Tác giả: Nguyên Minh – Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Ngày 25 tháng 12 năm 2025, trong ngày tốt lành này, địa phương tôi đã tổ chức thành công buổi giao lưu chia sẻ tâm đắc trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần thứ hai trong năm nay. Các đồng tu đã chia sẻ những cải biến trong việc giảng chân tướng cứu người và tham gia học Pháp tập thể trong các môi trường khác nhau, và cả những thần tích mà Đại Pháp triển hiện trên thân thể họ. Họ đã nhận ra những thiếu sót của mình và tăng cường chính niệm, mọi người đều bày tỏ sau này sẽ cố gắng tinh tấn hơn.
Lúc một giờ chiều, Pháp hội chính thức bắt đầu, trước tiên phát chính niệm tập thể giải thể hết thảy tà ác. Toàn hội trường rất yên tĩnh tường hòa, mọi người ngồi thành một vòng tròn, cảnh tượng rất tráng lệ, trông giống như một bức họa mỹ lệ! Sau đó, hai đồng tu cùng đọc bài Kinh văn “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” và “Thần Vận vì sao có thể cứu người” của Sư phụ, giọng đọc của họ đều đặn, rõ ràng và mạnh mẽ. Một đồng tu khác đọc bài thơ “Hạnh phúc vô biên” do bản thân tự sáng tác, bày tỏ tình cảm chân thành từ đáy lòng của những đệ tử Đại Pháp chúng ta, và lòng biết ơn đối với sự từ bi cứu độ của Sư phụ! Sau đó, các đồng tu lần lượt chia sẻ tâm đắc trong tu luyện của mình, cũng là để báo cáo với Sư phụ.
1. Trong mọi hoàn cảnh không quên sứ mệnh, cứu được nhiều người
Một đồng tu đã ngoài 80 tuổi, bất kể gió mưa, nắng nóng hay giá rét, vẫn kiên trì ra ngoài mỗi ngày để giảng chân tướng cứu người. Đối mặt với bức hại của tà ác, trong tâm đồng tu luôn nghĩ tới chúng sinh, không hề sợ hãi; thật sự khâm phục đồng tu! Một đồng tu khác, trong khi chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, đã sử dụng nhiều cách thức để giảng chân tướng và làm tam thoái cho các bệnh nhân khác cùng người nhà họ. Ngay cả các bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng phải khâm phục. Có đồng tu lái xe công nghệ, đã tận dụng điều kiện thuận lợi này để kể cho hành khách nghe về vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa, khơi gợi thiện niệm của họ, và tặng USB giảng chân tướng cứu người. Một đồng tu ngoài 70 tuổi, khi bán táo, cân đong đầy đủ, luôn nghĩ cho người mua, đồng thời bà luôn kể về vẻ đẹp của Đại Pháp và làm tam thoái cho những người hữu duyên. Khi trở về nhà cha mẹ, bà còn giúp các em trai, em gái và họ hàng trong gia tộc làm tam thoái. Một cặp vợ chồng đồng tu cùng nhau phối hợp giảng chân tướng, mỗi tháng họ có thể cứu hơn hai trăm người. Họ đã thu thập hơn ba trăm lời chúc mừng năm mới gửi đến Sư phụ từ công chúng – thật là những đồng tu tuyệt vời!
2. Đại Pháp siêu thường, vượt qua rào cản tuổi tác, khai nở một bông hoa
Một đồng tu ngoài 70 tuổi, trong những năm bị bức hại đã vượt qua trở ngại về tuổi tác, luôn chính niệm chính hành, tự mình học được kiến thức về máy tính, biết làm in ấn, làm tài liệu và tải xuống các bài báo của Minh Huệ, v.v.. Đồng tu còn gửi danh sách những người làm tam thoái, cùng với thiệp chúc mừng Sư phụ. Một đóa hoa nhỏ ngoan cường đã nở trong khu vực của tôi.
3. Sư tôn từ bi che chở, Đại Pháp hiển thần tích
Một đồng tu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nôn ra máu. Do không giữ vững tâm tính, bà đã nhập viện, tình trạng ngày càng xấu đi, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bà tự mình ngộ ra: “Thần làm sao có thể tìm người thường chữa bệnh đây, người thường làm sao có thể chữa bệnh được cho Thần chứ”. Bà kiên quyết yêu cầu xuất viện. Khi không được xuất viện, bà thành tâm mặc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, lúc 11 giờ 30 tối, nhiệt độ của bà giảm từ 40 độ xuống còn 37,6 độ. Đến sáng, thân nhiệt của bà hoàn toàn bình thường và đã ăn được chút cháo với trứng gà (mặc dù bác sĩ yêu cầu không được ăn uống). Sự chuyển biến thần kỳ này khiến người phụ nữ nằm giường bên cạnh kinh ngạc, bà xin một mẩu giấy ghi lại chín chữ chân ngôn (trước đó bà đã từ chối nghe chân tướng). Cùng ngày hôm đó, đồng tu giúp bà xuất viện, bà tự bắt taxi về nhà, ở nhà bà học Pháp, luyện công. Mười tám ngày sau, huyết sắc tố của bà trở lại bình thường.
4. Học Pháp nhóm hiệu quả hơn
Một đồng tu phải nhập viện vì không vượt qua được quan nghiệp bệnh. Sau khi trở về, bà cảm thấy ngại ngùng khi tham gia học Pháp nhóm. Các đồng tu đã giúp bà đề cao trong Pháp, bà vui vẻ quay lại học Pháp nhóm. Một sự thay đổi đáng mừng khác là trước đây mọi người đều chưa từng viết bài báo, chứ đừng nói đến làm thơ. Giờ đây, mọi người đều nhận thức được viết bài cũng là một cách để chứng thực Pháp, để thanh trừ tà ác và cứu độ chúng sinh, nên mọi người đều cầm lấy cây bút thần mà Sư phụ đã ban cho, học viết, dụng tâm ghi chép lại thể hội và thu hoạch trong tu luyện của mình.
Một đồng tu vì vợ qua đời, ông mãi vẫn không buông được cái tình. Thông qua việc tham gia học Pháp nhóm, ông đã gỡ bỏ được tình ý này, vượt qua được cái quan đã hành hạ ông suốt ba năm. Ông vui mừng vì bản thân đã được thăng hoa trong khi học Pháp nhóm, đồng thời ông học được cách truy cập trang web Minh Huệ (Minghui.org), học đánh máy chữ và có thể làm được nhiều việc khác, cảm thấy tràn đầy năng lượng. Ông còn tự mình viết một bài thơ:
Học Pháp nhóm tăng thêm sức mạnh.
Học Pháp khiến thân tôi nhẹ nhàng,
Mọi bệnh tật thảy đều tiêu tan.
Trước tiên phải học làm người tốt,
Hiểu rõ Pháp lý vô tư vô ngã.
Học Pháp nhóm càng có sức mạnh.
Cùng nhau chia sẻ càng hiểu sâu
Giảng rõ chân tướng cứu người,
Phối hợp chỉnh thể sức càng mạnh.
Tà ác sắp bị diệt trừ,
Hồng thế Chính Pháp gần kết thúc.
Thời khắc quan trọng càng tinh tấn,
Viên mãn hồi thiên không phải mơ.
Kết luận
Cảm ơn Sư tôn từ bi che chở, cảm ơn sự chính niệm và viên dung của các đồng tu, Pháp hội đã được tổ chức thành công trọn vẹn. Các đệ tử Đại Pháp là một nhóm sinh mệnh đặc biệt trong vũ trụ, gánh vác sứ mệnh thần thánh là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Do đó, chúng ta phải học Pháp cho tốt, tu tốt bản thân mới có thể đảm đương tốt vai trò trợ Sư cứu người, chân chính trở thành Thần, theo kịp tiến trình Chính Pháp, vững vàng tiến từng bước trong tu luyện.