Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Cuộc hôn nhân trong kiếp này của tôi

29-07-2025

Tác giả: Tiệm Bạch

[ChanhKien.org]

Tôi tin rằng hôn nhân là do trời định, nhưng tôi không biết ai quyết định thay tôi. Tôi chỉ biết phó mặc cho số phận.

Một ngày sau hôn lễ, tôi tự hỏi định mệnh nào đã cho phép chúng tôi trở thành vợ chồng vào thời mạt Pháp này. Ngay sau đó, tôi đã ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi đến một chiến trường cổ xưa. Tôi là một vị tướng đã bỏ lại khôi giáp, cùng những người lính khác tháo chạy tán loạn. Quần áo của tôi không khác gì những người lính thường. Tôi đã mất con ngựa chiến của mình và đang chạy trốn, ngoảnh lại nhìn thì thấy một đoàn kỵ binh đang đuổi theo phía sau.

Đúng lúc ấy, giữa tiếng la hét, một vị tướng đội mũ sắt ăn mặc như người Mông Cổ đuổi tới, ông cưỡi ngựa, vung kiếm về phía đầu tôi. Tôi nhanh chóng quay người rồi theo bản năng vung kiếm chặn lại.

Tôi nhớ rõ tâm trạng của mình trong giấc mơ và tôi biết mình sẽ tử trận.

“Phụ vương, đừng giết hắn”, giọng nói của một cô gái vang lên, dứt khoát và kiên định. Trong nháy mắt, vị tướng mặc đồ Mông Cổ nghe thấy lời con gái mình, nhanh chóng thu lại thanh kiếm lớn sắp chém đầu tôi. Không hề do dự hay ngừng lại, ông ta tiếp tục đuổi theo đám người phía trước. Trong giấc mơ, tôi chỉ nghe được giọng nói, mà không thấy con gái của vị tướng đó. Lúc đó, tôi vô cùng cảm kích và tràn đầy lòng biết ơn. Sự sống và cái chết đảo ngược chỉ trong chớp mắt, và tôi không thể đền đáp được ơn cứu mạng của cô ấy.

Đứng trên chiến trường trống trải, tay cầm thanh kiếm, nước mắt lưng tròng, tôi ngước nhìn lên bầu trời và ước một điều: “Mình phải cưới cô gái này!”

Sau đó, tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lòng bồn chồn. Tôi biết rằng chính suy nghĩ này đã quyết định cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Những bậc Giác Giả ngoài tam giới có thể tạo ra vũ trụ, trời đất chỉ bằng một niệm; còn ở thế gian phàm trần này, một niệm của tôi đã quyết định cuộc hôn nhân của tôi.

Thở dài: Một thầy bói nói với cô ấy rằng hai chúng tôi có “bảy đời kết duyên vợ chồng”, nhưng lúc đó tôi không dám tin. Giờ tôi tình cờ biết rằng tôi thực sự đã có bảy kiếp đầu thai làm chiến binh. Nhưng tôi không dám tin vào câu nói “bảy đời kết duyên vợ chồng” đó. Bây giờ nhìn lại, vì mong ước của tôi quá mạnh mẽ, lời thề thiếu tính khẩn cầu cần thiết, mà lại có thêm một phần mong muốn, điều đó khiến tôi sợ hãi. “Bảy đời kết duyên vợ chồng” có thể thực sự linh nghiệm.

Trong giấc mơ, tôi cảm thấy phụ vương của cô ấy chính là cha của cô ấy trong kiếp này. Ông ấy ủng hộ 100% cuộc hôn nhân của chúng tôi. Người bố vợ này rất đáng được nhắc đến. Ông ấy cho tôi biết thế nào là một người không có tâm tật đố, điều đó đã giúp tôi rất nhiều.

Một ngày nọ, ông ấy đang chặt củi ngoài sân. Ông ấy có hai người con trai, một người đang nằm trên giường ở phòng bên trái đọc tiểu thuyết, còn người kia đang nằm ở phòng bên phải xem TV! Họ có thể nhìn thấy nhau bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Tôi chạy nhanh ra lấy rìu chặt củi. Bố vợ tương lai nói đừng làm, và sợ chặt trúng chân tôi, vì vậy ông ấy bảo tôi hãy vào nhà xem TV.

Sự việc này đã dạy cho tôi biết thế nào là một người không có tâm tật đố, và thế nào là một người con sống trong một gia đình không có tâm tật đố.

Dịch từ: https://www.pureinsight.org/node/7896; https://www.zhengjian.org/node/296462

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài