Tác giả: Eva Fu
[ChanhKien.org]
Những người ủng hộ cho rằng dự luật này sẽ giúp bảo vệ người dân Mỹ tránh trở thành đồng lõa trong việc này.
Tổ chức Các bác sĩ chống Mổ cướp Nội tạng chủ trì buổi chiếu phim tài liệu “Thu hoạch thầm lặng: Dũng khí để dám lên tiếng” tại tòa nhà Thượng viện Dirksen ở Washington hôm 15/5/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Một dự luật nhằm ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng có hệ thống ở Trung Quốc hiện đang được chuyển đến Hạ viện Hoa Kỳ sau khi được Thượng viện thông qua hôm 28/9.
Dự luật S.4009, với sự ủng hộ từ 12 nhà bảo trợ ở cả lưỡng đảng, đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối.
Được đặt tên là Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn Mổ cướp Nội tạng, dự luật này nhằm giải quyết một vấn đề đang ngày càng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ.
Đây là những điều cần biết về dự luật này và lý do mà người dân Mỹ nên quan tâm — theo lời của những người ủng hộ dự luật.
Hệ thống cung cấp nội tạng theo yêu cầu
Mổ cướp nội tạng là hoạt động mổ lấy nội tạng mà không có sự tự nguyện, thường sẽ khiến cho nạn nhân bị lấy nội tạng tử vong.
Ngay từ năm 2006, những người tố giác đã cảnh báo về những hành vi ngược đãi như vậy đang diễn ra ở Trung Quốc dưới sự chỉ thị của Bắc Kinh.
Năm 2019, Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc (China Tribunal) có trụ sở tại London đã kết thúc một cuộc điều tra kéo dài một năm về vấn đề này. Tòa án kết luận rằng nạn mổ cướp nội tạng đã diễn ra tại quốc gia này trong nhiều năm “trên quy mô đáng kể”. Theo phán quyết của tòa, nhóm nạn nhân chính là các học viên Pháp Luân Công.
Tòa án cũng cho biết những tín đồ Hồi giáo người Duy Ngô Nhĩ cũng chịu rủi ro khi bị giam giữ trong “các trại cải tạo” ở Tân Cương, Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết hơn 1 triệu tín đồ Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại tập trung tại khu vực này.
Pháp Luân Công, một môn tu luyện với các bài tập thiền định dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” đã thu hút khoảng 70 triệu đến 100 triệu người thực hành ở Trung Quốc trong những năm 1990. Môn tu luyện này đã phải đối mặt với sự đàn áp khắc nghiệt kể từ năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại trên toàn quốc nhằm xóa bỏ pháp môn này.
Những người sống sót qua 2 chiến dịch đàn áp này đã thuật lại những vụ bắt giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, và tra tấn dã man trong tù.
Trong khi đó, ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc tiếp tục phát triển, thu hút bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới với thời gian chờ đợi chỉ trong vài ngày — trong khi ở phương Tây phải chờ nhiều năm.
“Chúng tôi gọi đó là ‘hệ thống cung cấp nội tạng theo yêu cầu’”, Tiến sĩ Torsten Trey, giám đốc điều hành của tổ chức Các bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng, nói với The Epoch Times.
Tiến sĩ Torsten Trey, giám đốc điều hành của tổ chức Các bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng, phát biểu sau buổi chiếu bộ phim tài liệu “Thu hoạch thầm lặng: Dũng khí để dám lên tiếng” (“Silent Harvest: The Courage to Speak Up”) tại tòa nhà Thượng viện Dirksen ở Washington hôm 15/5/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Ông cho biết, một yêu cầu muốn có nội tạng sẽ dẫn đến việc tìm kiếm người hiến tặng phù hợp, người này có thể là tù nhân chính trị có cùng nhóm máu và các yếu tố về mô.
Ông ví việc này như kiểu “một nhóm người đang còn sống hiến tạng mà không có sự đồng ý sẽ bị mổ như gia súc”.
Mối lo ngại về sự đồng lõa
Ông Trey cho rằng đây là lý do khiến dự luật này trở nên quan trọng. Ông có một nhóm về y đức hoạt động nhiều năm trong việc thúc đẩy thay đổi về luật pháp.
Theo ông, đạo luật này có thể giúp “bảo vệ công dân Hoa Kỳ tránh bị dụ dỗ sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng”. Ông cho rằng bằng cách đến Trung Quốc, họ có thể trở thành kẻ đồng lõa trong việc “giết hại một tù nhân lương tâm vô tội”.
Được các Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa-Texas) và Jeff Merkley (Đảng Dân Chủ-Oregon) đề xướng, dự luật này nêu lên những lo ngại lâu nay liên quan đến cáo buộc về nạn mổ cướp nội tạng từ các mục tiêu mà chính quyền Trung Quốc nhắm đến dựa trên niềm tin tôn giáo và nguồn gốc dân tộc.
Buổi chiếu phim tài liệu “Thu hoạch thầm lặng: Dũng khí để dám lên tiếng” tại Washington, hôm 16/5/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Dự luật nêu rõ rằng Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra đánh giá chính thức về vấn đề này, và Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra “một câu trả lời đầy đủ, đáng tin cậy, và có thể kiểm chứng độc lập” bất chấp những lời kêu gọi liên tục từ cộng đồng quốc tế.
Dự luật còn đề nghị chính phủ Hoa Kỳ lên án “thực trạng thu thập và cấy ghép nội tạng bất hợp pháp, mang tính cưỡng bức, không có sự đồng thuận, hoặc thiếu minh bạch, trong đó gồm việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm”.
Dự luật quy định những gì?
Dự luật sẽ xử phạt các cá nhân nước ngoài nào thực hiện hoặc tạo thuận tiện cho hành vi bạo ngược này, cấm những người này nhập cảnh vào Hoa Kỳ và ngăn chặn họ thực hiện tại các giao dịch Hoa Kỳ. Những người vi phạm các biện pháp trừng phạt đó có nguy cơ phải đối mặt với mức phạt lên tới 250.000 USD cho một hành vi phạm tội dân sự, hoặc 1 triệu USD và 20 năm tù đối với các hình phạt hình sự.
Dự luật còn yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiến hành một cuộc điều tra với ý kiến từ Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia, và những người đứng đầu cộng đồng tình báo có liên quan.
Trong vòng một năm kể từ khi dự luật được thông qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ phải tường trình trước Quốc hội Hoa Kỳ về các chính sách và thực trạng cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc. Việc tường trình này sẽ đưa ra đánh giá về việc liệu chính quyền Trung Quốc có thực hiện hành vi mổ cướp nội tạng một cách có hệ thống hay không, đồng thời xem xét nguồn gốc nội tạng, thời gian thu thập, và thời gian đó có thực tế tại quốc gia này hay không.
Bà Christine Flowers, một luật sư về di trú sinh sống tại Philadelphia và là một cây viết chuyên mục, đã ký thỉnh nguyện ủng hộ “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn mổ cướp Nội tạng” tại một cuộc tập hợp ở Philadelphia hôm 19/9/2026. (Ảnh: Steve Wen/The Epoch Times)
Bản tường trình cũng sẽ lập danh sách tất cả các khoản tài trợ của Hoa Kỳ trong thập niên trước dành cho hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc. Nếu phát hiện sự lạm dụng đang diễn ra trên quy mô lớn, các quan chức Hoa Kỳ sẽ đánh giá liệu thực trạng mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc có cấu thành một “tội ác tàn bạo” hay không.
Một phiên bản của dự luật này đã được Hạ viện thông qua vào tháng 5/2025.
“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục ra tay với các học viên Pháp Luân Công thông qua ngành công nghiệp mổ cướp nội tạng tàn bạo do nhà nước bảo trợ”, Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói với The Epoch Times. “Những hành động tàn ác này là sự tấn công vào quyền tự do tôn giáo và các quyền căn bản của con người”.
Các nhà lập pháp khác ủng hộ dự luật cũng đồng tình với ý kiến trên.
Thượng nghị sĩ Todd Young (Đảng Cộng hòa-Indiana) cho rằng việc thông qua dự luật này là “một biện pháp quan trọng trong việc bảo vệ nền tự do tôn giáo và nhân phẩm trước những hành vi bạo ngược đang diễn ra của ĐCSTQ”.
Thượng nghị sĩ James Lankford (Đảng Cộng hòa-Oklahoma) nhận định rằng việc lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm là “tà ác”.
“Nước Mỹ nên nói rõ ràng rằng thực trạng này là sai trái và phải gánh chịu hậu quả”, ông nói trong một tuyên bố.
Ông nói rằng ông muốn “đứng lên bảo vệ những nạn nhân mà ĐCSTQ muốn cả thế giới phớt lờ”.
Tiếng nói từ quần chúng
Cô Alisa Chu, một công dân Hoa Kỳ, là một học viên Pháp Luân Công, làm nghề kế toán ở Maryland. Kể từ tháng 6/2026, cô đã vận động sự ủng hộ dự luật này của Thượng viện.
Đến tháng 9, cô và một nhóm bạn đã thu thập được khoảng 12.000 chữ ký.
Cô cho biết, nhiều người lần đầu tiên nghe về vấn đề này và phản ứng rất tích cực.
Tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington hôm 19/9/2026, cô Alisa Chu, một học viên Pháp Luân Công, phát tờ giới thiệu nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ nhắm vào đức tin của cô ở Trung Quốc. Mẹ của Chu, bà Vương Hữu Mai, đã bị giam giữ từ tháng 4/2026 tại Vũ Hán, Trung Quốc, vì đức tin của bà. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Hồi tháng 4/2026, chính quyền Trung Quốc đã bỏ tù mẹ của Chu, bà Vương Hữu Mai, sau nhiều tháng theo dõi bà Vương và các học viên Pháp Luân Công khác trong cùng thành phố. Cô Chu cho biết sau khi ký đơn thỉnh nguyện, mọi người để lại thông tin liên lạc và đề nghị cô cập nhật tin tức về mẹ mình.
Cô đã chia sẻ một bức thư công khai của sếp mình. Ông gọi hành vi bạo ngược của chính quyền này là “hành động đáng khinh bỉ nhất” mà ông “từng nghe đến hoặc có thể tưởng tượng ra”, và kêu gọi Hoa Kỳ đi đầu trong việc lên án hành động này.
Ông nói rằng nếu một cuộc khảo sát dành cho công dân Hoa Kỳ được thực hiện thì “100% sẽ đồng ý”.
(Theo The Epoch Times)




