Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Kiên trì giảng chân tướng cứu người, không giải đãi

14-11-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

1. Đột phá trở ngại giảng chân tướng

Sau khi bị bức hại trở về từ hang ổ của tà ác, tôi luôn làm những việc cứu người. Lúc mới bắt đầu, tôi đi cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, lúc đó tôi chỉ đứng một bên nhìn đồng tu giảng. Nhìn thấy đồng tu giảng chân tướng rất thuận lợi, nói mấy câu đã cứu được một người, một lúc đã thoái được bốn, năm người rất dễ dàng. Tôi nghĩ bản thân cũng phải đột phá việc giảng chân tướng này, vì cứu người là sứ mệnh của tôi nên không thể cứ mãi chỉ đi cùng và dựa dẫm vào đồng tu như vậy được.

Xuất ra được niệm này, đến ngày hôm sau, hai chúng tôi đến trạm xe buýt thì thấy hai người đàn ông ngồi ở phía cửa. Đồng tu bảo bạn hãy giảng cho người này, còn tôi giảng cho người kia. Tôi nghe vậy liền cảm thấy rất căng thẳng, trong lòng nghĩ: “Làm sao để mở miệng đây, mở đầu nên nói những gì nhỉ?” Tim tôi đập thình thịch và không dám giảng hay nói gì. Đồng tu giảng xong cho người kia thì chạy qua giảng cho người này và rất thuận lợi đã giúp họ làm thoái. Tôi cảm thấy rất áy náy và cũng nhận ra khoảng giữa tôi và đồng tu.

Hôm sau nữa, chúng tôi lại cùng đi đến chỗ đó. Lần này khi chúng tôi vào bên trong bến xe khách, những người ở đó đều là người từ nơi khác đến. Đồng tu giảng cho cậu thanh niên đứng bên cạnh, tôi nhìn thấy đồng tu vẫn chưa giảng được thông nên cậu ấy vẫn chưa đồng ý thoái, rồi đồng tu lại quay sang giảng cho người khác. Lúc này chính niệm của tôi khởi lên, tôi cũng không cân nhắc là nên giảng như thế nào, cứ thế bước đến trước mặt cậu thanh niên đó nói: “Chàng trai trẻ, vừa rồi những điều cô ấy nói đều là vì muốn tốt cho bạn, bạn hãy thoái khỏi chiếc khăn quàng đỏ đi, chỉ cần từ trong tâm nghĩ là tôi thoái xuất khỏi đội thiếu niên của Trung Cộng, nghĩ như vậy Thần Phật sẽ bảo hộ cho bạn”. Cậu ấy nghe xong liền gật đầu nói: “Được”. Cứ như thế tôi dựa vào những gì đồng tu đã giảng trước đó, để hỗ trợ và giúp cho một người thoái thành công. Tôi cảm thấy rất vui và cũng tăng thêm tín tâm, cuối cùng bản thân cũng đã có thể giảng chân tướng rồi. Tôi xin Sư phụ gia trì, đến khi gặp được người có duyên tôi giảng chân tướng cho họ thì không còn thấy khó như trước nữa, và cũng có thể độc lập bước ra giảng chân tướng.

Trước tiên là giảng chân tướng cho những người hàng xóm của mình, tôi vừa giảng ra họ đều rất tán đồng với Đại Pháp và cũng rất thuận lợi đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức đoàn và đội của tà đảng Trung Cộng. Cứ như thế tôi giảng bắt đầu giảng chân tướng cho người quen, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, bạn học rồi đến hàng xóm, và như vậy mà tôi đã vượt qua được trở ngại không dám mở miệng khi giảng chân tướng trực tiếp. Tôi biết hết thảy những điều này là do Sư phụ gia trì và bảo hộ. Bắt đầu từ ngày hôm đó, bất kể là ngày nào dù mưa hay gió tôi cũng đều bước ra ngoài giảng chân tướng.

2. Sư phụ đã giúp tôi hóa giải

Một ngày vào tháng 7 năm 2017, tôi cùng một đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, đồng tu nói: “Tôi phải làm thật nhanh, để còn đi bán hàng nữa”. Tôi nghĩ: “Mình cũng phải làm thật nhanh”. Lúc này có một người đàn ông trạc 50 tuổi từ phía nam đi tới, tôi tặng cho ông ấy cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, kết quả ông ấy nói tôi phản đảng và không để cho tôi đi. Tôi không nghe theo ông ta mà chạy đến một tiểu khu nọ, ông ta cũng đuổi theo tôi đến đó và cầm điện thoại gọi điện tố cáo tôi. Tôi nói: “Ông đừng làm như thế, làm vậy sẽ không tốt cho ông đâu”. Ông ta vẫn không nghe, tôi liền phát chính niệm thanh trừ những nhân tố tà ác điều khiển ông ta đồng thời trong tâm cầu Sư phụ cứu mình, tôi không thể ở lại nơi đây, tôi phải đi nơi khác để cứu người nữa!

Chúng tôi giằng co ở đó rất lâu mà vẫn không thấy cảnh sát tới, tôi biết rằng đây chính là Sư phụ đang bảo hộ cho tôi. Lúc đó ông ta lại lấy điện thoại ra để gọi điện, tôi nhân cơ hội đó bỏ chạy, an toàn ra khỏi tiểu khu đó. Sau khi tôi đi khỏi xe cảnh sát mới tới, họ đã gõ cửa từng nhà một tìm kiếm tôi, tìm từ tầng 2 đến tầng 7. Đây đều là nhờ Sư phụ đã bảo hộ cho tôi nếu không hậu quả thật khó có thể tưởng tượng được. Sau khi về đến nhà, tôi tìm ở bản thân mình và nhận ra vấn đề chính là do tôi đã vội vàng, với niệm đầu muốn làm xong nhanh để về nhà, vì tâm thái bất thuần nên đã bị tà ác dùi vào chỗ sơ hở.

Vào năm 2019, tôi phối hợp cùng một đồng tu đi giảng chân tướng, chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Thế nhân ai nấy đều thích “hồ lô chân tướng”, tôi liền tặng họ còn đồng tu thì tặng cuốn tài liệu chân tướng nhỏ; khi tôi nhiệt tình giảng chân tướng về “tam thoái”, hoặc tôi giảng chân tướng xong, đồng tu lại tặng cho chúng sinh cuốn tài liệu chân tướng. Chúng tôi đã rất dụng tâm để làm, để giảng chân tướng, trân quý những người có duyên đi qua chúng tôi. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đã khuyên tam thoái cho mười mấy người, có người nói: “Tôi nhìn thấy chân tướng của các bạn mới minh bạch, mới đồng ý làm tam thoái đấy”. Chúng tôi nghe vậy thì cảm thấy rất vui, đây chính là Sư phụ đang khích lệ chúng tôi.

3. Theo kịp tiến trình Chính Pháp

Trong quá trình giảng chân tướng, đến lúc nào cần những nội dung chân tướng gì thì chúng tôi đều phát cái đó; “Cửu bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, lịch để bàn chân tướng v.v… Những kinh văn của Sư phụ như Vì sao có nhân loại”, “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”… , chúng tôi đều mặt đối mặt, tay truyền tay để nói với họ: “Đây chính là kinh văn mới của Sư phụ chúng tôi, các bạn hãy xem nhé!”

Quá trình giảng chân tướng, cũng giống như việc “vân du” mà Sư phụ đã giảng vậy, kiểu người nào cũng gặp phải. Có người cảm ơn rối rít, có người làm thế hợp thập đáp lễ, có người thì nói những lời rất kỳ quái, có người thậm chí còn không nhìn bạn bằng ánh mắt tử tế, và còn có người vừa đưa chân tướng cho họ thì tiện tay vứt đi luôn, nhưng chúng tôi không động tâm mà nhặt lại tài liệu. Ngoài ra còn có người tuy không nhận chân tướng nhưng cũng nói lời cảm ơn, rất ít trường hợp tố cáo chúng tôi, còn có người nhắc nhở chúng tôi chú ý an toàn và chúc chúng tôi trường thọ v.v… Chúng tôi đều dùng tâm thái thuần thiện để đối đãi với họ, hết thảy đều là Sư phụ đang làm, chúng tôi chỉ là động chân, động miệng một chút mà thôi. Chúng tôi cần phải kiên trì đi trên con đường giảng chân tướng và làm tốt “ba việc” cho đến ngày Chính Pháp kết thúc, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299343

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài