Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

Bước ra khỏi sự nhồi sọ của cộng sản Trung Quốc, một học giả kiêm sử gia hy vọng trao cho người Mỹ một phương pháp giải độc.

Ông Chương Thiên Lượng, nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu Chính sách Consilium Institute và là giáo sư tại Đại học Fei Tian College, ở Cuddebackville, ngày 10/05/2026. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Toàn bộ niềm tin mà ông Chương Thiên Lượng đặt vào Đảng Cộng sản đã sụp đổ ngay tại đó, trong hội trường lớn cấp nhà nước tại Bắc Kinh.

Họ đều đang chờ đợi ở đó, hàng trăm người, bị nhốt ở bên trong kể từ một buổi sáng nóng nực của tháng 07/1999, đầy hoang mang.

Đó là sự khởi đầu của một cuộc bức hại đẫm máu, chưa từng có kể từ Cách mạng Văn hóa, mặc dù lúc đó không ai biết cả. “Hãy đợi tới 3:00 chiều. Rồi các người sẽ thấy trên truyền hình”, các viên chức nói với họ.

Lời tiết lộ đó ứng nghiệm đúng 3:00 chiều: giới lãnh đạo Trung Quốc cấm chỉ Pháp Luân Công, môn tu luyện mà họ và hàng triệu người khác đang thực hành. Khi đám đông còn đang bàng hoàng, thì một bộ phim tài liệu do nhà nước sản xuất bắt đầu được chiếu trên nhiều màn hình TV treo trên tường, công kích nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài Lý Hồng Chí.

Trong số những lời cáo buộc khiến ông Chương choáng váng, một điều thôi đã đủ đánh tan lòng trung thành của ông dành cho Đảng: một đoạn phim ngắn trích từ một phát ngôn của ông Lý được đưa ra vài tháng trước đó mà ông Chương đã xem được toàn bộ. Đoạn phim đã cắt bỏ phần giữa câu, đảo ngược ý của ông Lý.

(Hình trên, bên trái) Các học viên Pháp Luân Công, những người công khai ủng hộ đức tin của họ trước công chúng, bị công an Trung Quốc bắt giữ. (Hình trên, bên phải) Hai viên công an Trung Quốc bắt giữ một học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 10/01/2000. (Hình dưới, bên trái) Một học viên Pháp Luân Công bị công an bắt giữ trong khi biểu đạt sự ủng hộ đối với đức tin của mình trước công chúng ở Trung Quốc. (Hình dưới, bên phải) Công an bắt giữ một học viên Pháp Luân Công khi một đám đông tập hợp quanh Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh ngày 01/10/2000. (Ảnh: Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, Chien-Min Chung/AP Photo)

Nếu chính quyền này có thể sửa đổi một lời phát ngôn để ngụy tạo bằng chứng phạm tội thì còn chuyện gì mà họ không thể làm?

Điều đó khiến ông Chương chợt nhận ra rằng Đảng hẳn đã lừa dối ông suốt cả cuộc đời mình.

Một năm sau, vào năm 2000, ông Chương đào thoát khỏi Trung Quốc đến Hoa Kỳ. 26 năm sau, ông trở thành một giáo sư chuyên ngành lịch sử Trung Hoa, nhà bình luận chính trị, và là đồng tác giả của nhiều cuốn sách viết về chủ nghĩa cộng sản đã được biên dịch sang hơn 20 ngôn ngữ. Một chương trình trò chuyện mà ông từng góp mặt, “Thảo luận về Văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc”, đã được lưu truyền khắp Trung Quốc dưới dạng video và phát thanh, theo ước lượng của ông, đã đạt được hàng chục triệu người xem.

Một nỗ lực mới nhất của ông là bộ phim tài liệu bằng tiếng Anh có nhan đề “Cuộc Xâm lược Lén lút của Trung Quốc” (“China’s Stealth Invasion”), qua đó phơi bày tất cả chiến thuật xâm nhập trong chiêu bài của Bắc Kinh. Bộ phim được nhận định là “Một bộ phim tài liệu điều tra đầy kịch tính trong đó xem xét cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể đang lợi dụng sự cởi mởi, các tổ chức, và sự phụ thuộc của Mỹ để bành trướng tầm ảnh hưởng ngay từ bên trong”.

Ông Chương cho rằng nước Mỹ đã cưu mang ông khi ông đang ở thế yếu nhất, và giờ đây các quyền tự do ở quê hương thứ hai của ông đang bị đe dọa, nên ông cảm thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng.

“ĐCSTQ xem nước Mỹ là kẻ thù đáng gờm nhất”, ông nói với The Epoch Times. “Tôi không thể đứng nhìn họ thao túng đất nước này và làm xói mòn lối sống nơi đây”.

Một cảnh trích từ phim tài liệu “Cuộc Xâm lược Lén lút của Trung Quốc”, ông Chương Thiên Lượng (trái), sử gia kiêm giáo sư tại Trường Đại học Phi Thiên, và anh David Zhang, người dẫn chương trình China Insider trên YouTube. (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)

Nước Mỹ bị vũ khí hóa

Từ câu nói nổi tiếng của Mao Trạch Đông cho rằng Hoa Kỳ là một “con hổ giấy” đến tham vọng của Tập Cận Bình về một “cộng đồng toàn cầu chia sẻ tương lai”, các nhà lãnh đạo Đảng liên tiếp cạnh tranh để thống trị thế giới.

Ông Chương cho rằng, dù cách diễn đạt như thế nào, thì mục đích đều giống nhau: xuất khẩu hệ tư tưởng cộng sản ra khắp thế giới.

Một người trong nội bộ chính trị tiết lộ một chiến dịch mới của ĐCSTQ nhằm gây ảnh hưởng trên toàn cầu, theo đó sẽ biến những người có tầm ảnh hưởng trên truyền thông xã hội, các hãng truyền thông phương Tây, và hệ thống tư pháp Hoa Kỳ thành vũ khí để bôi nhọ và đàn áp Pháp Luân Công.

Năm 2024, ông Chương đã tận mắt nhìn thấy việc đó — nhưng lần này là ngay tại nước Mỹ.

Hình thức này lặp lại chiến dịch tuyên truyền mà ông đã chứng kiến tại Trung Quốc cách đây một phần tư thế kỷ. Một chiến dịch truyền thông đầy tiêu cực, gồm hàng loạt những cáo buộc vô căn cứ về những việc làm sai trái và hành vi cực đoan, đã được phát động nhắm vào các tổ chức do các học viên Pháp Luân Công thành lập ở Mỹ. Ông Chương phải khó khăn lắm mới hiểu được những gì mà ông đang chứng kiến.

Ông Chương Thiên Lượng, một giáo sư sử học Trung Hoa, nhà bình luận chính trị, và là một văn sĩ, thảo luận về phong trào xã hội “Thoái Đảng” (thoái xuất khỏi ĐCSTQ) sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Trung Quốc như thế nào. (Ảnh: Li Sha/The Epoch Times)

Vào tháng 12 năm đó, một người trong nội bộ chính quyền có khả năng tiếp xúc với chính giới Trung Quốc đã tiết lộ rằng chính quyền đang điều hành một chiến dịch gây ảnh hưởng khác trên toàn cầu. Chiến dịch này là nhằm biến những người có tầm ảnh hưởng trên truyền thông xã hội, các hãng truyền thông phương Tây, và hệ thống tư pháp Hoa Kỳ thành vũ khí để bôi nhọ và đàn áp Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ.

Mọi thứ trở nên sáng tỏ trong tâm trí của ông Chương khi ông nhớ lại một quyển sách được viết vào năm 1991 có nhan đề “Nước Mỹ chống lại nước Mỹ” (“America Against America”) của nhà lý luận chính trị Trung Quốc và hiện cũng là thành viên của Bộ Chính trị Vương Hỗ Ninh. Được rất nhiều người đọc ở Trung Quốc, quyển sách này mô tả sự chia rẽ và phân biệt quan điểm giữa đối thủ đáng gờm nhất của Trung Quốc trong cuộc tranh giành quyền lực thế giới, củng cố niềm tin của giới chính trị cấp cao Trung Quốc rằng Hoa Kỳ chắc chắn sẽ suy tàn.

Ý tưởng đó đã được hai đại tá quân đội Trung Quốc phát triển thêm trong cuốn sách của họ có nhan đề “Chiến tranh không giới hạn” xuất bản năm 1999. Hai ông này đã trình bày nhiều phương tiện phi truyền thống mà Trung Quốc có thể khai thác để đánh bại một Hoa Kỳ vốn hùng mạnh hơn nhiều.

Ông Chương cho rằng đúng là như vậy — cộng đồng Pháp Luân Công, với hàng chục triệu người tại Trung Quốc lẫn trên toàn cầu, đã trở thành đối tượng thử nghiệm để chính quyền mài giũa công cụ bức hại của họ.

Các học viên thiền định trong một buổi thắp nến tại Washington vào ngày 17/07/2025, để tưởng niệm học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến tử vong ở Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ông Chương cho biết những gì đang diễn ra giống như những gì mà giới chính trị cấp cao Trung Quốc đã hình dung: “Các tổ chức của Mỹ đang bị vũ khí hóa chống lại một doanh nghiệp Mỹ”.

Niềm tin đó ngày càng chắc chắn khi các tin tức mới dần hé lộ.

Vài tuần trước đó hai đặc vụ Trung Quốc đã bị kết án với cáo buộc là tìm cách hối lộ một nhân viên Sở Thuế vụ Hoa Kỳ để mở một cuộc điều tra nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một công ty biểu diễn múa phi lợi nhuận do các học viên Pháp Luân Công thành lập tại Hoa Kỳ. Một trong hai người này đã nhận tiền mặt từ các quan chức Trung Quốc trong những chuyến đi đến Trung Quốc.

Ông Chương cho rằng chiến thuật tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công đã khiến cho nhóm tín ngưỡng này trở thành một đơn cử điển hình cho bộ máy tinh vi của Bắc Kinh nhằm bịt miệng tiếng nói bất đồng ở hải ngoại.

Theo hồ sơ tòa án, những người này đã đến trụ sở của Shen Yun tại Quận Cam, New York, để theo dõi các học viên Pháp Luân Công và thu thập tài liệu làm “căn cứ cho một vụ kiện tiềm năng về môi trường nhằm kìm hãm sự mở rộng của cộng đồng Pháp Luân Công tại Quận Cam”.

Một góc khu vườn bên ngoài cổng Nam của khuôn viên Dragon Springs ở Cuddebackville, New York, vào ngày 01/10/2023. (Ảnh: Cara Ding/The Epoch Times)

Trên mạng xã hội X, hàng ngàn tài khoản Trung Quốc mọc lên, phát tán những bài viết công kích Shen Yun. Nền tảng này đã gỡ bỏ hàng loạt tài khoản sau một bài báo điều tra của The Epoch Times.

Ông Chương cho rằng Pháp Luân Công là một trường hợp điển hình cho thấy cách thức hoạt động của chiến dịch gây ảnh hưởng của Bắc Kinh ở hải ngoại bởi trải qua hàng thập niên, học viên của môn tu luyện này tuân thủ về mặt dân sự một cách ôn hòa, thì Pháp Luân Công trở thành cái gai sắc nhất trong mắt của chính quyền. ĐCSTQ từng cho rằng họ sẽ xóa sổ Pháp Luân Công chỉ trong vài tháng. Tuy nhiên, Pháp Luân Công vẫn vững vàng qua hàng thập niên sau đó.

Ông cho biết, thế rồi chiến thuật tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công đã khiến cho nhóm tín ngưỡng này trở thành một đơn cử điển hình cho bộ máy tinh vi mà Bắc Kinh sử dụng nhằm bịt miệng tiếng nói bất đồng ở hải ngoại.

Hình chụp những tài khoản giả chuyên đăng bài và đăng lại tin tức của The New York Time công kích Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trên X. Nền tảng này đã gỡ bỏ hàng loạt tài khoản như vậy sau một bài báo điều tra của The Epoch Times. (Ảnh: Hình chụp màn hình trên X qua The Epoch Times)

“Trận chiến lương tri”

Hết nửa cuộc đời ông Chương đã tin tưởng vào Đảng và mục đích được Đảng này nêu ra là “phục vụ nhân dân”.

Sự tin tưởng đó đã thay đổi vào một ngày của năm 1999 khi cậu thanh niên 26 tuổi họ Chương bước ra ngoài để kháng nghị phản đối cuộc đàn áp đức tin của mình và đã bị đẩy lên xe buýt chở đến sân vận động để tham dự một buổi tuyên truyền thù hận.

Sau một tuần soi xét lương tâm, ông nhận ra rằng Trung Quốc không còn là quê nhà của mình nữa.

Vào năm 2000, ông đã lên máy bay đến Hoa Kỳ sau vài tháng mẹ ông bị kết án một năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ở Mỹ, thoát khỏi sự kiểm duyệt Internet của Trung Quốc, ông Chương xem xét lại mọi thứ dưới một góc độ mới. Ông say mê đọc các hồi ký lịch sử, xem phim tài liệu, và tất cả tác phẩm văn chương mà ông tìm được về thế kỷ hiện đại của Trung Quốc.

Chủ đề đầu tiên mà ông phải đối mặt chính là vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn.

Tháng 09/1989, ba tháng sau khi xảy ra vụ thảm sát đẫm máu ở Thiên An Môn, là một sinh viên năm nhất, ông Chương đến Bắc Kinh. Trong phần lớn hai tuần đầu, các tân sinh viên chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: đọc và xem tài liệu về biến cố này. Tất cả họ đều thấm nhuần một thông điệp: Những thanh niên biểu tình ủng hộ dân chủ là những kẻ bạo loạn đang gieo rắc hỗn loạn ở Trung Quốc.

(Trái) Các sinh viên Đại học Bắc Kinh tuyệt thực để biểu tình đang nghỉ ngơi, trong khi hàng trăm sinh viên khác bắt đầu tuyệt thực vô thời hạn trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 14/05/1989. (Giữa) Sinh viên và công an nắm tay để chặn đám đông, trong đó có cả thân nhân của những người biểu tình, gần Quảng trường Thiên An Môn ngày 18/05/1989. (Phải) Các cán bộ tòa án mặc đồng phục tòa án tham gia cuộc biểu tình của công nhân, ủng hộ các sinh viên tuyệt thực tập hợp tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 18/05/1989. (Ảnh: Catherine Henriette/AFP qua Getty Images, Sadayuki Mikami/AP Photo)

Mặc dù ông Chương còn quá trẻ không thể tham gia cuộc biểu tình này, nhưng ông xem mình là một người ủng hộ. Ông cho biết, sau các buổi học đầu tiên đó tại trường đại học, ông “bị tẩy não hoàn toàn”.

“Tôi đã từng nghĩ Đảng Cộng sản làm điều đúng đắn. Nếu không thì làm sao họ giải quyết mớ hỗn độn này?” ông nói. “Điều này cho thấy việc tẩy não có sức mạnh như thế nào”.

Lớp học lịch sử cách mạng Trung Quốc đã dạy cho ông “Đảng Cộng sản đã lãnh đạo Trung Quốc giành độc lập và thịnh vượng như thế nào”. Ông từng tin như vậy và cho rằng Đảng thật tuyệt vời. Kể cả trong trường hợp hiếm hoi khi gặp những quan điểm trái chiều, ông Chương cũng tin rằng chính quyền này đang làm điều đúng đắn; họ đang làm cho Trung Quốc trở nên giàu có.

Ông Chương cho rằng, cứ mỗi bước trên con đường này, chính quyền đang tấn công vào giá trị căn bản của Trung Quốc: văn hóa, tư tưởng, và đức tin.

Biết được quy mô sát nhân kinh hoàng trong hồ sơ của chính quyền cộng sản này đã khiến ông bàng hoàng.

Hàng triệu người đã chết trong cuộc cải cách ruộng đất vào đầu những năm 1950, một chiến dịch đã đẩy nông dân vào thế đối đầu với tầng lớp điền chủ. Hàng chục triệu người đã thiệt mạng trong Nạn đói và Cách mạn Văn hóa diễn ra qua hai thập niên kế tiếp. Súng đạn và xe tăng tại Quảng trường Thiên An Môn có lẽ đã quét sạch hàng ngàn sinh mạng vào năm 1989.

Rồi đến đầu thế kỷ này, Đảng đã truy bức đức tin của ông, môn tu luyện mà hàng chục triệu người thực hành, tàn sát cộng đồng này qua những vụ mất tích cưỡng bức, hàng loạt hình thức tra tấn, và thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

Ông Chương gọi đây là “một lịch sử sát nhân”.

Những người ủng hộ Pháp Luân Công giăng một tấm biểu ngữ mô tả hình ảnh mô phỏng cảnh tra tấn gần Khu phố người Hoa ở Sydney vào ngày 20/07/2005. (Ảnh: Greg Wood/AFP/Getty Images)

“Thật kinh hoàng”, ông nói. Và ông cũng tin rằng chuyện này là có chủ đích. Ông nói rằng chính quyền cộng sản cai trị bằng cưỡng bách; cứ vài năm, họ phải tạo ra một chiến dịch khủng bố đủ để “khiến người ta rợn tóc gáy”.

Cứ mỗi bước trên con đường này, chính quyền đang tấn công vào giá trị căn bản của Trung Quốc: văn hóa, tư tưởng, và đức tin.

Theo ông Chương, đảng cộng sản vô thần thiết lập tính hợp pháp của họ bằng “văn hóa đảng” một cách có hệ thống, và bất kỳ hệ tư tưởng nào khác biệt — chẳng hạn như nền dân chủ phương Tây hay truyền thống Trung Hoa — đều tạo nên một mối đe dọa đối với họ.

“Đây là một trận chiến lương tri”.

“Hãy biết rõ kẻ thù của mình”

Ông Chương đã dốc toàn lực vào cuộc chiến này.

Ông đặt hết sinh lực của mình vào việc cảnh báo về những gì mà ông nhận định là sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản vào nước Mỹ.

Là một người có tầm ảnh hưởng trên YouTube, ông đã tiếp cận được phần lớn cộng đồng gốc Hoa ở phương Tây; giờ đây, ông cho biết rằng ông muốn truyền tải thông điệp này đến nhiều người Mỹ hơn nữa.

Ông Chương Thiên Lượng, giáo sư Trường Đại học Feitian, ở Cuddebackville, New York, hôm 10/05/2026. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Cuộc chiến này còn là một cuộc chiến cá nhân. Một trong những học trò cũ của ông Chương tại Trường Đại học Feitian, đơn vị có liên kết với Shen Yun từng nói rằng cô rất trân trọng những năm tháng học tập tại đó và thậm chí đã mời ông đến dự đám cưới của mình sau khi tốt nghiệp, theo những ảnh chụp màn hình tin nhắn được chia sẻ với The Epoch Times. Tuy nhiên, sau chuyến đi đến Trung Quốc và hợp tác với một học viện múa do nhà nước Trung Quốc điều hành, cô đã quay lưng và khởi kiện cả ông lẫn trường đại học này.

Trong bộ phim tài liệu mới, ông Chương tìm hiểu phương diện của những gì mà ông nhận định là một cuộc chiến pháp lý.

Điều này giống với cách thức đang diễn ra với Đảng Cộng sản. Quý vị không cần phải phản đối một cách chủ động, miễn quý vị khác biệt và là người tốt, thì quý vị sẽ trở thành phía tương phản với sự tà ác của đảng đó.

Ông Chương Thiên Lượng, giáo sư, Đại học Phi Thiên

Trong bộ phim, bà Sarah Cook, một nhà nghiên cứu lâu năm về Trung Quốc, giải thích rằng bà đã gặp nhiều vụ kiện thiếu căn cứ được sử dụng ở nhiều quốc gia nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích Bắc Kinh. Theo bà, hầu hết các vụ kiện này đều bị bác bỏ hoặc hủy bỏ, tuy vậy, thủ tục này cũng đạt được hai mục tiêu cho chính quyền: gây thiệt hại về tài chính đồng thời làm hoen ố thanh danh của các bị đơn.

Ông Chương cho biết ông đang tập trung vào một bối cảnh rộng lớn hơn. Ông viện dẫn lời của nhà lãnh đạo ủng hộ dân quyền Hoa Kỳ Martin Luther King Jr. rằng, “Bất công ở bất cứ đâu cũng là mối đe dọa đối với công lý ở khắp mọi nơi”.

“Điều này giống với cách thức đang diễn ra với Đảng Cộng sản”, ông Chương nói. “Quý vị không cần phải phản đối một cách chủ động, miễn quý vị khác biệt và là người tốt, thì quý vị sẽ trở thành phía tương phản với sự tà ác của đảng đó”.

Hình chụp từ phim tài liệu “Cuộc Xâm lược Lén lút của Trung Quốc”, (Trên cùng bên trái) ông Bill Gertz, ký giả và là tác giả chuyên về an ninh quốc gia. (Trên cùng bên phải) Cô Anna Massoglia, ký giả điều tra và là nhà nghiên cứu về chi tiêu chính trị và các hoạt động gây ảnh hưởng của nước ngoài. (Dưới cùng bên trái) Ông Rich Fisher, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế. (Dưới cùng bên phải) Bà Sarah Cook, nhà phân tích nghiên cứu về tự do báo chí, tôn giáo, và nhân quyền ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình từ The Epoch Times)

Theo ông Chương, để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng về sự xâm nhập này, phương Tây cần phải luôn sáng suốt.

Trong cuốn binh pháp kinh điển của Trung Hoa, “Binh pháp Tôn Tử”, chiến lược gia Tôn Tử viết, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Bắc Kinh biết rõ kẻ thù của mình; câu hỏi đặt ra trong tâm trí của ông Chương là liệu nước Mỹ có biết rõ kẻ thù của mình hay không.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/article/a-scholar-escaped-china-two-decades-ago-now-hes-warning-about-beijings-infiltration-in-america-6025147