Tác giả: Frank Fang
[ChanhKien.org]
Hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc tuần hành.
Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc tuần hành ở Brooklyn, Thành phố New York, ngày 23/08/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Ngày 23/08 vừa qua, hơn 1.000 người cùng tham gia cuộc tuần hành đi qua khu phố người Hoa ở Brooklyn, nhằm làm nổi bật thực trạng chính quyền Trung Quốc bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công và tiến hành đàn áp người dân ngay tại Hoa Kỳ.
Cô Vương Lập Vinh là một trong những người tham dự cuộc diễu hành diễn ra hôm 23/08. Trong một cuộc diễu hành hồi năm 2024, cô Vương là một số những nạn nhân bị một người đàn ông gốc Á đấm nhiều cú đấm, cả vào đầu, khiến cô suýt ngã quỵ.
“Tôi thật sự đã không thể hình dung nổi về vụ đó”, cô Vương nói với NTD, hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times. “Ở Hoa Kỳ, ngay cả khi có các cảnh sát Mỹ bảo vệ an ninh nghiêm ngặt xung quanh, mà tôi vẫn bị tấn công theo cách như thế”.
Cô cho hay, theo thông báo của tòa, cô biết rằng kẻ tấn công đã bị trục xuất về nước sau vài tháng giam giữ.
Cuộc diễu hành thường niên này được tổ chức bởi Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu, một tổ chức có trụ sở tại New York chuyên giúp người Trung Quốc tuyên bố từ bỏ mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu được thành lập không lâu sau khi The Epoch Times đăng tải “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” vào năm 2004.
Ấn phẩm này bình luận một số chủ đề được xem là cấm kỵ ở Trung Quốc, gồm lịch sử của Đảng Cộng sản và những tội ác của đảng này đối với người dân Trung Quốc. Các bài bình luận này cũng truyền cảm hứng cho hàng trăm triệu người Trung Quốc từ bỏ mối quan hệ của họ với ĐCSTQ, trong một phong trào quần chúng được gọi là “Thoái đảng”, tức là “Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản”.
Tính đến ngày 24/08, hơn 465 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ thông qua nền tảng của Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu.
Ông Michael Yu, một đại diện của tổ chức này, cảnh báo rằng cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ đã đưa đến những hệ lụy rộng hơn đối với các quyền tự do cơ bản của người Mỹ.
“Xét thấy sự đàn áp của ĐCSTQ có thể mở rộng đến Hoa Kỳ, nên đây không chỉ là vấn đề nhắm đến Pháp Luân Công. Nó còn liên quan đến [các mối đe dọa đối với] tự do tôn giáo và tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ”, ông Yu nói với NTD.
Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc tuần hành ở Thành phố New York, ngày 23/08/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Một số học viên Pháp Luân Công khác ở Thành phố New York đã trình báo về việc bị tấn công trên đường phố.
Một ví dụ mới đây đã xảy ra hồi tháng Hai ở khu Flushing thuộc quận Queens, New York. Một người đàn ông đánh vào sau đầu của một người dân, khiến bà ngã xuống đất. Lúc đó bà đang làm công việc tình nguyện ở một quầy thông tin về Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng Trung Quốc vào năm 1992, đến cuối thập niên 1990 môn này đã lan truyền rộng rãi với số học viên được ước tính chính thức lên tới hơn 70 triệu người ở Trung Quốc.
Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc tuần hành ở Thành phố New York, ngày 23/08/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Cho rằng sự phổ biến của môn tu luyện này đe dọa đến quyền lực của Đảng, nên vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm xóa sổ pháp môn này.
Trong 27 năm qua, vô số người đã bị bỏ tù, bị tra tấn, bị lao động cưỡng bức, và bị mổ cướp nội tạng.
Cuộc tuần hành ở phố người Hoa
Trong cuộc tuần hành, một số người tham gia cầm biểu ngữ với các thông điệp như “Chấm dứt Bức hại Pháp Luân Công”, “Ủng hộ 465 Triệu Người Thoái ĐCSTQ”, và “Lên án ĐCSTQ Tấn công Nhân Phẩm”.
Một đoàn nhạc diễu hành và một đội trống lưng Trung Hoa cũng tham gia đoàn tuần hành này.
Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc tuần hành ở Thành phố New York, ngày 23/08/2026. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)
Hơn hai năm trước, ông Guan Liantao, từ thành phố Trường Xuân, nơi Pháp Luân Công lần đầu tiên được phổ truyền tại Trung Quốc, chuyển đến sinh sống tại Hoa Kỳ. Ông cho biết sở dĩ ông tham gia tuần hành là để nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại tại quê nhà ở Trung Quốc.
“Trường Xuân từ lâu đã trở thành một trong những khu vực bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc”, ông Guan nói với The Epoch Times.
Ông Guan nhắc đến vụ 26 học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân bị bắt giam hồi tháng Bảy, dẫn lời một báo cáo gần đây trên Minghui.org, một trang web ở Hoa Kỳ chuyên theo dõi cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông nói rằng tất cả các học viên này đã được trả tự do ngay lập tức.
Trong 26 người đó, có một cụ già 74 tuổi tên Liu Yanchun. Theo Minghui.org, hồi năm 2003, ba công an thuộc Cục Công an Trường Xuân đã đánh đập cụ, khiến bà bị tàn tật vĩnh viễn. Đến năm 2012, bà bị kết án hai năm tù vì đức tin của mình và cũng bị tra tấn.
Ông Guan Liantao tại cuộc tuần hành của Pháp Luân Công ở Thành phố New York ngày 23/08/2026. (Ảnh: Ruo Shui/The Epoch Times)
Qua việc tham gia tuần hành, ông Guan hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng như cuộc đàn áp xuyên quốc gia mà đoàn thể này đang đối mặt.
Một học viên khác tham gia tuần hành là cô Yu Zhenjie, đến từ thành phố Mẫu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc. Cô nói với NTD rằng hôm 20/07, giới chức trách Trung Quốc đã giam giữ trái phép 36 học viên Pháp Luân Công ở quê nhà cô.
Cô Yu cho hay trong số đó có một học viên đã bị bức hại đến mức vô cùng gầy yếu.
Ông Gao Fei tại buổi tuần hành của Pháp Luân Công ở Thành phố New York ngày 23/08/2026. (Ảnh: Cai Rong/The Epoch Times)
Ông Gao Fei, một phi công làm việc ở một công ty hàng không lớn của Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times rằng ông đã lái xe hai giờ từ Middletown, nằm ở Tây Bắc Thành phố New York, đến tham dự diễu hành ở Brooklyn, đây cũng không phải lần đầu ông thực hiện chuyến đi như vậy.
“Vào thời kỳ đầu, không có nhiều người đến xem”, ông Gao nói, cho biết thêm rằng số lượng khán giả càng ngày càng tăng, và nhiều người còn dừng lại để chụp ảnh, quay video và giơ ngón tay cái ủng hộ.
“Để có thể thật sự cất lên tiếng nói ủng hộ cho đoàn thể này và cho công lý, thì việc đóng góp để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại chính là một biểu hiện của sự thiện lương”.
Bản tin có sự đóng góp của Cai Rong.





