Tác giả: Hình Lan – Đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[ChanhKien.org]

Một lần, tôi đến vùng nông thôn giảng chân tướng, khi nhìn thấy có vài công nhân xây dựng đang làm việc ở cổng làng, thế là tôi liền giảng chân tướng cho một người trong số họ. Anh ấy nói: “Tôi phải làm việc, cai thầu đang trông chừng chúng tôi đấy, không làm việc không được đâu”. Tôi hỏi anh ấy ai là cai thầu, anh ấy chỉ cho tôi biết người đó là ai, trong tâm tôi nghĩ vậy thì nói chuyện với cai thầu trước.

“Chào ông chủ, tôi nói cho ông biết chân lý của việc bảo bình an nhé”. Ông ấy nói: “Được thôi”. Tiếp đó, tôi tặng ông một chiếc bùa hộ mệnh, nói ông hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, Thần sẽ bảo hộ ông bình an, có một tương lai tốt đẹp, đồng thời nói cho ông biết tam thoái là gì. Ông nói: “Đây là việc tốt, vậy tôi cũng thoái, bảo mệnh cần phải làm liền”. Tôi nói những sự việc hiện nay phần nhiều là hiện thế hiện báo, lúc bình thường ông nhất định cần làm nhiều việc tốt. Ông nói: “Làm việc tốt ở mặt nào?” Tôi nói với ông: “Nếu ông giúp các công nhân của ông đều được cứu, đây là việc công đức vô lượng. Sự bình an của họ cũng là tài phú của ông”. Ông nói: “Được, mọi người tới đây cả nào, bà đây sẽ tặng bùa bình an, làm tam thoái bảo bình an cho mọi người”. Mệnh lệnh được đưa ra, mấy công nhân đó đều chạy tới. Tôi lần lượt tặng họ bùa hộ mệnh, đồng thời giúp họ làm tam thoái. Họ cầm lấy tài liệu, tôi bảo họ xem tài liệu thật kỹ, đồng thời nói với họ nội dung trong các tài liệu này đều là sự thật, Pháp Luân Công không nói lời giả dối, về nhà hãy đưa cho người thân các vị xem, thường niệm chín chữ chân ngôn, làm việc tốt khiến cả gia đình bình an, tâm thành tắc linh. Họ nói: “Cám ơn bà”. Tôi nói: “Hãy cảm ơn Sư phụ của tôi, chính Sư phụ tôi bảo tôi đến cứu các vị”. Họ nói: “Cám ơn Sư phụ của các vị”. Tôi nói với các công nhân rằng: “Ông chủ thiện lương của các vị đã trợ giúp các vị, nên hãy làm việc cho ông ấy thật tốt nhé”.

Lúc bắt đầu giảng chân tướng, tôi nhìn thấy một nhóm người như thế, trong lòng nghĩ rằng nhiều người quá làm sao mà giảng cho họ được. Thế nhưng, Sư phụ đã gia trì cho tôi, lại cấp cho tôi trí huệ, giúp tôi hiểu ra, trước tiên giảng chân tướng cho cai thầu sẽ hiệu quả hơn. Trải nghiệm lần này khiến tôi lần nữa sâu sắc thể hội được Sư phụ thật sự từng giờ từng phút đang ở bên cạnh bảo hộ tôi, điểm ngộ cho tôi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302516