Nhìn lại sự nghiêm túc của việc tu luyện qua cái chết của đồng tu



Tác giả: Quế Hà – Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Đồng tu L đắc Pháp vào năm 1999. Trong hơn 20 năm tu luyện Chính Pháp, đồng tu này đã làm rất tốt công tác chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Cho dù gió mưa cũng không cản trở được bà ra ngoài giảng chân tướng, phân phát một lượng lớn tài liệu chân tướng, dán tờ rơi, v.v. Tuy nhiên, do không chú ý thói quen sinh hoạt, tạo thành thời gian dài không kính Sư kính Pháp, vị trí đặt Pháp tượng Sư phụ không phù hợp, lại còn mặc quần áo ngủ rộng thùng thình trước Pháp tượng của Sư phụ và Kinh văn Đại Pháp, thậm chí bà còn mặc quần áo hở ngực hở lưng khi học Pháp vào mùa hè, phía dưới sách Đại Pháp còn để giấy vệ sinh và tã lót. Sau khi các đồng tu phát hiện đã chia sẻ với bà, nhưng đồng tu L dường như không chấp nhận, còn nói mọi người nhìn thấy không thuận mắt thì đừng đến nhà bà nữa.

Hai năm gần đây, đồng tu L luôn ở trong trạng thái tiêu nghiệp, bị tiêu chảy và nôn ra máu. Gần đây, tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn, vài ngày một lần. Vào đầu tháng Chín, một đồng tu thường xuyên tiếp xúc với đồng tu L không thể liên lạc được với bà ấy, đến nhà cũng không gặp, cuối cùng khó khăn mới biết đồng tu L bị hôn mê và đã được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh (đồng tu L lúc tỉnh táo đã từ chối đến bệnh viện). Bà đã nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện sáu ngày và luôn trong tình trạng hôn mê. Các đồng tu gần đó sau khi biết được tình hình đã giao lưu chia sẻ. Một đồng tu X ngộ ra là đồng tu L bị nguyên thần ly thể, phải lập tức hành động, nhanh chóng đưa nguyên thần của bà trở lại thân thể. Họ biết rằng đồng tu L hôn mê tại nhà, nên đến nhà bà hô gọi tên của đồng tu L, suốt dọc đường gọi tên đồng tu L và dẫn dắt đến chỗ ở nơi bệnh viện. Lúc này, đồng tu L đã hôn mê sang ngày thứ tám. Bình thường, hôn mê tám ngày đủ để tạo thành nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên, Sư phụ từ bi, vẫn chưa buông bỏ đồng tu L. Phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh đã đưa ra thông báo bệnh tình rất nặng, giả tướng nghiệp bệnh là xơ gan cổ trướng, thời gian hôn mê kéo dài. Bệnh viện nhận thấy không có phương pháp chữa trị và không cần thiết phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nên đã liên hệ với các bệnh viện khác để tiếp nhận. Một bệnh viện gần nhà của đồng tu L đã từ chối tiếp nhận bà. Sau đó, họ liên hệ được với một bệnh viện tư nhân đồng ý tiếp nhận tạm thời, đồng tu L đã được sắp xếp chuyển viện vào buổi chiều hôm đó. Các đồng tu bảo người nhà gọi tên đồng nghiệp L trong suốt quá trình chuyển viện, gọi nguyên thần bà ấy đi theo họ.

Sau khi chuyển viện, tình trạng của đồng tu L càng ngày càng tốt, dần dần có ý thức. Vào khoảng 8 giờ tối hôm đó, con gái của đồng tu L nhận được cuộc gọi từ y tá bệnh viện, thông báo rằng ý thức của mẹ cô đã trở lại bình thường. Con gái của đồng tu L, y tá và bác sỹ đều cảm thấy thật khó tin và quá thần kỳ. Một người đã hôn mê suốt tám ngày và trong tình trạng nguy kịch đã tỉnh lại. Đồng tu L đã chứng minh được sức mạnh kỳ diệu và phi thường của Đại Pháp và sự chăm sóc từ bi của Sư phụ!

Tình trạng của đồng tu L đang ngày một tốt hơn và hiện tại đã có thể ăn được thức ăn dạng lỏng. Vì bà đang thở máy, không thể nói chuyện, thân thể cắm đầy ống, bao gồm ống truyền dịch, ống thông dạ dày và ống thông tiểu. Nhưng khi các đồng tu đến bệnh viện thăm bà, miệng bà luôn mấp máy, như thể muốn bày tỏ điều gì cấp thiết.

Lúc này, đồng tu X đến bệnh viện để trò chuyện với bà. Đồng tu L thừa nhận rằng trạng thái hôn mê của bà là nguyên thần ly thể, là lạn quỷ đã cưỡng ép lôi kéo nguyên thần ly thể, muốn dùng hình thức này hại nhục thân của bà tử vong. Lúc này, Sư phụ lại cấp cho đồng tu L cơ hội. Đồng tu L ra hiệu rằng có những tà linh lạn quỷ liên tục ném những thứ màu đen vào bụng bà, khiến thân thể bà biểu hiện ra tình trạng là xơ gan cổ trướng. Cơ thể bà đầy những linh hồn ma quỷ và những con quỷ dữ. Những tà linh lạn quỷ này đang ra sức khống chế thân thể của đồng tu L. Mặc dù bà ấy nhìn thấy, nhưng bà không thể làm gì, bà không thể tự giải thoát. Những lạn quỷ loạn Pháp ý đồ muốn dùng phương thức nguyên thần ly thể, xơ gan cổ trướng để bức hại chết đồng tu L. Các đồng tu an ủi đồng tu L rằng mọi người đều đang phát chính niệm, và đồng tu L đã bình tĩnh lại.

Đúng vào lúc mọi vấn đề của đồng tu L đang trong quá trình tiến triển tốt lên, khi một đồng tu từng tiếp xúc nhiều với đồng tu L đến thăm thì bệnh tình của đồng tu L lại phát tác. Giống như bị kích động, bà đã kéo dứt máy thở, không hợp tác với sự điều trị của bác sỹ, ra sức giãy giụa chân tay. Bốn, năm bác sỹ và y tá không thể giữ được bà, bác sỹ phải tiêm thuốc an thần mới giúp bà bình tĩnh lại. Bệnh tình của đồng tu L tái phát, rất nhanh chóng có biểu hiện triệu chứng của bệnh gan, toàn thân chuyển sang màu vàng, mọi chỉ số đều thay đổi đột ngột, và chỉ trong vài ngày đã bị cựu thế lực bức hại ra đi.

Tại sao lúc đồng tu L phát bệnh lại để đồng tu kia nhìn thấy? Trong tu luyện nào có chuyện ngẫu nhiên? Biểu hiện của các đồng tu đều là giúp ích cho chúng ta trong tu luyện. Nguyên nhân là vị đồng tu này sau khi đồng tu L hồi phục ý thức, đã mang cho bà một đĩa MP3 các bài giảng Pháp của Sư phụ để nghe. Bởi vì cơ thể bà cắm đầy các loại ống, chỉ có tay là có thể cử động, bản thân bà không muốn nghe. Đồng tu đã đem đĩa MP3 có các bài giảng Pháp của Sư phụ đưa cho con gái của đồng tu L, nhưng sau đó con gái của đồng tu L đã làm mất nó. Đây là một loại biểu hiện không có ý thức đến mức không kính Sư kính Pháp.

Con gái của đồng tu là một người thường, mặc dù có sự hiểu biết nhất định về Đại Pháp và đồng ý với Đại Pháp, nhưng dù sao vẫn là một người thường. Đem một Pháp vĩ đại như vậy giao cho một người thường đi cất, thử hỏi rốt cuộc trong tâm cô ấy có được bao nhiêu phần dành cho Đại Pháp? Đó là Pháp chỉ đạo sự tu luyện của chúng ta, là Đại Pháp của vũ trụ, chúng ta không thể tùy tiện đối đãi như vậy. Mặc dù việc không kính Sư kính Pháp này là vô ý, nhưng đối với đệ tử của Sư phụ mà nói, đều là không nên làm như vậy, khiến cho cựu thế lực dùi vào kẽ hở: Các ngươi đã không kính Sư kính Pháp, vậy thì sẽ lợi dụng người thường khiến các người không tìm thấy đi. Do đó tôi nhận thấy đồng tu kia khi đến bệnh viện đúng lúc đồng tu L phát bệnh là có liên quan đến vấn đề không kính Sư kính Pháp.

“Vì Đại Pháp quá to lớn, nên người mà hơi chỉ có một chút bất kính với Ông thì đã nguy hiểm rồi”. (Giảng Pháp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Giảng Pháp tại các nơi 12)

Hành vi bất kính đối với Pháp có đủ kiểu. Tất cả mọi việc xảy ra trong quá trình tu luyện đều không phải ngẫu nhiên. Về vấn đề kính Sư kính Pháp, các đồng tu nhất định phải chú trọng, không được tạo thành chướng ngại cho việc tu luyện của bản thân, cũng không được gây ra tổn thất không đáng có cho sinh mệnh, để Sư phụ bớt một phần vất vả.

Nguyên nhân khiến mỗi người xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh không giống nhau, các yếu tố hoàn cảnh về mọi phương diện khác nhau, biểu hiện cũng khác nhau. Kết quả của giả tướng nghiệp bệnh như thế nào có rất nhiều nhân tố phức tạp, chúng ta không nên chấp trước. Trong quá trình tu luyện cần tự mình tu phần nào thì nhất định phải tu tốt phần đó.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293565



Ngày đăng: 08-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.