Câu chuyện thú vị giữa chủ nhân và Pháp khí
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Người tu luyện về mặt lý luận đều biết rằng vạn vật đều có linh. Tuy nhiên, nếu không tự mình trải nghiệm, thì vẫn không thể kiến chứng câu nói này. Ở đây chúng tôi sẽ kể lại những ví dụ chân thật đã xảy ra với những người tu luyện Đại Pháp. Thứ nhất là thực hiện được lời hứa với Pháp khí đối ứng liên quan: đem câu chuyện thần kỳ của bạn viết và đăng trên trang Minh Huệ Net (Minhhui.org) và Chánh Kiến Net (Chanhkien.org); thứ hai là chứng thực “Vạn vật đều có linh” thực sự không phải là điều huyền hoặc.
Câu chuyện về Pháp khí máy in
Thứ hai tuần này, cũng chính là buổi chiều ngày 14 tháng 10, chủ nhân có nhiệm vụ in như thường lệ. Khi bật máy in để in, tình trạng máy in tốt. Nhưng, ngay khi trợ lý của chủ nhân nảy ra một ý tưởng, nói với chủ sở hữu máy in muốn đổi máy in này với một máy in của đồng tu ở nơi khác. Bởi vì máy in này tốc độ in rất nhanh, còn máy in được đổi đến thì tốc độ in rất chậm, nhưng nhu cầu về in tài liệu của chủ máy in kia lại lớn hơn. Như vậy, có thể giải quyết được vấn đề nhu cầu cần in nhiều tài liệu của đồng tu ở nơi khác.
Thật trùng hợp, khi chủ máy vừa đồng ý với đề nghị này, trên màn hình lập tức hiển thị dòng thông báo: Đầu in bị hỏng. Chủ nhân và trợ thủ tuy trong lòng có thể cảm thấy đó là sự phản kháng của máy in, nhưng họ vẫn đồng thời nói: Đây là giả tướng, là báo lỗi sai, phải chính niệm phủ định. Máy in in ra một vài tờ giấy, giữa chừng liền xuất hiện lại mấy chữ vừa nãy trên màn hình và thực sự không in nữa. Chủ nhân để máy in in thêm hai bản nữa, sau khi in xong, trên màn hình lại xuất hiện: Kết thúc in. Chủ nhân vẫn nghĩ rằng thực sự có vấn đề, liền tắt máy in.
Chủ nhân của máy đã đem hộp mực của máy in vệ sinh một chút và lắp lại. Khi in lại, không phải trên màn hình xuất hiện vấn đề này thì là vấn đề kia. Thậm chí nó hiện rõ ràng là “Đang in”, nhưng lại không có gì được in ra. Có lúc cũng in, nhưng đột nhiên một thông báo hiện lên: Cảnh báo đến từ máy truyền cảm! Chủ nhân liền câu thông với máy in: Xin bạn hãy nhớ kỹ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Làm việc bình thường đi nhé! Nếu bạn thực sự gặp vấn đề cũng đừng sợ. Hiện nay Sáng Thế Chủ đang canh tân hết thảy sinh mệnh, trong đó bao gồm cả bạn. Đề nghị bạn hãy khởi động chức năng tự đổi mới.
Lúc đó, chủ nhân và trợ thủ hoàn toàn minh bạch rồi, thì ra máy in không muốn rời xa chủ nhân của nó! Bởi vì đã ít nhất năm năm trôi qua kể từ khi chiếc máy này về đến nhà chủ nhân! Hơn nữa chiếc máy này và chủ nhân của nó luôn phối hợp tốt với nhau. Vì vậy, chủ nhân và trợ thủ cùng nói: “Chúng tôi hiểu được suy nghĩ của bạn, sẽ giữ bạn ở đây và sẽ không đưa bạn đi nữa, bạn cứ an tâm in nhé”. Chiếc máy in từ đó trở đi rất nghe lời, khi làm công việc của Đại Pháp rất cố gắng. Chủ nhân và trợ thủ nói: Sẽ đem câu chuyện của bạn đăng lên trang Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net nhé.
Máy tính có tư duy
Vào hôm máy in xảy ra tình trạng bất thường, máy tính cũng bị trục trặc theo. Nó cũng xuất hiện màn hình xanh. Sau nhiều lần khởi động lại, tình trạng vẫn như vậy. Thế là, chủ nhân nghĩ rằng hệ thống máy tính có thể đã bị hỏng và muốn làm mới lại hệ thống. Tuy nhiên, máy tính này không chấp nhận làm hệ thống mới. Thế là, chủ nhân liền thử câu thông với máy tính: Máy tính, bạn là Pháp khí cứu người, bình thường bạn đều biểu hiện rất tốt, lại không làm chuyện gì đặc thù. Tại sao bạn lại muốn như vậy? Xin bạn hãy nhớ kỹ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Hãy sử dụng chức năng tự sửa chữa để trở lại bình thường đi!
Thật trùng hợp, máy tính nhiều lần bị màn hình xanh và chết máy, lại một lần nữa đang trong quá trình khởi động, dòng chữ “Chức năng sửa chữa đang được kích hoạt, có thể mất nhiều thời gian” thực sự xuất hiện. Có vẻ như nó đang cố gắng hết sức để trở lại bình thường, nhưng vẫn thất bại. Thế là lại một lần nữa tắt máy và khởi động lại máy tính. Sau một hồi cố gắng, chức năng tự sửa chữa thực sự đã hồi phục được hệ thống và mọi thứ trở lại bình thường. Thật là thần kỳ! Chủ nhân cũng muốn đem sự việc này viết và đăng trên trang Minh Huệ Net và Chánh Kiến Net.
Tuy nhiên, chủ nhân chưa kịp viết, kéo dài mãi đến hôm nay mới chịu động bút. Cho nên, khi chủ nhân vừa cắm USB vào máy tính, máy tính lại hiển thị màn hình xanh. Chủ nhân biết rằng có thể máy tính đang nhắc nhở chủ nhân thực hiện lời hứa. Kết quả niệm này vừa xuất ra, sau khi tắt máy tính rồi bật lại, máy lại bình thường rồi. Hơn nữa màn hình xuất hiện: Máy tính đã phục hồi sau sự cố tắt máy bất thường. Sau đó, cắm lại USB và không có vấn đề gì cả, tất cả bình thường rồi. Máy tính thực sự có tư duy, có thể nhận thức và có linh tính.
Cuối cùng điều đáng nói là khi máy tính hoặc máy in có vấn đề, người trong cuộc là một đệ tử Đại Pháp, trước tiên phải tìm xem bản thân mình có chỗ nào không phù hợp yêu cầu của Pháp hay không. Hãy tìm ra những nhân tâm và chấp trước ảnh hưởng đến việc in ấn bình thường, đồng thời phát chính niệm thanh trừ các nhân tố ở trong và bên ngoài thân thể can nhiễu làm việc tốt. Điều này rất quan trọng!
Đây chỉ là ý kiến nông cạn cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.
Ngày đăng: 14-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.