại Pháp, tu luyện theo Sư phụ trở về nhà.

Khi tôi không ngừng học Pháp, tôi học được cách tìm kiếm những thiếu sót của bản thân. Khi tôi và chồng có mâu thuẫn, tôi biết rằng Sư phụ đang tạo cơ hội cho các đệ tử đề cao. Tôi không nên đi tìm điểm thiếu sót ở chỗ chồng mình nữa. Tất cả đều phải hướng nội tìm xem bản thân mình có chỗ nào chưa phù hợp với “Chân, Thiện, Nhẫn”, tìm ra tâm oán hận của mình, biểu hiện của chồng đều là Sư phụ đang muốn loại bỏ đi tâm oán hận của tôi, thật sự là bỏ đi từng tầng, từng tầng một. Khi tâm trạng bình tĩnh lại, tôi nói với chồng rằng: nếu như em không tu luyện Đại Pháp, thì em sẽ hận anh suốt đời. Trong lòng tôi cũng tự nói với mình, tôi không thể hận anh ấy, tôi còn phải cảm ơn anh ấy.

Chồng tôi trước đây đã từng tu luyện Đại Pháp, nhưng sau khi ác đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, do lo sợ bị mất việc làm, nên đã bỏ dở tu luyện, nhưng trong tâm anh ấy thật sự biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, sách Đại Pháp, Pháp tượng của Sư phụ anh ấy đều lưu giữ, bảo quản. Thói quen hút thuốc và uống rượu của anh ấy đã thay đổi, cơ thể cũng rất khỏe mạnh, bệnh viêm gan và bệnh tim mạch vành đều đã được chữa khỏi.

Trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, tôi cần phải học Pháp nhiều hơn nữa, hướng nội tự tìm thiếu sót của bản thân nhiều hơn nữa, ghi nhớ lời giảng của Sư phụ trong bài: “Thực tu – Hồng Ngâm:

Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu

Tạm dịch:

Thực tu
Học Pháp đắc Pháp
So học so tu
Mỗi mỗi đối chiếu
Làm thế là tu

Tôi là một người ít học, trên đây là chia sẻ chân thực tự nội tâm của mình. Có điểm nào không đúng, xin các đồng tu chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ, chăm sóc, điểm hóa cho con trên con đường tu luyện, tạ ơn Sư phụ từ bi khổ độ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284249



Ngày đăng: 07-12-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.