Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Một hôm, trong lúc vô tình tôi vào nhóm Wechat của đơn vị công tác, tôi nhấp vào ảnh đại diện của toàn bộ nhân viên công ty xem thử. Do đã nghỉ hưu nhiều năm rồi nên đồng nghiệp cũ của đơn vị có người tôi không còn liên lạc được nữa. Mặc dù sống trong cùng một thành phố nhưng rất khó gặp mặt, nhìn thấy ảnh đại diện của đồng nghiệp tôi quen biết trước đây trong nhóm, trong tư tưởng ít nhiều có chút dao động, nhân tâm bị dẫn động suy nghĩ viển vông, tâm không tĩnh xuống được.

Lúc đó không ý thức được rằng, là do nhân tâm của bản thân chiêu mời can nhiễu, bởi vì nhấp vào xem nhóm trên Wechat, tâm hiếu kỳ xui khiến bản thân đi xem ảnh đại diện của đồng nghiệp trong nhóm và tiểu sử cá nhân, từ đó phỏng đoán động thái tâm lý của đối phương, rồi xem xem chất lượng cuộc sống của họ ra sao. Mấy hôm ấy đầu óc tôi lờ đờ, nói chuyện không bắt kịp nhịp, phản ứng chậm chạp, ì ạch, sợ hãi và hoang mang một cách khó hiểu, cũng không tìm ra nguyên nhân là gì. Thông qua học Pháp, tôi biết rằng đây là do tâm hữu cầu của bản thân chiêu mời đến, là can nhiễu do bản thân cầu mong mà đến.

Con đường của đệ tử Đại Pháp là do Sư phụ an bài, gặp vấn đề đối chiếu Pháp tìm ở bản thân, quy chính bản thân trong Pháp, đó là trong tình huống tùy kỳ tự nhiên. Nếu tâm chấp trước không bỏ, mang theo nhân tâm, quan niệm và cái tình của con người để làm việc một cách hữu vi, thì chính là nhân tâm của bản thân mang đến phiền toái. Tâm chấp trước không bỏ, muốn đạt được trạng thái vô vi là rất khó làm được, bởi vì hết thảy mọi thứ ở không gian khác đều có sinh mệnh. Tâm chấp trước thể hiện ở không gian khác là sống, nó chỉ là vật chất biến dị trong vũ trụ, bởi vì chấp trước sinh ra dựa trên cơ điểm là tư, tư của vũ trụ cũ là cần giải thể, đào thải trong chính Pháp. Vậy thì loại nhân tố vật chất biến dị này có thể cam tâm bị giải thể không? Vì vậy chúng sẽ lợi dụng lúc bạn phóng túng bản thân, hoặc bị tâm chấp trước dẫn động rất mạnh mà xông ra can nhiễu bạn. Trạng thái biểu hiện ra chính là cảm giác dường như hành động mở xem nhóm Wechat rất đỗi tự nhiên, hơn nữa chỉ vô ý mà nhấp vào xem ảnh đại diện, kỳ thực lúc này đã dính bẫy của tà ác rồi, nó sẽ dẫn dụ từng chút một khiến bạn mắc bẫy, khiến bạn ngày càng lún sâu, ngày càng xa rời Pháp.

Hữu cầu và hữu vi đều là không phù hợp với Pháp, vô cầu, vô vi mới là tiêu chuẩn phù hợp với Pháp.

Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân” giảng rằng:

“Khi đến bước này, thì hết thảy những công năng và những thứ thuật loại đã xuất hiện trên thân thể sẽ lập tức phải toàn bộ vứt bỏ xuống, gỡ chúng xuống cho vào một không gian rất thâm sâu; [chúng] không còn [tác] dụng gì nữa, từ đó trở đi là vô dụng. Chỉ bất quá vào một hôm nào đó sau này khi chư vị đã tu thành đắc Đạo rồi, chư vị quay đầu xem xem quá trình tu luyện của mình, bèn lấy chúng ra xem xem một chút. Lúc này chỉ có hai thứ tồn tại: công trụ vẫn còn, nguyên anh tu luyện được cũng đã trở nên rất lớn. Tuy nhiên hai thứ ấy đều ở một không gian rất thâm sâu, người bình thường thiên mục không cao sẽ không nhìn thấy được, họ chỉ thấy được thân thể cá nhân ấy là một [thân] thể trong suốt.”

Ở tầng thứ hiện tại, tôi cảm ngộ rằng, những công năng và những thứ thuật loại bị gỡ xuống cho vào một không gian rất thâm sâu trong thế gian Pháp, tại sao không có tác dụng nữa? Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:

Công năng chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình tu luyện, [chúng] không đại biểu cho tầng, không phải đại biểu [rằng] tầng cao hay thấp của cá nhân, công lực lớn hay nhỏ; có người có thể xuất hiện nhiều [công năng], có người xuất hiện ít.”

Tôi cảm ngộ rằng công năng xuất ra trong quá trình tu luyện tại thế gian Pháp kỳ thực là bản năng tiên thiên của bản thân, khi tầng thứ không ngừng đề cao, một mặt bản tính dần dần khôi phục, công năng liền sẽ xuất hiện, nhưng công năng chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình tu luyện, cũng chính là nói, quyết định tầng thứ của một người cao thấp ra sao là dựa vào công lực do tu tâm tính xuất lai, đối chiếu Đại Pháp tu tâm là vị trí thứ nhất, hết thảy của tam giới đều là vì Pháp mà đến, đệ tử Đại Pháp nếu tâm không ở trong Pháp, vậy thì rất nguy hiểm, bởi vì sinh mệnh được tạo ra từ Đại Pháp là cần đồng hóa Pháp, trong Chính Pháp bất kỳ sinh mệnh nào đều cần phải lựa chọn, huyễn tượng của con người thế gian là mê, các loại cám dỗ hữu hình, vô hình có thể nhìn thấy khắp nơi, quả thật là không bỏ sót kẽ hở nào, càng tu càng cảm thấy không ly khai Pháp, càng ngày càng cảm thụ được sự từ bi hồng đại của Sư phụ đối với đệ tử, thật sự là Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại.

Một chuyện nhỏ tưởng chừng như vô ý, nhưng lại bộc lộ ra rất nhiều chấp trước, có Sư ở đây, có Pháp ở đây thì sẽ không lạc lối, điều này khiến tôi nghĩ đến những kẻ loạn Pháp kia, thật sự rất hàm hồ, cũng chính là nói có thể họ căn bản là không tiến nhập vào trong Pháp, chỉ là lẫn lộn vào trong Đại Pháp, xuất được chút công năng, liền cho là có bản sự, quấy nhiễu hoàn cảnh tu luyện, phá hoại con đường Sư phụ an bài cho đệ tử. Nếu có thể tĩnh tâm xuống chăm chú học các bài giảng Pháp của Sư phụ, thì sẽ không làm mấy chuyện đại nghịch bất đạo đó. Xem ra những sinh mệnh như thế thật là đáng thương mà cũng đáng hận, đáng buồn, người đi theo kẻ loạn Pháp cũng là trạng thái như vậy. Không học Pháp tốt, học theo người không chiểu theo Pháp, nếu không tỉnh ngộ, tương lai làm sao gánh chịu hậu quả do loạn Pháp tạo thành, làm sao đối diện với những chúng sinh kỳ vọng vào bạn. Tu luyện là rất nghiêm túc, Pháp là có tiêu chuẩn, hiện nay chính Pháp vẫn chưa kết thúc, trân quý cơ duyên vạn năm khó gặp này, trân quý cơ duyên đời đời kiếp kiếp trong luân hồi chờ đợi, Đại Pháp đang bên cạnh, đừng để lỡ mất, đừng lưu lại hối hận không thể bù đắp.

Trên đây là một chút cảm ngộ tu luyện của bản thân, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302513