Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:
“Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, có một lần Ông muốn tắm, bảo đệ tử đi dọn sạch bồn tắm. Đệ tử phát hiện rằng trong bồn tắm có côn trùng, bèn quay lại hỏi Ông là làm thế nào? Ông nói lại một lần nữa: ‘Ta muốn con dọn sạch là bồn tắm’. Đệ tử lĩnh ngộ ra, bèn dọn bồn tắm sạch sẽ.” (Chương III: Tu luyện tâm tính – Pháp Luân Công)
Mỗi khi đọc đến đoạn Pháp này, tôi đều cảm thấy rất nghi hoặc, không lý giải được nội hàm của đoạn Pháp này. Hôm qua đọc đến đây tôi mới hiểu ra, theo lý giải của cá nhân tôi, thì đây chính là vấn đề cơ điểm.
Chúng ta làm việc gì đều có một mục đích, cũng chính là cơ điểm. Con người là anh linh của vạn vật, cần phải có một hoàn cảnh sinh tồn. Ăn uống, mặc quần áo, tắm rửa và chỗ ở … đều là những điều kiện sống cơ bản nhất. Tuy nhiên, việc tắm rửa có thể làm tổn hại đến côn trùng, cũng giống như lúc bình thường khi chúng ta dọn dẹp vệ sinh, cũng có thể phát hiện ra một số loại côn trùng như gián, kiến… Trong trường hợp này, khẳng định là chúng ta phải thanh lý chúng, chứ không phải giữ chúng lại để nuôi. Bởi vì cơ điểm của chúng ta là phải duy hộ hoàn cảnh sinh tồn của con người.
Cơ điểm khi làm các việc của đệ tử Đại Pháp chính là chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Đương nhiên, cũng cần phải duy hộ Pháp, bao gồm cả hoàn cảnh sinh tồn của con người, đây cũng là Pháp lý của vũ trụ tại tầng thấp nhất.
Do đó, đối với vấn đề sát sinh sẽ có những cách nhìn khác nhau. Chúng ta không nên vô cớ sát sinh nhưng cũng không thể làm kẻ quân tử cẩn thận những điều nhỏ nhặt. Trong quá trình chúng ta chứng thực Pháp, đối với bất kỳ sự việc gì nơi thế gian con người đều nên là như vậy.
Đệ tử Đại Pháp trong quá trình chứng thực Pháp, cũng sẽ phát chính niệm thanh trừ tà ác. Điều này không phải là không từ bi, mà cơ điểm là chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, chứ không phải vì sự thiện lương trong cõi người.
Sư phụ đã giảng:
“Từ lâu tôi đã thấy một số người cá biệt, tâm không phải vì muốn duy hộ Đại Pháp, mà là vì muốn duy hộ gì đó của xã hội nhân loại. Nếu chư vị là người thường thì tôi không phản đối, làm một người tốt duy hộ cho xã hội nhân loại thì đương nhiên là việc tốt rồi. (“Nhổ tận gốc” – Tinh tấn yếu chỉ)
Có lẽ trong một số vấn đề, cơ điểm làm người và chứng thực Pháp sẽ trùng hợp. Giống như chúng ta viết chữ “X”, sẽ có một điểm giao nhau, nhưng cuối cùng vẫn là không giống nhau.
Trên đây là một chút nhận thức đối với Pháp lý của cá nhân tôi, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.