Tác giả: Rudy Blalock
[ChanhKien.org]
Một chiếc xe tải gắn bảng hiển thị kỹ thuật số, chiếu hình ảnh vụ tấn công một học viên Pháp Luân Công, đã trở lại bên ngoài Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto ngày 1/10/2026, trong bối cảnh cảnh sát đang điều tra vụ việc xảy ra hôm 22/9/2026.
Chiếc xe tải do trang Rebel News đưa đến đã chiếu video ghi lại vụ việc cùng thông điệp: “Người Canada gốc Hoa có các quyền giống như mọi người Canada khác”.
Vào ngày 22/9/2026, bà Lina Li, một cư dân khu vực Toronto và là học viên Pháp Luân Công, đang đứng trên vỉa hè công cộng bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc, cùng với những biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện Pháp Luân Công.
Theo cảnh sát Toronto, một người đàn ông chưa rõ danh tính đã tiếp cận các học viên khi họ đang chuẩn bị cho một buổi ngồi thiền, phá hoại các tấm bảng và biểu ngữ của họ, đe dọa một học viên, rồi rời đi trước khi cảnh sát có mặt. Cảnh sát cho biết họ đang tiến hành điều tra. Những thông tin được cung cấp không cho biết liệu người đàn ông này đã được xác định danh tính hoặc bị truy tố hay chưa.
Video cho thấy người đàn ông này giật các biểu ngữ xuống, xô đẩy bà Li khi bà cố ngăn ông ta lại, và đá về phía bà Nora Geng, người đang quay phim. Bà Li cho biết cằm bà bị chảy máu sau vụ việc. Người đàn ông này mặc một chiếc áo khoác có hình quốc kỳ Trung Quốc, đưa ra những lời đe dọa bằng tiếng Trung, và tuyên bố rằng vỉa hè công cộng là “lãnh thổ Trung Quốc”.
Một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông này nói với bà Li: “Tôi sẽ bắn chết bà, tin hay không thì tùy”.
Phóng viên Scarlett Grace của trang Rebel News cho biết hãng tin này đã đưa chiếc xe tải có bảng hiển thị đến lãnh sự quán Trung Quốc vào thứ 2, và trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X cho biết chiếc xe đã trở lại để tham gia một hoạt động phản đối khác vào thứ 5.
“Vỉa hè ở đây không phải là lãnh thổ Trung Quốc. Đây là Canada, và tại đất nước này, quý vị có quyền thực hành bất kỳ đức tin, hệ thống tín ngưỡng hay tôn giáo nào mà mình lựa chọn, và điều đó phải được duy trì”, phóng viên Grace nói với một phóng viên của NTD, cơ quan truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times, tại hoạt động phản đối hôm thứ 5. “Vì vậy, chúng ta cần phải lên tiếng trước những người như thế này”.
Bà cho biết mình đã trò chuyện với những người tham gia và được họ cho biết rằng vụ tấn công không phải là lần đầu tiên xảy ra, mà chỉ là lần đầu tiên một vụ việc như vậy được ghi hình và lan truyền rộng rãi trên mạng.
Thông điệp trên chiếc xe tải vào thứ 5 có nội dung: “Các nhà ngoại giao Trung Quốc không ở đây để giúp đỡ bất kỳ ai. Họ là những gián điệp, đến đây để theo dõi, kiểm soát, và bịt miệng những người Canada gốc Hoa chỉ trích Bắc Kinh”.
Đoạn video về hoạt động phản đối được chia sẻ với NTD quay lại cảnh một cuộc mít-tinh bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc, với các biểu ngữ được giương cao.
Có thể nghe thấy những người tham dự hô vang: “Canada, đừng tin Trung Quốc cộng sản”.
Cuộc tập trung diễn ra trong bối cảnh một bản kiến nghị do trang Rebel News phát động kêu gọi truy tố người đàn ông được ghi hình khi xảy ra va chạm với các học viên Pháp Luân Công bên ngoài lãnh sự quán.
Trang Rebel News đưa tin Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto đã phủ nhận có mối liên hệ với người đàn ông này.
Bản kiến nghị kêu gọi Thủ tướng Canada Mark Carney yêu cầu truy tố người đàn ông nói trên, trục xuất bất kỳ nhà ngoại giao nào được xác định là có liên quan, đồng thời đóng cửa những nơi mà bản kiến nghị gọi là các đồn cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Canada. Tính đến chiều thứ Năm, trang kiến nghị của Rebel News ghi nhận hơn 700 chữ ký, hướng tới mục tiêu 10.000 chữ ký.
Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ cũng đã tập trung bên ngoài tòa nhà Global Affairs Canada tại Ottawa ngày 28/9/2026. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada (The Falun Dafa Association of Canada) kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao Anita Anand lên án vụ việc ở Toronto, nêu vấn đề này với Bắc Kinh, và yêu cầu làm rõ liệu có bất kỳ nhân viên ngoại giao Trung Quốc nào liên quan hay không. Hiệp hội cũng kêu gọi các quan chức điều tra liệu khả năng có sự liên hệ với một nhà nước nước ngoài, và tăng cường các biện pháp bảo vệ trước hành vi đe dọa.
“Vụ tấn công này không phải là một sự việc đơn lẻ”, học viên Pháp Luân Công Kathy Gillis nói tại buổi mít-tinh, khi đọc bài phát biểu của hiệp hội. Hiệp hội cho biết các học viên tại Canada đã báo cáo về tình trạng bị quấy rối, theo dõi, đe dọa, và hành hung trong hơn hai thập niên qua.
Bộ An toàn Công cộng Canada (Public Safety Canada) cho biết họ xem xét nghiêm túc các mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của người dân Canada. Cảnh sát cho biết họ không bình luận công khai về các cuộc điều tra có thể sẽ được tiến hành hoặc đang diễn ra.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện thiền định tập trung vào nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Môn tu luyện này nhanh chóng lan rộng tại Trung Quốc thông qua người truyền người và đến cuối những năm 1990 đã có từ 70 triệu đến 100 triệu người theo tập.
Kể từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước để bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc thông qua các hình thức như giam giữ tùy tiện, cưỡng bức tẩy não và chuyển hóa tư tưởng, lao động cưỡng bức, tra tấn, và mổ cướp nội tạng từ người còn sống. Ở nước ngoài, cuộc bức hại đã mở rộng thành hoạt động đàn áp xuyên quốc gia, trong đó Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa Information Center) đã ghi nhận hơn 600 trường hợp như vậy trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025.
Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục thường xuyên tổ chức các hoạt động tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto nhằm thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại các học viên tại Trung Quốc.
(Theo The Epoch Times)