Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Thiên ý rành rành, đợi khi nào mới tỉnh?

14-09-2025

Tác giả: Đạo Sinh

[ChanhKien.org]

Người ta trở nên xấu tệ rồi thì mới sinh bệnh. Ví dụ, nhân tâm xấu thì trái tim sẽ bị bệnh, suy nghĩ xấu thì bộ não sẽ bị bệnh. Đây là kiến thức thường biết.

Từ xưa đến nay dịch bệnh được xem là bị Trời phạt. Vậy mà, khi đại dịch ‘virus corona mới’ (COVID-19) hoành hành thì con người ngày nay lại quên mất điểm này. Mọi người không nghĩ đến mấu chốt cơ bản là do con người đã trở nên xấu, chính mình đã biến thành xấu rồi, vậy mới phải gánh chịu sự trừng phạt của Trời. Đồng thời con người cũng không nhận ra những sai lầm nghiêm trọng của bản thân, nên vọng tưởng thông qua việc vận dụng các biện pháp bên ngoài là có thể né tránh sự trừng trị của Trời. Đây rõ ràng là việc làm tốn công vô ích.

Có người tưởng rằng dịch bệnh ‘virus corona mới’ đã qua đi rồi, nhưng thực tế nó chưa bao giờ rời khỏi, chỉ bất quá là, đã bị những lời nói dối cố tình che đậy mà thôi. Còn có người nghĩ rằng đây chỉ là một trận cảm mạo lớn, cứ thủng thẳng rồi sẽ qua, tử vong đều là những ai có bệnh nền. Nhưng thực tế thì bệnh dịch rất nguy hiểm, người mắc bệnh lúc nào cũng có thể mất mạng, không phân biệt nam nữ, già trẻ!

Tuy vậy, Trời cao có đức hiếu sinh, điều này có nghĩa là, trong khi Trời trừng phạt con người thì cũng nhất định sẽ ban cho con người thời gian và cơ hội mau chóng tỉnh ngộ nhận ra lỗi lầm. Như lời xưa nói: Thiên ý rành rành. Ý nghĩa chính là ý Trời thể hiện ra bằng đạo lý rõ ràng, dễ dàng nhìn thấy. Nhìn thấy như thế nào? Kỳ thực, tên của loại virus này đã ẩn chứa lời cảnh báo của Trời cũng như phương pháp để người ta được cứu.

Hầu hết mọi người đều biết cái tên ‘virus corona mới’. “Mới” (新) này cũng chính là tim (trong tiếng Hán, chữ “mới” (新, tân) và chữ “tim” (心, tâm) phát âm giống nhau). Có thể thấy, chữ “mới” này chính là nói cho chúng ta rằng virus sẽ tấn công trái tim. ‘Corona’ trong tiếng Hán là “quan” (冠) có nghĩa là mũ hay vương miện, cũng chính là chỉ đầu. Điều này cảnh báo chúng ta rằng virus cũng sẽ tấn công não. Thực tế cho thấy, một số lượng lớn người nhiễm virus đã tử vong do nhồi máu tim và nhồi máu não. Đây chính xác là những triệu chứng được phản ánh qua hai chữ ‘mới’ và ‘corona’.

Giải thích rõ hơn một chút: nhồi máu tim không phải là do nhân tâm xấu rồi sao? Nhồi máu não không phải là do suy nghĩ xấu rồi sao? Lời cảnh báo rõ ràng biết bao! Nhưng có bao nhiêu người có thể hiểu được?

Có thể có người nói, ngay từ đầu ‘virus corona mới’ là tấn công vào phổi, nó là dịch bệnh ‘viêm phổi do virus corona mới’. Tấn công phổi cũng là đặc điểm của nó. Viêm phổi có nghĩa là phổi hỏng rồi, mà phổi cũng chính là phế. Đây không phải là Trời cao đang nhắc nhở rằng con người đã xấu đến mức phải phế bỏ rồi sao?

Ông Trời đã dùng cái tên ‘virus corona mới’ này để liên tục gửi lời cảnh báo đến cho con người. Tuy nhiên, những người đã mất đi trí thông minh xuất phát từ tín ngưỡng đối với Thần không thể nhận ra rằng bản thân họ đã trở nên hư xấu, đây mới là vấn đề lớn nhất.

Con người đã xấu rồi sao? Đương nhiên rồi!

Khi con người hành xử giống như loài cầm thú, không còn kính Thần, không coi trọng đạo đức, nói lời không đáng tin, chỉ chạy theo lợi, thấy lợi quên nghĩa, thất tín bội nghĩa, làm theo luật rừng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, tranh cường háo thắng, thì con người đã trở nên xấu rồi.

Con người là tinh anh của vạn vật, nào phải là động vật. Con người sa đọa tới mức trở thành động vật rồi, đây chẳng phải là biểu hiện của việc con người đã biến thành xấu rồi sao?

Trên thực tế, suy nghĩ trong lòng của rất nhiều người không khác gì cầm thú. Khi con người không khác gì động vật, dùng thành ngữ “lang tâm cẩu phế” (tim sói phổi chó) có thể giúp ta hình dung rõ ràng hơn.

Nhìn xem ngày nay, những chiến binh sói, những ác lang đã rất phổ biến như thế, không phải là tim người đã biến thành tim sói sao? Lòng người không còn là lòng người nữa mà là lòng lang dạ sói, đây không phải là nhân tâm đã xấu rồi sao? Mấu chốt là, còn bao nhiêu người có thể nhận ra lòng người biến thành lòng lang dạ sói là không đúng?

“Phổi chó” có nghĩa là gì? Phổi người biến thành phổi chó thì cũng chính là người xấu rồi. Chó đại diện cho sự trung thành, trung thành có phải là sai không? Nếu như cống hiến lòng trung thành nhầm đối tượng thì kết quả của loại trung thành này chính là sai. Cách nói “vuốt chim nanh chó” cũng có ý nghĩa như thế. Xưa có cách nói “lời phế phủ” (ý là lời nói chân thành xuất phát từ đáy lòng), bởi vì “phế phủ” cũng là để chỉ lòng dạ, là nơi tồn tại của thành ý, của lòng trung thành. Do đó, “phổi chó” có nghĩa là nếu con người chỉ biết cống hiến lòng trung thành một cách mù quáng như chó thì phổi của họ sẽ hư hỏng, lòng dạ của họ đã xấu rồi.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, từ chỗ tự xưng là có thể phòng, có thể chống đến chỗ hoàn toàn mất kiểm soát, ông Trời đã cho bạn tận mắt chứng kiến cái gì mới thật sự là “ý Trời không thể làm trái”. Trong đại dịch, ông Trời đã cho bạn thấy, Trung Quốc mấy tỷ người, vậy mà hầu như ai cũng có người thân cận bị nhiễm bệnh; chung quanh đều có người tử vong, tính toán kỹ một chút thì có trên trăm triệu người đã chết; nhưng những kẻ dối trá lòng lang dạ sói lại nói với bạn rằng chỉ có mấy trăm nghìn người bị nhiễm bệnh, vài nghìn người tử vong. Trong thời gian phong tỏa ngặt nghèo, ông Trời đã cho bạn thấy hành vi vô Pháp vô Thiên, dã man tàn bạo, không chút nhân tính của những con sói áo trắng. Trong sóng thần dịch bệnh đột ngột bao trùm, ông Trời đã cho bạn cảm nhận việc phải tự mình chịu đựng trong sự thờ ơ của những con sói cực kỳ tàn ác, để mặc cho bạn nếu phải nhiễm bệnh thì cứ nhiễm bệnh, kỳ thực là muốn những ai già yếu bệnh tật mau chết đi. Sống sót qua nỗi đau khổ không thể chịu đựng do dịch bệnh, ông Trời đã cho bạn cảm nhận được sự may mắn của đời người và sự quý giá của sinh mệnh. Bây giờ nhìn lại, có phải là ký ức mới nguyên, sống động trước mắt hay không?

Từ đó thấy rằng dịch bệnh viêm phổi do ‘virus corona mới’ là Trời đang nói với con người: ý Trời không thể làm trái, lòng người xấu rồi, suy nghĩ của người ta xấu rồi, con người, đặc biệt là những người dân Trung Quốc, các vị đang cống hiến lòng trung thành cho thứ đặc biệt thối nát, đấu Trời đấu đất, bản chất xấu tệ, hung ác cùng cực, giả tạo mọi bề. Dịch bệnh là lửa giận của Trời đến để đào thải hết thảy của thứ thối nát giả ác bạo tàn này, gồm cả những người xấu nguyện cống hiến lòng trung thành cho thứ thối nát giả ác bạo tàn ấy.

Đạo đức không còn, chẳng còn biết dựa vào đâu để phân biệt tốt xấu, khiến người ta không thể mau chóng tỉnh ngộ nhận ra lỗi lầm, sửa đổi bản thân. Đây chính là nguyên nhân sâu xa gây nên việc dịch bệnh ‘virus corona mới’ tái bùng phát hết lần này lần khác, khiến người ta liên tục mất mạng vì phổi trắng, nhồi máu tim, nhồi máu não, viêm cơ tim, viêm màng não, v.v.

Dịch bệnh đang tấn công lặp lại nhiều lần. Một số người đã tử vong ngay trong đợt dịch đầu tiên, một số người đã chết sau vài lần tái nhiễm. Lên lên xuống xuống như thế không biết đã bao nhiêu đợt dịch rồi. Những ai còn tỉnh táo nên biết rằng, cái mà những kẻ dối trá lòng lang dạ sói kia gọi là cúm A thực ra đều là ‘virus corona mới’, các loại vắc-xin mà lũ ác lang vừa đấm vừa xoa để lừa các vị tiêm thực ra đều là mầm độc. Bây giờ về cơ bản, cứ nửa tháng lại bùng phát một đợt dịch, rất nhiều người cứ nửa năm lại bị nhiễm bệnh ít nhất một lần. Có thể nói rằng nhiễm bệnh lặp đi lặp lại đã trở thành trạng thái bình thường. Quan trọng hơn là, mỗi lần bị tái nhiễm thì tác hại của virus đối với thân thể sẽ lớn hơn một chút, tình trạng ‘động một cái là chết’ không ngừng xuất hiện. Điều này không phải đã cực kỳ nguy hiểm rồi sao?

Sống sót sau tai kiếp, nhưng tai kiếp này đang không ngừng lặp đi lặp lại! Những người còn sống không biết có nên vui mừng hay không? Có nên cảm ơn Sáng Thế Chủ đã cho họ cơ hội tỉnh ngộ và hối cải hay không?

Kỳ thực, ý Trời đã được tiết lộ rõ ​​ràng trong “Tàng tự thạch” được phát hiện ở vùng núi thuộc thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, châu Kiềm Tây Nam, tỉnh Quý Châu vào năm 2002. Trên tảng đá có sáu chữ lớn, hỏi là chữ gì? Nếu muốn bạn có thể lên mạng tìm xem. Bức ảnh hoàn chỉnh chân thực sẽ cho bạn biết trên đó là: “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”. Tảng đá chứa chữ xuất hiện ở một nơi xa xôi hẻo lánh như thế, muốn được người ta biết đến rộng rãi thì cần có thời gian và những người đi truyền tin. Điều này có nghĩa là thời gian mà Trời ban cho để con người có thể biết được Thiên ý là tương đối dài. Trước sau đã hơn 20 năm, nhưng những người không đủ huệ căn lại vẫn mê man bất tỉnh. Bây giờ lại thông qua một cái tên dịch bệnh mà người người đều biết để trực tiếp cảnh tỉnh con người, không biết các vị có cảm thấy mối nguy “lửa cháy đến mày” này hay không? Có nghĩ tới rằng thời gian dành cho con người thức tỉnh đã không còn nhiều hay không?

Quan trọng hơn, những người tu luyện theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp căn bản của vũ trụ (Pháp Luân Đại Pháp) đã dùng phương thức chân thật và thẳng thắn nhất để nói với thế nhân thiên cơ: tên thật của loại virus này là “virus Trung Cộng” (viêm phổi Vũ Hán). Nghĩa là, tên gọi ‘virus corona mới’ đã ẩn chứa cảnh báo rằng, tín ngưỡng sai lầm khiến tim, não, phổi của người ta bị hư hoại chính là Trung Cộng, cũng chính là những kẻ đạo đức bại hoại, chỉ chạy theo lợi, vì cái gọi là cộng sản, vì lợi ích vật chất mà đi theo và bảo hộ chủ nghĩa tà ác của ma quỷ cộng sản tôn sùng giả, ác, bạo tàn, vô Thần, không màng đạo đức.

Trong từ “Vũ Hán” (武漢) thì ‘Vũ’ cũng là ‘vô’ (“vũ” 武 phát âm gần giống “vô” 無), còn ‘Hán’ cũng là chỉ người, ý tứ là hai chữ “Vũ Hán” tựa như đang nói “không người”. Điều này không chỉ nói cho mọi người biết virus bắt nguồn từ Vũ Hán, mà còn cảnh báo rằng: phàm những ai không phân biệt thiện ác, đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc của chủ nghĩa cộng sản tà ác giả, ác, bạo tàn, vô Thần, một khi nhiễm loại virus này thì cuối cùng đều sẽ bị đào thải triệt để, không sót một ai.

Người ta xấu rồi thì mới sinh bệnh. Những việc làm xấu xa mà tà đảng Trung Cộng đã phạm trong 100 năm qua có thể nói là tội ác tày trời, lời không kể xiết. Đặc biệt là tội bịa đặt vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để vu khống hãm hại Pháp Luân Công, vi phạm hiến pháp và pháp luật, tùy ý sát hại, thu hoạch nội tạng sống của người tu luyện Pháp Luân Công trên quy mô lớn để kéo dài tuổi thọ của các lãnh đạo cấp cao trong nội bộ đảng, hối lộ quan chức các nước khác, kinh doanh thu lợi phi đạo đức, là tội ác cùng cực nhất. Những hành vi như vậy đã vượt xa Đức Quốc xã, tàn ác hơn cả ma quỷ. Nó thù nghịch Thần Phật, thù nghịch Chân – Thiện – Nhẫn, hoàn toàn không thể dung thứ.

Bởi vì Chân – Thiện – Nhẫn là Pháp căn bản của vũ trụ, người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là những người đang đi trên con đường thành Thần. Tà đảng Trung Cộng cả gan thù nghịch Pháp căn bản của vũ trụ, giết hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đang trên con đường thành Thần một cách vô cùng tàn nhẫn, vì vậy, chỉ cần là một phần tử của nó thì sẽ phải thay nó gánh chịu ác nghiệp vô biên mà bị tiêu hủy, không có tương lai. Đây là bất hạnh đáng sợ hơn cái chết không biết bao nhiêu lần.

Bởi vì đảng cộng sản cấu thành từ ba bộ phận, bao gồm đội thiếu niên, đoàn thanh niên và đảng viên. Hầu hết người dân Trung Quốc đã tham gia ít nhất một trong ba bộ phận này, đồng thời lúc gia nhập đã thề sẽ trung thành với nó, thậm chí cống hiến mạng sống cho nó. Vì điều này mà trở thành một phần tử của nó.

Lời thề là gì? Lời thề là lời hứa người ta đưa ra dưới sự chứng kiến của Trời. Nhân gian có pháp luật, vũ trụ có quy luật. Quy luật của vũ trụ là Thiên Pháp. Nói cách khác, lời hứa đưa ra khi thề thốt sẽ do Thiên Pháp kiểm soát và thi hành. Bất kỳ lời thề nào nếu không được xóa bỏ theo cách được Trời công nhận thì nhất định sẽ được thực hiện theo dưới ràng buộc của Thiên Pháp, còn thực hiện lúc nào thì chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Giống như luật pháp của con người, khi người và người ký kết hợp đồng, thì phải tuân thủ hợp đồng, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bởi vì lời thề do Thiên Pháp ước chế, so với hợp đồng thì hiệu lực còn lớn hơn, nếu không xóa bỏ thì tất phải thực hiện.

Đến khi Trời phạt, ông Trời chính là lấy lời thề để xem xét mục tiêu, những ai có lời thề còn hiệu lực đều là đối tượng bị đoạt mạng. Ngay cả những người chỉ thừa nhận tà đảng Trung Cộng trong suy nghĩ cũng không thể chạy thoát, bởi vì mỗi người đều là một phần tử của vũ trụ, người nghĩ điều gì đều không dối được vũ trụ. Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri. Nếu đã nghĩ muốn theo tà đảng thì phải chịu Trời phạt. Nếu Trời phạt tà đảng Trung Cộng thì không có gì ngạc nhiên khi một người đã phát thệ sẽ cống hiến sinh mệnh cho nó bị bệnh dịch đoạt đi mạng sống.

Vì vậy, cần phải thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội, cả trong suy nghĩ cũng phải tránh xa tà đảng, thế mới mong tránh khỏi vì bị Trời phạt mà mất mạng.

Tà đảng đã phạm tội với Trời, phạm tội với Trời thì chẳng thể tha. Hy vọng bài viết này có thể đánh thức trí huệ của bạn, mong lương tri của bạn hiểu rằng: “Kính ngưỡng Thần minh, tránh xa tà ác, kiên trì thiện lương” – Đây mới là cách đúng đắn thật sự giúp mọi người tránh xa dịch bệnh do Trời phạt, cuối cùng được cứu.

Là một đệ tử Đại Pháp đang trong tu luyện, tôi chân thành nói với mọi người rằng: Chân – Thiện – Nhẫn là Pháp căn bản của vũ trụ. Tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội, từ trong tâm, tránh xa tà đảng Trung Cộng giả, ác, bạo tàn, vô Thần. Đây là Sáng Thế Chủ từ bi đã cấp cho con người cơ hội duy nhất để được cứu độ.

Thiên ý rành rành, đợi khi nào mới tỉnh?

Thơ rằng:

Thiên ý đã rõ ràng,
Đợi khi nào mới tỉnh?
Tên bệnh ẩn thiên cơ,
Tam thoái bảo bình an.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297483

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài