Tác giả: Thanh Tâm
[ChanhKien.org]
Tôi đã tu luyện trong Đại Pháp sắp tròn ba mươi năm rồi, có rất nhiều sự việc thần kỳ, hôm nay tôi kể ra vài chuyện trong đó, để nói rõ rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh che chở cho đệ tử chúng ta.
1. Sư phụ đã cứu cháu trai tôi
Khi cháu nội tôi được ba tháng tuổi, có một lần bà ngoại cháu bế cháu từ bên ngoài về, đặt cháu nằm xuống nôi rồi bà tranh thủ đi thay quần áo. Cái nôi khá cao, cháu nội vừa lẫy một cái là ngã nhào từ trên nôi xuống đất, khóc thét lên. Sau đó, mỗi khi bú sữa cháu đều bị sặc, nửa đêm cũng không ngủ yên giấc.
Lúc đó con trai tôi không có nhà. Đến nửa đêm về sáng, tôi bảo con dâu: “Con đi ngủ đi, để mẹ trông cháu cho”. Sau đó, tôi phát chính niệm cầu xin Sư phụ bảo hộ cho cháu phục hồi bình thường! Tôi cũng bảo cháu hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân, Thiện, Nhẫn hảo” để có một tương lai tốt đẹp. Chỉ một lát sau, cháu yên ổn lại rồi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, cháu bú sữa không còn bị sặc nữa, đã khỏi hẳn rồi. Đệ tử xin cám ơn Sư phụ đã cứu cháu nội con, đã điều chỉnh thân thể cho cháu được bình phục! Nếu không thì phải cho cháu đi bệnh viện vừa tốn tiền lại vừa vất vả khổ sở, còn chẳng biết đến bao giờ mới khỏi.
2. Chiếc bút điện tử đã khôi phục lại bình thường
Nhà con trai tôi có một chiếc bút chấm đọc điện tử, cháu nội vô ý ném nó vào bồn cầu. Sau khi vớt lên thì bút không còn dùng được nữa, khi sạc cũng không vào điện. Tôi đến nhà con trai nghe chuyện như vậy, liền cầm lấy chiếc bút chấm đọc và giao tiếp với nó. Tôi bảo nó hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân, Thiện, Nhẫn hảo” để có một tương lai tốt đẹp, bảo nó rằng nó được kết duyên với đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh may mắn nhất, hy vọng chúng ta hãy cùng nhau đi đến giai đoạn cuối cùng của Pháp Chính Nhân Gian. Tôi lại cầu xin Sư phụ giúp đệ tử cho chiếc bút chấm đọc được khôi phục lại bình thường. Sau đó, tôi bảo con trai cắm sạc cho chiếc bút, con trai nói nó hỏng rồi, tôi bảo: “Con cứ cắm sạc đi”, thế là con trai liền cầm nó đi sạc.
Đến buổi chiều tôi sực nhớ ra, cầm lấy nó đi thử một chút thì thấy đã dùng được rồi, đã có âm thanh lại rồi. Tạ ơn Sư phụ đã giúp đệ tử để chiếc bút điện tử khôi phục lại bình thường, một lần nữa con xin cảm ơn sự từ bi của Sư phụ!
3. Khỏi hẳn đau mạn sườn
Có một buổi tối cách đây không lâu, tôi bỗng nhiên thấy đau ở một bên mạn sườn, chỉ một lát sau bên kia cũng bắt đầu đau theo. Cơn đau dữ dội đến mức nằm cũng đau mà ngồi cũng đau, làm thế nào cũng không thấy đỡ. Lúc này tôi liền nói: “Phủ định toàn bộ sự an bài của cựu thế lực”. Tôi nói câu đó hai lần thì lập tức không còn đau nữa, một chút cảm giác đau cũng không còn, thật là quá thần kỳ. Sau đó tôi ngộ ra rằng đó nhất định là sự an bài của cựu thế lực từ trước, mà lúc ấy bản thân tôi đã chấp nhận nó. Vậy nên bây giờ nhất định phải phủ định toàn diện tất cả những gì thuộc về cựu thế lực thì mới có thể đi tốt con đường mà Sư phụ đã an bài.
Trên đây là một vài chuyện nhỏ trong quá trình tu luyện của bản thân, thực ra trong tu luyện còn có rất nhiều chuyện thần kỳ khác nữa mà tôi không thể kể hết ra ở đây. Nếu có chỗ nào còn thiếu sót, xin các đồng tu từ bi chỉ chính!