Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực

28-09-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[ChanhKien.org]

Buổi tối ngày 30 tháng 04 năm 2024 khi tôi nằm trên giường thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó giống như đờm ở trong miệng, tôi vội vàng ngồi dậy và nhổ nó ra, nhưng đó không phải đờm mà lại toàn là máu. Tôi nhanh chóng lấy giấy vệ sinh để bịt mũi lại nhưng rất nhanh nó đã bị ướt sũng, tôi tiếp tục lấy giấy khác để thay thì nó lại bị ướt sũng tiếp, mũi cứ chảy máu không dừng.

Tôi có chút hoảng sợ, trong tâm nghĩ rằng mình đã lớn đến ngần này rồi mà chưa bao giờ bị chảy máu mũi, năm nay tôi đã 58 tuổi và cũng đã tu luyện được 28 năm rồi, vậy chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi chợt nghĩ đến cho dù là việc tốt hay xấu cũng đều là hảo sự. Tôi lập tức phát chính niệm phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, vô luận là trong tu luyện có bất kể chấp trước gì thì cũng đều quy chính trong Pháp, tôi chỉ thừa nhận an bài của Sư phụ. Sau đó tôi đã tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước như tâm hiển thị, tật đố, hoan hỷ, tâm sắc dục, tâm sợ hãi, tâm xem thường người khác, tâm an dật và còn có nhân tố “tình” trong đó nữa v.v… Rất nhiều những thứ của con người đều chưa vứt bỏ được. Cùng theo việc tôi không ngừng phát chính niệm thì mũi của tôi đã bớt chảy máu hơn. Con tôi có chút sợ hãi khi thấy vậy, tôi động viên con: Con không phải sợ đâu, có Sư phụ ở đây, Sư phụ sẽ bảo hộ cho mẹ.

Tôi suy nghĩ về bản thân xem chỗ nào có lậu và phủ định hết thảy bức hại của cựu thế lực cũng như tà linh cộng sản. Dần dần máu cũng ngừng chảy, lúc này đã hơn 12:00 giờ đêm, tôi đứng dậy đi vệ sinh. Khi bật đèn để tìm dép tôi phát hiện trên sàn nhà toàn là nước, tôi cảm thấy bối rối không biết chỗ nước này là từ đâu ra. Tôi vội vàng đi đến phòng của chồng tôi và gọi ông ấy thì phát hiện trong phòng ông ấy không hề có nước, vậy nước ở phòng tôi là từ đâu ra? Tôi nói với ông ấy có phải là do hệ thống sưởi ở đâu đó bị rò không? Tôi kiểm tra các công tắc hệ thống sưởi đều không phát hiện ra vấn đề gì, mà nước chảy ra càng ngày càng nhiều. Chuyện gì vậy nhỉ? Chồng tôi gọi điện cho Ban quản lý tòa nhà, họ cùng công ty cấp nước cũng đến đủ cả. Mọi người bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc xuất hiện chỗ nước đó, còn tôi và con thì dùng xẻng xúc nước cho vào xô rồi đổ vào bồn cầu. Nhưng nước càng ngày càng nhiều, người của công ty cấp nước cũng giúp đỡ tôi xúc nước, lãnh đạo của họ cũng đã đến. Lúc này cả căn phòng toàn nước là nước, sau đó họ đã dùng đến cả thiết bị để dò tìm xem nước bị rò rỉ ở đâu. Bởi vì chúng tôi ở tầng một nên cuối cùng cũng đã tìm được nguyên nhân là ở phòng khách. Lúc này đã là 2:00 giờ sáng, tôi dùng cây lau nhà để đẩy nước ra, có thể nói là rất nhiều nước.

Người của công ty cấp nước đã dùng khoan điện để cạy gạch sàn nhà lên và họ phải đào sâu hơn một mét mới tìm thấy được đường ống nước chính có chỗ bị rò. Sau khi tìm ra, họ bắt đầu hàn chỗ rò nước đó lại, họ đã làm việc liên tục cho đến hơn 8:00 giờ sáng hôm sau mới xong. Những thứ ở dưới gầm giường đều đã bị ướt nhẹp. Lúc này tôi nghĩ chính là do cựu thế lực bức hại tôi bất thành nên đã làm ra sự việc này, đúng là quá ác độc, tôi phải tiêu hủy nó, diệt trừ nó. Vậy tôi còn có chỗ nào tu chưa được tốt lại để cho cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở nhỉ? Tu luyện là nghiêm túc, nếu chúng ta sơ suất thì sẽ bị…

Vì vậy mỗi thời mỗi khắc chúng ta đều phải dùng Pháp để yêu cầu bản thân, ước thúc bản thân, chủ ý thức nhất định phải mạnh, không nên để cho những sự vật ngoại giới làm cho mê hoặc. Suy cho cùng chúng ta đang sống trong người thường nên mọi việc đều phải giữ vững bản thân, những việc nào nên làm và không nên làm, chúng ta đều không được để mình bị ô nhiễm trong thùng thuốc nhuộm lớn này. Tôi cần phải giống như bông hoa sen tuy mọc ra từ trong bùn tanh mà không bị ô nhiễm bởi bùn, vẫn có thể nổi bật, như vậy mới có thể tu đắc chính quả và theo Sư phụ về nhà.

Trên đây là một chút thiển ngộ cá nhân của tôi, có chỗ nào thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298526

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài