Tác giả: Thanh Liên
[ChanhKien.org]
Biểu hiện của sinh mệnh được đắc cứu
Vào một ngày của tháng sáu năm 2025, tôi và đồng tu A cùng nhau đi giảng chân tướng cứu người, trên đường chúng tôi phối hợp với nhau và đã có ba người được đắc cứu. Buổi chiều chúng tôi đi đến một điểm du lịch, khi giảng chân tướng cho một đôi vợ chồng khoảng ba mươi tuổi, họ nói rằng: “Bạn biết tôi làm nghề gì không?”, tôi nghĩ đây nhất định là người trong thể chế chính trị, tôi liền nói với anh ta về biến hóa của thiên tượng và thiên tai nhân họa xảy ra liên miên. Anh ấy nói đã biết rồi, họ cũng thường xuyên lên trang Minh Huệ Net, cũng biết chúng tôi là người tốt. Anh còn nhắc tôi phải chú ý an toàn, và cũng đã làm “tam thoái”. Anh ấy nói rằng: “Công việc này của tôi không cần thiết phải bán mạng cho Đảng cộng sản”. Tôi thật vui mừng cho họ, lại có thêm hai sinh mệnh nữa được đắc cứu, ngày hôm đó tổng cộng có năm sinh mệnh được đắc cứu.
Đêm hôm đó khi tôi và đồng tu A phát chính niệm, chúng tôi nhìn thấy năm vị Vương có hình tượng giống như Tần Thủy Hoàng khi xưa, họ đều mặc trường bào màu xanh nhạt, trên đầu đội mũ miện buông rèm, mặt họ hướng về phía Tây và ngước nhìn lên bầu trời, thần sắc trang trọng, hai tay hợp thập. Tôi nghĩ rằng, họ đang ngước nhìn Sáng Thế Chủ đã cứu độ họ.
Điều nhìn thấy qua thiên mục
Khi phát chính niệm vào trưa ngày 24 tháng 07 năm 2025, đầu tiên tôi nhìn thấy một thân thể toàn thân đen kịt, đầu trâu mặt ngựa, mặc áo ghi lê màu xanh lá nhạt giống như áo của công nhân vệ sinh, trong tay cầm một binh khí thời cổ đại có hình bán nguyệt gồm ba răng sắc nhọn. Nó đứng ở cửa gara ô tô dưới hầm, giống như người đang canh gác ở đó vậy. Bên trong gara tối đen như mực, dường như sâu không thấy đáy. Một lúc sau, tôi nhìn thấy có hai chiếc Thiên thê (chiếc thang lên Trời), một chiếc từ cung độ phía Tây dẫn đến đỉnh Trời, chiếc còn lại từ cung độ phía Đông dẫn đến đỉnh Trời. Bậc thang có màu xanh lá nhạt, hai đường ray có màu xanh lá đậm, còn có các thiên sứ mặc y phục màu xanh lá bay tới bay lui để trông coi chiếc thang lên Trời.
Tối hôm đó, tôi kể lại cho đồng tu B cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy, trải qua một ngày thảo luận với nhau chúng tôi ngộ được rằng, màu xanh lá là chỉ sự ‘thông hành’, ngụ ý rằng, cánh cửa lớn địa ngục đã mở, địa ngục đang thu nhận lượng lớn người. Thiên tai liên miên, dịch bệnh, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh đã nuốt chửng sinh mệnh của vô số người! Đây là lời cảnh tỉnh cho chúng ta cần phải nhanh chóng cứu người. Vài ngày sau, tôi lại nhìn thấy đám đông dày đặc người, mỗi người đều đeo khăn quàng đỏ và tiến vào trong hố đen! Số lượng người quá lớn khiến tôi cảm thấy vô cùng đau xót!
Các đồng tu à, thời gian thực sự không còn nhiều nữa, hai chiếc thang lên Trời đã được chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi các đệ tử Đại Pháp viên mãn phi thăng nữa thôi! Hãy làm tốt mỗi một cơ hội mà Sư tôn đã an bài cho chúng ta, và trân quý cơ duyên vạn cổ này.
Sư phụ đã giảng trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ III” rằng:
“Hãy thanh tỉnh ra! Nếu ma nạn tà ác nhất trong lịch sử này vẫn không làm chư vị thanh tỉnh ra được, thì [chư vị] chỉ có thể là vào thời Pháp Chính Nhân Gian mà kinh hoàng hối hận, và trong dày vò tự trách mình đã quá sai mà tuyệt vọng coi nhìn sự hùng tráng của các đệ tử Đại Pháp chân tu khi viên mãn; đó là nhân quả mà bản thân chư vị đã gieo nên. Tôi không muốn để lạc mất một đệ tử Đại Pháp nào cả, nhưng chính chư vị phải đề cao bản thân thông qua học Pháp và tu luyện một cách chân chính!”
Hãy buông bỏ mỗi từng cái tâm đang cản trở chúng ta đề thăng, và làm được điều mà Sư phụ đã giảng:
“Bất yếu nhượng di hám thành vi vĩnh viễn đích di hám”
Diễn nghĩa:
Đừng để tiếc hận ấy thành tiếc hận vĩnh viễn
Cảm ân sự gia trì của Sư tôn!
Cảm tạ sự giúp đỡ của các đồng tu!
Một chút thiển ngộ của cá nhân, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.