Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Nói về “Duyên”

04-08-2025

Tác giả: Ngữ Tư

[ChanhKien.org]

Thế giới rộng lớn với muôn vạn điều kỳ diệu, nền văn minh Trung Hoa năm nghìn năm đã khai sáng ra sinh mệnh quan và thế giới quan vô cùng thâm sâu và ảo diệu.

Chẳng hạn như nhận thức về “duyên” cũng có thể thấy được phần nào trong đó.

Tục ngữ có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng” (Có duyên thì cách ngàn dặm cũng gặp, Không có duyên thì đối diện cũng không nhận ra nhau); lại có câu: “Tu mười năm mới cùng chung thuyền, Tu trăm năm mới nên duyên vợ chồng”.

Tức là nói, con người sống ở trên đời, những người xuất hiện trong vòng tròn cuộc sống của bạn đều là từng có duyên với bạn. Chữ “duyên” này đan xen xuyên suốt toàn bộ đời người.

Hết thảy mọi thứ trong đời người, kỳ thực đều không phải là ngẫu nhiên, thiện kết thiện duyên, ác kết ác duyên, trọng đức hành thiện thì sẽ gieo trồng được nhiều thiện duyên.

Người xưa rất trân trọng “duyên”, họ chú trọng phẩm đức, sống thiện lành với người, và những giá trị phổ quát trên thế gian cũng là lý niệm “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”.

Thời cận đại xuất hiện “tà thuyết vô thần”, thật sự quá nham hiểm, nó đã lật đổ hoàn toàn nhận thức nhân sinh truyền thống và lý niệm về sinh mệnh. Nó nhồi nhét vào đầu óc con người triết học đấu tranh kiểu “ngươi chết ta sống”, nhét đầy tâm trí con người bằng những thứ “giả, ác, đấu, hận”, khiến cho toàn bộ môi trường xã hội trở nên bất thiện.

Mục đích của nó chính là hủy hoại bản tính thiện lương của con người, khiến đầu óc con người đầy ắp tự tư và ác niệm, từ đó gieo trồng đều là ác duyên, kéo con người lên chiếc thuyền ma quỷ.

Lại xuất hiện thuyết tiến hóa hoang đường, đánh đồng con người với động vật, tuyên dương quy luật rừng rú “cá lớn nuốt cá bé”, cũng là đang tiếp tay cho sự suy đồi.

Thượng Đế tạo ra con người, có lý niệm của con người ở trong đó, có thân xác, có linh hồn, có âm dương, có tương sinh tương khắc, có thiện có ác, có tình cảm và có duyên phận.

Tất cả đều là sự tạo hóa của Thiên lý, sinh mệnh làm sao có thể tự dưng được sinh ra? Tách khỏi cơ lý của vũ trụ mà bàn luận cô lập về nguồn gốc sinh mệnh, há chẳng phải là hoang đường sao?

Thuyết tiến hóa hoàn toàn mù mờ trước vô số cơ chế và rất nhiều điều ảo diệu của vũ trụ, nó cũng không hiểu, không bàn đến dù chỉ một chữ, tất cả chỉ là những thứ “đột biến” đầy tưởng tượng viển vông.

Dựa vào vài mảnh hóa thạch và một số điểm tương đồng để kết luận về nguồn gốc sinh mệnh, đó đúng là kiểu “người mù sờ voi”, “ếch ngồi đáy giếng”.

Khoa học hiện đại ngày càng hướng về tầng diện vi quan, phát hiện rằng virus tồn tại ở cấp độ nano, còn vi quan hơn cả tế bào, vi quan, rồi lại vi quan hơn nữa.

Điều này chứng minh rằng cơ chế sinh lý của hệ thống miễn dịch của con người chí ít cũng phải vi quan đến cấp độ nano, nếu không thì không cách nào có thể phòng ngừa được virus.

Mà gen cấu tạo nên virus, cũng như nguồn gốc cơ lý của hệ miễn dịch của con người, lại càng vi quan hơn hơn nữa, khoa học hiện đại vẫn cần phải tiếp tục đào sâu nghiên cứu điểm này.

Cho nên, bí ẩn và nguồn gốc của sinh mệnh nằm ở tầng vi quan, vi quan, và vi quan hơn nữa… Còn thuyết tiến hóa, ngay ở tầng diện tế bào cũng đã không thể lý giải nổi nguồn gốc của sinh mệnh.

Đại Pháp hồng truyền nơi thế gian cũng không phải là ngẫu nhiên, bởi vì có rất nhiều, rất nhiều người trên thế giới hiện nay đều có duyên với Đại Pháp.

Nhưng hiện nay lòng người không còn như xưa, thêm vào đó là tà thuyết vô thần và thuyết tiến hóa hoang đường, trào lưu và ý thức hiện đại, đã làm loạn hoàn toàn tư tưởng và đạo đức chính thường của con người.

Chỉ có Đại Pháp “Chân – Thiện – Nhẫn” mới có thể khiến nhân tâm thật sự quay về với Thiện, quay về với Chân, trở lại con đường truyền thống và nguồn gốc thiện lương tiên thiên của mình.

Tuy nhiên, khi chính lý xuất hiện, thì tà ác tất sẽ đảo loạn. Bởi vậy, mới xuất hiện ma đỏ Sa-tăng bức hại và phỉ báng Đại Pháp, hơn nữa còn điên cuồng đến mức không có giới hạn.

Tục ngữ có câu: “Đi xuống thì dễ, đi lên thì khó”. Con người nếu muốn đi trên con đường ngay chính thật sự là rất khó, bởi vì ma đỏ luôn nhìn chằm chằm như hổ đói.

Nó đang sử dụng một con dao hai lưỡi, trói buộc, lôi kéo dân chúng phỉ báng Đại Pháp. Mục đích là khiến con người phạm tội với Đại Pháp, từ đó hủy đi cơ duyên được Đại Pháp cứu độ.

Do đó, hết thảy những gì đang phát sinh hiện nay, đều không thể nhìn nhận một cách đơn giản.

Tìm về các giá trị truyền thống, thì đúng sai, thiện ác sẽ không còn khó phân biệt, cũng sẽ hiểu rằng sự bại hoại của đạo đức nhân tâm chính là mối nguy lớn nhất đối với con người.

Tại sao thiên tai, ôn dịch lại liên tiếp xảy ra? Đặc biệt là kiếp nạn Covid, đã khiến biết bao người gặp nạn. Nếu ôn dịch lại xuất hiện thì phải làm sao?

Vấp một lần, khôn một lần. Từ góc độ của lý niệm truyền thống và kinh nghiệm lịch sử mà xét, chỉ có giữ vững lương tri và thiện niệm mới là con đường đúng đắn.

Chân tướng Đại Pháp đang dần vén mở những chỗ mê, làm sáng tỏ đạo lý, cũng là đang cứu độ những người có duyên. Gặp được chân tướng là “phúc”, nghe được chân tướng chính là “duyên”.

Hãy trân quý! Cơ duyên vạn cổ này có thể giúp bạn thoát khỏi cảnh hiểm nguy, giúp bạn vượt qua kiếp nạn, và dẫn bạn bước về một ngày mai tươi sáng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297698

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài