Tác giả: Michael Zhuang

[ChanhKien.org]

Người dân trở về nhà sau khi nước lũ rút và chứng kiến cảnh tan hoang ở nhiều khu vực thuộc Quảng Tây, miền nam Trung Quốc hôm 8/7/2026. (Ảnh chụp màn hình video của The Epoch Times)

Cư dân vùng Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, cho biết trận lũ lụt thảm khốc hồi tuần trước đã cướp đi sinh mạng nhiều người hơn so với con số mà chính quyền thừa nhận. Nhiều người nói với The Epoch Times rằng nhiều ngôi làng đã bị hủy diệt hoàn toàn và số người chết thực sự có thể lên đến hàng nghìn người.

Trận lũ lụt xảy ra sau nhiều ngày mưa xối xả bắt đầu từ ngày 4/7. Đến ngày 6/7, hồ chứa nước Lưu Lan ở thành phố Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây, bị vỡ, tạo ra một bức tường nước khổng lồ tràn qua các khu dân cư vùng trũng trước khi càn quét các thành phố lân cận.

Hôm 9/7, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin rằng lũ lụt trên khắp Quảng Tây đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích, trong đó có 26 người chết và 7 người mất tích liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước Lưu Lan. Các quan chức đã không cập nhật số liệu kể từ đó, gây ra sự hoài nghi trong cư dân ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Một số cư dân đã nói chuyện với The Epoch Times và yêu cầu được giấu tên vì sợ bị trả thù.

Số người chết “chắc chắn” lên đến hàng nghìn người

Thị trấn Vân Tiêu, nơi sinh sống của khoảng 86.000 người, nằm ngay trên đường đi của dòng nước lũ do vỡ hồ chứa nước và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Khi nói chuyện với tờ The Epoch Times vào ngày 13/7, một số cư dân và tình nguyện viên đã mô tả sự tàn phá trên diện rộng mà họ tin rằng nó nghiêm trọng hơn nhiều so với các báo cáo chính thức.

Một người dân địa phương nói với The Epoch Times rằng khi người dân trở về, nước lũ đã rút nhưng thị trấn vẫn ngập ngụa rác thải với nhiều mảnh vỡ và bùn đất bốc mùi hôi thối.

“Không khí vẫn bốc mùi khủng khiếp”, ông nói. “Thanh niên đã trở về để dọn dẹp nhà cửa và giúp thu dọn các khu vực công cộng”.

Người này cho biết thêm làng Long Tử nơi ông ở có 2 người mất tích trong khi làng lân cận Á Bì chịu tổn thất nặng nề hơn nhiều.

“Chỉ trong một đội sản xuất ở đó đã có hơn chục người bị lũ cuốn trôi”, ông nói. “Thiệt hại về tài sản là thứ yếu. Mạng sống con người mới là điều quan trọng. Số người chết chắc chắn lên đến bốn con số — ít nhất phải là một nghìn người”.

Người này chia sẻ rằng gia đình ông may mắn sống sót, tuy nhiên nhà cửa bị hư hại nặng nề.

“Mấy ngày đầu tiên hầu như không có đồ ăn”, ông nói. “Viện trợ chỉ bắt đầu chuyển đến bằng thiết bị không người lái (drone) vào ngày thứ ba hoặc thứ tư. Chúng tôi hiện vẫn chưa có điện, chưa có nước sinh hoạt, còn rác thải ngổn ngang khắp nơi”.

Ông cho biết một số cư dân đã tạm thời chuyển đến ở với họ hàng sống ngoài vùng chịu thảm họa, trong khi những người khác ở tại các khu trú ẩn của chính quyền hoặc trả tiền thuê nhà ở nơi khác.

“Khoản bồi thường của chính quyền chỉ như muối bỏ biển”, người này nói thêm. “Hầu hết sự giúp đỡ đến từ các khoản quyên góp và từ các tình nguyện viên”.

Một cư dân khác từ một ngôi làng gần đó nói với The Epoch Times rằng trong khi các nỗ lực khắc phục vẫn đang tiếp diễn, chính quyền địa phương lại hạn chế việc tiếp cận một số khu vực trong thị trấn.

“Cả thị trấn về cơ bản đã bị phong tỏa. Các vị không thể vào được”, ông nói. “Điều chúng tôi cần bây giờ là có các tình nguyện viên đến để dọn sạch bùn đất”.

Khi được hỏi về các báo cáo cho rằng số người chết có thể vượt quá 1.000, người này cho biết ông tin rằng những ước tính đó là đáng tin cậy.

“Vẫn còn nhiều người chưa được tìm thấy”, ông nói. “Những người sống gần hồ chứa nước nhất không kịp chạy thoát”.

Ông cho biết một số nạn nhân vẫn còn bị chôn vùi dưới lớp bùn dày, nên bắt buộc những người điều khiển máy xúc phải làm việc hết sức cẩn thận. Ông nói thêm rằng mới đây các đội cứu nạn đã tìm thấy một số thi thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cư dân thứ ba từ thị trấn Chấn Long nói với The Epoch Times rằng toàn bộ một ngôi làng trong thị trấn đã biến mất.

“Tôi không biết những nơi khác thì sao, nhưng Chấn Long có 8 ngôi làng, và một trong số đó đã biến mất”, cư dân này nói. “Nhiều người bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đó. Số người thiệt mạng ít nhất là 500 người”.

Thông tin về túi đựng thi thể làm dấy lên nhiều câu hỏi

Có một bức ảnh được lan truyền trên mạng, trông giống như một biểu mẫu điều động công tác tiếp vận đề ngày 12/7 cho hoạt động cứu trợ thiên tai trong khu vực. Tài liệu này liệt kê các vật tư y tế, ủng cao su, lều và túi đựng thi thể dự kiến được chuyển đến đồn cảnh sát giao thông thị trấn Vân Tiêu. Số lượng túi đựng thi thể dường như đã được điều chỉnh bằng chữ viết tay tăng lên từ 200 thành 250.

Một cư dân khác cho biết các đội cứu nạn đều mang theo túi đựng thi thể khi vào Vân Tiêu.

“Khi tìm thấy một thi thể, họ lập tức cho vào túi đựng và vận chuyển đến nhà tang lễ”, ông nói. “Sau đó, hình ảnh được gửi đến các nhóm trò chuyện của làng để người thân có thể nhận dạng người đã khuất”.

Cư dân này cũng cho biết chính quyền đã áp đặt các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với thông tin từ vùng thiên tai. Người dân địa phương e ngại không dám thảo luận công khai về số liệu thương vong vì sợ bị chính quyền trả thù.

“Người dân địa phương biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi không thể lan truyền tin tức đó đi”, ông nói. “Chính quyền sẽ điều tra xem ai đã nói điều đó”.

Cư dân này cũng cho biết việc tiếp cận Vân Tiêu đã bị hạn chế nghiêm ngặt.

“Họ không muốn thêm nhiều người đến và nhìn thấy các thi thể”, ông nói. “Người từ bên ngoài phải đăng ký trước khi vào”.

Một tình nguyện viên trong hoạt động cứu nạn nói với The Epoch Times rằng anh ấy đã giúp vận chuyển hàng cứu trợ nhưng không thể vào được một số ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì đường sá vẫn bị bùn lầy tắc nghẽn.

“Những người đã ra ngoài nói rằng toàn bộ làng mạc đã biến mất”, anh nói. “Có nhiều video ghi lại, nhưng không thể đăng lên mạng được. Hai người đăng lên mạng đã bị khóa tài khoản”.

Một cư dân địa phương khác cũng bày tỏ những lo ngại tương tự.

“Toàn bộ thị trấn đã bị cuốn trôi”. Người này nói với The Epoch Times. “Tôi không thể nói quá nhiều. Nhà của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn”.

Khi được hỏi về số người thiệt mạng, người này im lặng một lúc.

“Tôi không biết phải nói thế nào”, anh nói. “Tôi chỉ có thể nói với anh chị rằng hãy lắng nghe các thông báo chính thức”.

Ông Lý Lâm Nghĩa, nhà bình luận về các vấn đề thời sự Trung Quốc sinh sống tại Hoa Kỳ, nói với The Epoch Times rằng các video lan truyền trên mạng cho thấy mức độ thiệt hại không khớp với số người chết được công bố chính thức.

“Như quý vị thấy trong đoạn phim, toàn bộ nhiều ngôi làng đã bị cuốn trôi”. Ông Lý nói. “Thật khó tin là chỉ có vài chục người thiệt mạng”.

Ông lưu ý rằng nhiều cư dân được phỏng vấn độc lập đã đưa ra ước tính số thương vong lên đến hàng nghìn và nói rằng có thể sẽ có thêm thông tin khi việc cứu nạn vẫn đang tiếp tục.

The Epoch Times không thể xác thực một cách độc lập các ước tính của dân làng về số người chết.

Bài viết có sự đóng góp của Đường Binh và Cố Hiểu

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/china/guangxi-flood-survivors-question-chinas-official-death-toll-after-reservoir-collapse-6061945