Từ bi



Tác giả: Một đệ tử tại hải ngoại

[Chanhkien.org]
Một ngày trôi qua và không có gì đặc biệt cả. Trên đường lái xe về nhà, xe bị kẹt rất nặng. Tự nhiên, tôi mở máy nghe nhạc. Bài nhạc “Tế thế” đi vào tai tôi và thấm tận đến tim tôi. Lập tức tôi cảm thấy rất cảm động và nước mắt muốn ứa ra.

Sau khi về đến chung cư nơi tôi ở, tôi đậu xe và thấy vợ tôi cũng vừa đi làm về cùng lúc đó. Ngay lúc đó tôi thấy rằng hình như có xe của ai đó đậu ngay chỗ của vợ tôi. Tôi rất khó chịu và nghĩ “Ai mà lỗ mãng quá, đậu xe ngay lên chỗ người khác?Bộ họ không biết làm như thế là sai và có thể bị phạt vạ hay sao?”Ngay lúc đó, văn phòng ông quản lý chung cư cũng có gần đó. Vợ tôi đi gặp ông ta và hỏi ông về chiếc xe đó. Khi trở lại, cô ta nói rằng ông quản lý bảo cô ta đậu tạm nơi khác mà không giải thích tại sao. Tôi lại càng giận dữ “Tại sao như vậy?Nếu ai cũng muốn đâu chỗ nào thì đậu, thì tại sao phải chia chỗ đậu cho người này người kia?” Tôi rất giận dữ đến nỗi khi đậu xe cho cô ta, giọng tôi rất giận nóng lên.

Thình lình, tôi biết có điều gì không đúng. Tại sao tôi lại trở nên giận dữ dễ dàng như thế?Giống như ai chiếm lấy thân thể của tôi, và cái tâm tĩnh lặng chỉ cách đây vài phút khi tôi nghe nhạc “Tế thế” đâu rồi?

Ngay lúc đó, tôi mới hiểu rằng khi một người tu luyện không thể tự kiềm chế nhưng để cái tâm tính của người thường khống chế, thì sự cư xử của họ cũng giống như của người thường hay đôi khi còn thậm tệ hơn nữa. Tôi cũng hiểu được rằng đôi khi tôi thấy sự tu luyện của tôi cũng được, nhưng thật ra tôi tu luyện rất tệ. Ví dụ như lòng từ bi. Lòng từ bi không phải là thái độ khi mọi việc tốt đẹp, hay làm để khoa trương cho mọi người, hay chỉ có tốt bụng đối với người mình biết, chưa kể là không phàn nàn khi quyền lợi của mình bị thiệt thòi. Lòng từ bi là một biện chứng từ trong tận đáy lòng khi mình có thể hiểu được người khác với sự thương cảm và đối xử với mọi người bằng lòng tốt của mình. Dĩ nhiên, những người phá hoại Pháp là không có ở đây.

Sau đó, tôi biết thêm rằng vì một chiếc xe tải lớn phải đến để sửa chữa đồ đạc tại chung cư, cho nên các chỗ đậu xe phải chỉnh sửa đôi chút trong ngày hôm đó để chỗ cho chiếc xe tải đậu.

Từ sự kiện này, tôi biết rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” có một ý nghĩa rất sâu xa, không chỉ như là những gì tôi đã hiểu, chưa kể là tôi đạt được. Khi tu luyện không tốt lắm, những người chung quanh ta sẽ biết được điều đó – thì làm sao chúng ta có thể chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh trong trường hợp này?Ngoài ra, những tạp niệm từ chúng ta cũng có những kết quả không tốt trong môi trường chung quanh chúng ta. Vì thế chúng ta cần phải tu luyện thật tốt.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/5/16/52890.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5384



Ngày đăng: 18-06-2008

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.