[ChanhKien.org]

(Ảnh chụp màn hình video)

Cơn bão mạnh nhất năm nay mang tên “Noul” đã đổ bộ vào vùng duyên hải Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc vào rạng sáng ngày 26/7/2026. Trong nội thành, nhiều cây cối bị bật gốc, quật hỏng các xe hơi đang đỗ bên đường. Nhiều thành phố và thị trấn như Huệ Châu, Mai Châu, Lục Phong mưa lớn như trút, nhiều hồ chứa đồng loạt xả nước, gây ra lũ lụt trên diện rộng, thiệt hại hết sức nặng nề.

Lúc 3:50 phút rạng sáng ngày 26/7, cơn bão Noul đã đổ bộ vào vùng duyên hải huyện Huệ Đông, thị trấn Bình Hải, thành phố Huệ Châu, mang theo mưa to gió dữ, sức gió mạnh nhất đạt cấp 14. Tại khu vực nội thành Huệ Châu và các thị trấn lân cận, một số tuyến đường cùng khu dân cư đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ; nhiều cây cối bị bật gốc, đè hỏng các xe hơi đang đỗ bên đường, một số nhà mái tôn bị hư hỏng nặng.

Ông Hoàng, một người dân ở quận Huệ Dương, thành phố Huệ Châu chia sẻ: “Ở Huệ Châu rất nghiêm trọng, gió thổi tương đối mạnh, nước mưa bị gió thổi luồn qua cả khe cửa kính tràn vào tận trong nhà. Mọi người chỉ biết ở yên trong nhà mà không dám đi ra ngoài. Một vùng nước lũ rộng lớn thế này, vốn dĩ trước đây là ruộng rau với vườn cây ăn quả, tiếc quá đi mất. Bên cạnh có con sông nhỏ, khi nước dâng tràn bờ là xung quanh bị ngập ngay”.

Hồ chứa nước Bạch Bồn Châu nằm ở thượng nguồn sông Tây Chi, thành phố Huệ Châu là hồ chứa lớn thứ 4 tại tỉnh Quảng Đông. Hiện tại, mực nước ở đây đã vượt mức lũ định kỳ 75m. Tối ngày 26/7, thông báo xả lũ đã chính thức được phát đi. Một số tuyến phố cùng các làng xã, thị trấn đã bị nước lũ bủa vây và cô lập suốt một ngày.

Cô Trần, một người dân sinh sống tại phường Trần Giang, thành phố Huệ Châu cho biết: “Nửa đêm lúc bão đổ bộ thì chưa bị ngập, nhưng từ 8:00 sáng là bắt đầu ngập. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nước đã nhấn chìm toàn bộ khu dân cư này, đường sá ngập sạch. Nước lớn thế này chắc chắn là do thượng nguồn xả lũ, hồ chứa xả nước gây ra. Nước tràn vào tầng một nhiều tới mức khủng khiếp, xe hơi bị ngâm trong nước. Vốn dĩ hôm nay tôi phải đi làm, nhưng giờ thì không thể ra khỏi nhà được rồi”.

Do ảnh hưởng của bão, thành phố Mai Châu xuất hiện mưa lớn diện rộng; nhiều hồ chứa và nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ. Tại huyện Ngũ Hoa – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều nơi như thị trấn Miên Dương, thị trấn Mai Lâm bị ngập nước nghiêm trọng, đường biến thành sông, về đêm nước lũ lại càng chảy xiết hơn.

Giáp ranh với huyện Ngũ Hoa ở bốn phía là các huyện Phong Thuận, huyện Yết Tây (thành phố Yết Dương), huyện Lục Hà (thành phố Thiện Vĩ) và huyện Tử Kim (thành phố Hà Nguyên). Các nơi này lần lượt có trạm thủy điện Phong Thuận, hồ chứa Yết Tây, hồ chứa Nam Cáo và hồ chứa Tử Kim, tất cả đều đang đồng loạt xả lũ, trên mạng thậm chí còn lan truyền tin đồn hồ chứa Tử Kim bị vỡ. Người dân phẫn nộ than phiền rằng chính quyền không chịu xả lũ từ sớm dẫn đến thiên tai, lại thêm xả lũ không cảnh báo trước, đây hoàn toàn là nhân họa do con người gây ra chứ không phải thiên tai. Có người dân cả người lẫn xe bị nước lũ cuốn trôi, đến khi vớt được lên thì xe nát người vong.

Cô Diệp, một người dân ở thị trấn Miên Dương, huyện Ngũ Hoa, thành phố Mai Châu chia sẻ: “Do họ xả nước mà sáng ra nước đã dâng lên tận cửa sổ nhà chúng tôi rồi. Nước đục thế này không thể ‘mò cá’ được đâu, bên dưới có rắn đấy, ai mà dám lội xuống? Nước tràn hết vào trong nhà chúng tôi, có mấy chiếc xe bị ngập nước. Quét dọn tát nước mất nguyên cả ngày, ở trong vùng núi này cũng không có gì để ăn, chúng tôi bên này chẳng có gì cả”.

Nước biển và nước sông tại thành phố Lục Phong tràn ngược vào đất liền. Các hồ chứa nước như hồ Long Đầm, hồ Hạng Khẩu ở trong vùng cũng như phía thượng nguồn lân cận đều đang đồng loạt xả lũ, khiến nhiều làng xã, thị trấn chịu thiệt hại còn nặng nề hơn cả trận lũ tháng trước. Cô Chung, một người dân ở thị trấn Nam Đường, thành phố Lục Phong cho biết: “Bão gây ra mưa lớn như trút nước, mưa rả rích cả ngày trời. Nước dâng lên rất cao, tràn cả vào trong nhà, mà nước thì khá là bẩn. Tôi toàn phải ngồi trên xe điện, vì nếu ngâm chân nhiều trong nước bẩn thì chân sẽ bị bốc mùi khó chịu. Đây đã là lần ngập thứ hai rồi, lần này còn dữ dội hơn lần trước nữa”.

(Theo NTD)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/303673