Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Làm thế nào để tu bỏ thói quen “chọn lựa”

12-02-2026

Tác giả: Dương Phàm

[ChanhKien.org]

“Chọn lựa” có nghĩa là khi chúng ta mua đồ, thì chọn những thứ tốt để mua. “Chọn rau củ” có nghĩa là khi mua rau củ ở các chợ Đại Lục, chuyên chọn những loại rau củ mập mạp, tươi ngon và to để mua. Một số người khi mua cải bó xôi hoặc cải thìa, thậm chí còn chọn nhặt từng cọng từng cọng một. Trước kia khi chưa tu luyện, tôi cũng đã từng làm như vậy.

Trong người thường, tôi là thuộc loại “người thông minh” giống như đoạn Pháp Sư phụ giảng về “Ngộ” trong sách “Chuyển Pháp Luân”:

“Tuy nhiên hiện nay đã đưa vào ứng dụng ở người thường, nói rằng cá nhân ấy rất thông minh, biết được trong tâm của lãnh đạo đang nghĩ gì, lập tức có thể lĩnh hội được ngay, khi lãnh đạo có mặt liền có thể làm vừa lòng. Người ta giảng rằng như thế là ngộ tính tốt; [họ] thường lý giải như vậy”.

Sự thông minh của tôi không biểu hiện ở việc khi lãnh đạo có mặt liền có thể làm vừa lòng, mà biểu hiện ở chỗ đối với sự vật gì chỉ cần nhìn qua thì sẽ biết, tự mình suy ngẫm là hiểu rõ ngay.

Khả năng này áp dụng trên phương diện “ăn” cũng như vậy, khi ăn nhiều rồi thì tự nhiên sẽ biết phân biệt loại nào ngon. Ví dụ khi tôi còn nhỏ, mùa đông ở Đông Bắc là mùa dự trữ táo, mỗi khi mùa đông đến, cơ quan của bố mẹ tôi thường được phân chia táo, táo được đựng trong các giỏ, là một loại táo nhỏ có tên là Quốc Quang, ăn có vị chua chua ngọt ngọt. Một giỏ táo lớn với đủ các loại to nhỏ khác nhau, có quả thì đỏ, có quả thì xanh, ăn nhiều rồi thì tôi phát hiện ra rằng quả dẹt, cuống ngắn, màu đỏ thẫm là loại táo ngon nhất, vì vậy tôi thường chọn những quả táo đó để ăn. Giống như trong sách “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ có giảng rằng:

“Bởi vì họ khôn, nên họ cũng không thể chịu thiệt, họ không dễ chịu thiệt, và người khác phải chịu thiệt”.

Tôi luôn cho rằng mình có khả năng giúp bản thân nhận được nhiều lợi ích, chiếm được nhiều tiện nghi mà dương dương tự đắc, nếu như không nghe Pháp của Sư phụ giảng, tôi còn cho rằng điều đó là đúng đắn. Kỳ thực, vô hình trung tôi đã tự tạo ra rất nhiều nghiệp cho chính mình.

Sau này khi đã đắc Pháp và tu luyện, khi mua đồ, người thường chọn thì tôi vẫn chọn theo, nhưng dần dần theo sự thăng hoa trong tu luyện, tôi thấy cần phải vứt bỏ cái tâm này đi. Sau này khi trải qua một số sự việc, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ thói quen “chọn lựa” này.

Một ngày nọ tôi đi siêu thị, thấy có bán hạt dẻ. Tôi lấy một túi bóng to, chọn từng quả, từng quả, chỉ chọn những quả to, hạt mẩy và tròn trịa, chọn mua được một túi mang về nhà. Khi ăn thì phát hiện trên mỗi hạt dẻ đều có một lỗ sâu do bị sâu. Nhưng tôi đã cẩn thận chọn từng hạt, tỉ mỉ như vậy thì làm sao có thể bị sâu nhỉ! Nếu chỉ có một hay hai hạt bị sâu vậy thì còn có thể hiểu là do không chú ý, đằng này thì hầu như hạt nào cũng có lỗ sâu đó. Thật đúng là “chọn” ra cả vấn đề, đây đúng là cảnh báo tôi không nên chọn lựa như vậy nữa.

Suy nghĩ thật kỹ thì thấy rằng hành vi của con người chịu sự chi phối của tư tưởng, thói quen “chọn lựa” này nhất định là bị dẫn dắt từ một tư tưởng không tốt. Tư tưởng này chính là vị tư, sợ mình bị thiệt thòi. Tu luyện là phải làm một sinh mệnh vị tha, làm việc gì trước tiên phải nghĩ cho người khác, xem người khác có thể chịu đựng được không, có tổn hại gì đến người khác không. Nếu nghĩ cho người khác thì nên để những điều tốt dành cho họ, nên để mình chịu thiệt, nhưng tôi lại chọn hết những điều tốt, để lại những điều không tốt cho người khác, không những không chịu thiệt mà còn chiếm lợi của người khác. Điều này cũng không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp đối với chúng ta, hành vi này sao gọi là hành vi của người tu luyện được? Sau khi nhận ra hãy mau chóng cải chính. Sư phụ đã giảng “Làm được chính là tu” (“Thực tu” – Hồng ngâm). Từ đó về sau, khi mua đồ thì tôi cứ thế nhặt thẳng luôn, hoặc để người bán hàng lấy cho tôi, họ đưa cho cái gì thì tôi mua cái đó, tùy kỳ tự nhiên, hoàn toàn loại bỏ thói quen xấu “chọn lựa” này.

Tôi biết rằng, ở Trung Quốc đại lục, còn có một số đồng tu giống như tôi trước đây thích “chọn lựa”, điều này là bởi vì khi giao lưu với các đồng tu có nói đến một số người không giống như một người tu luyện, khi mua rau vẫn còn “chọn rau”. Tôi viết ra những trải nghiệm của bản thân với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, hy vọng mọi người cùng nhau đề cao.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300410

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài