Vượt qua bóng tối trước bình minh
Tác giả: Tân Sinh, đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục
[ChanhKien.org]
Xem các bài chia sẻ liên quan đến Pháp nạn được đăng tải trên Minh Huệ Net, trong tâm tôi cảm thấy dường như đã đến một loại thời khắc đen tối trước bình minh.
Trong những năm gần đây, môi trường tu luyện ở Trung Quốc đại lục đã tương đối ít căng thẳng, nhưng ở nhiều địa phương lại xuất hiện những sự việc bất thường như tà ác bắt cóc các đệ tử Đại Pháp trên diện rộng. Năm 2023, thị trấn nơi tôi sống có sự kiện bất thường, mỗi lần mười mấy đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc, hơn nữa liên tiếp xảy ra mấy lần, tổng cộng ba mươi mấy đệ tử Đại Pháp có tiếng đã bị bắt cóc. Cuối cùng có ba đệ tử Đại Pháp có danh tiếng bị kết án vào trại giam. Ở Bắc Kinh, hơn 6 giờ sáng ngày 18 tháng 11 năm 2023, tại công viên Thiên Đàn, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt cóc hơn 20 học viên Pháp Luân Công với “tội danh” mà họ gọi là “Lợi dụng tà giáo tổ chức phá hoại sự thực thi của pháp luật”. Trong số học viên bị bắt giữ, đại bộ phận là các đệ tử Đại Pháp lớn tuổi từ 60 đến 80 tuổi, khí thế của tà ác rất hung hăng.
Năm ngoái, nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục xuất hiện sự kiện đệ tử Đại Pháp bị tà ác bắt cóc. Nhìn lại những năm gần đây, tình huống xuất hiện ở Đại Lục đã làm tôi nhớ lại, nó giống như ác đảng biểu diễn trong phim truyền hình vậy, bất cứ khi nào có sự kiện lớn gì đó xảy ra, ác đảng sẽ đối phó với những ai mà chúng cho là “tội phạm chính trị”. Hiện nay ác đảng đang đối mặt với việc bị diệt vong, nó có thể không vùng vẫy giãy chết sao? Nó điên cuồng bức hại các đệ tử Đại Pháp chính là đang vùng vẫy giãy chết. Trước khi ác đảng bị diệt vong, nó sẽ tiến hành bức hại các đệ tử Đại Pháp một cách điên cuồng hơn. Đặc biệt sau cái chết của kẻ cầm đầu ác đảng đã bức hại Pháp Luân Công, những kẻ sát nhân bên dưới, trong lần cuối cùng hấp hối giãy giụa, bắt đầu từ năm ngoái đã tổ chức bắt cóc các đệ tử Đại Pháp một cách điên cuồng hơn trong phạm vi toàn quốc, chúng tiếp tục bức hại người tu luyện lương thiện một cách tàn khốc hơn.
Hiện nay, chúng ta đang đứng trước hình thế mới. Tôi thấy có đồng tu sợ hãi rồi, sợ đến ủ rũ, ba việc đều không làm nữa. Thử hỏi những đồng tu này, không làm ba việc thì các vị còn là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nữa không? Các vị còn là một sinh mệnh vĩ đại nữa không? Tôi nghĩ là tuyệt đối không. Hôm nay, toàn thể đệ tử Đại Pháp chúng ta trên toàn thế giới nên khẩn trương khởi lên phần Thần, không thể bị giả tượng dọa cho sợ ủ rũ. Chúng ta là đệ tử của Phật Chủ, hiện tại chúng ta càng cần phải làm tốt ba việc mà Sư phụ bảo chúng ta làm, càng nên thực hiện một cách có trí huệ, quyết không thể để cho hắc ám trước bình minh làm chúng ta ngã sợ, mà cần phải trở nên trưởng thành trước lúc bình minh. Chỉ khi toàn bộ đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đều có thể khởi tinh thần lên, có thể từ trong người thường mà bước ra, đồng tâm hiệp lực, thì nhất định sẽ giải thể được tà ác, nhất định sẽ khiến cho tà đảng sớm đến ngày giải thể, nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích cho tương lai.
Phật Chủ vì Chính Pháp và vì độ chúng ta mà đã chịu đựng rất nhiều, hiện tại Ngài vẫn đang bị bôi nhọ, điều này đệ tử Đại Pháp chân chính không thể không xem trọng, cần nhanh chóng hành động, xung phá bóng tối trước bình minh, chúng ta càng nên phải đồng tâm hiệp lực. Làm cho phần Thần của các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới nhanh chóng phát huy uy lực cự đại, thi triển thần thông phát xuất chính niệm cường đại, khiến thần uy của Đại Pháp triển hiện tại thế gian, hắc ám sẽ trôi qua tức thì, ánh sáng ban mai của bình minh xuất hiện trước mặt mỗi đệ tử Đại Pháp. Hãy tinh tấn nhé! Các đồng tu!
Một chút nhận thức của cá ở nhân giai đoạn hiện tại, trình độ có hạn, chỗ nào không ở trong Pháp mong các đồng tu góp ý.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294692
Ngày đăng: 04-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.