Tác giả: Lâm Vũ
[ChanhKien.org]
Nhà văn nổi tiếng thời nhà Thanh là Tào Tuyết Cần nổi danh khắp thế gian nhờ một cuốn tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng”. Hầu hết thơ từ của ông đều liên quan đến tác phẩm “Hồng Lâu Mộng”. Trong đó có một bài thơ đố đèn về pháo cũng rất thú vị. Toàn bài thơ gồm 28 chữ:
Năng sử yêu ma đảm tận thôi,
Thân như thúc bạch khí như lôi.
Nhất thanh chấn đắc nhân phương khủng,
Hồi thủ tương khán dĩ thị hôi.
Dịch thơ:
Yêu ma hồn vía còn chăng
Thân như lụa cuốn hơi bằng sấm ran
Ai nghe thấy cũng hết hồn
Ngoảnh đầu nhìn lại tro tàn khói bay.
“Yêu ma hồn vía còn chăng, Thân như lụa cuốn hơi bằng sấm ran”. Câu thơ đầu đã chỉ rõ công dụng của pháo là có thể khiến yêu ma sợ khiếp đảm, cũng tức là nói pháo có tác dụng trừ tà ma. Cách trừ ma này vừa đơn giản lại hiệu quả. Vì thế vào những dịp như cưới hỏi, khai trương, chuyển nhà hay đón Tết,… người ta đều đốt pháo. Dân gian còn lưu truyền một cách nói, bất kể lúc nào, chỉ cần pháo không bén lửa hoặc đang cháy mà bị tắt giữa chừng, thì đó là điều đại kỵ. Hễ xuất hiện tình huống như vậy, thì sau khi kết hôn vợ chồng bất hòa, Tết đến thì cả năm không thuận lợi, khai trương sẽ gặp rắc rối liên miên, còn chuyển nhà thì sẽ xuất hiện chuyện chẳng lành. Kỳ thực đây không phải là mê tín gì cả, mà là có nguyên do. Vì pháo dùng để trừ ma, nếu không đốt được hoặc bị không bắt lửa, thì rất có thể là do yêu ma can nhiễu, có thể can nhiễu được pháo chứng minh rằng nhất định có yêu ma, mà năng lực của chúng rất mạnh. Do đó gặp rắc rối cũng là điều tất nhiên. Câu “Thân như lụa cuốn hơi bằng sấm ran” chính là đang miêu tả hình trạng và âm thanh của pháo.
“Ai nghe thấy cũng hết hồn, Ngoảnh đầu nhìn lại tro tàn khói bay”. Người ta yêu thích pháo, nhưng đôi khi cũng bị giật mình kinh sợ, bởi dù sao thì tiếng nổ của pháo quá lớn. Câu “Ngoảnh đầu nhìn lại tro tàn khói bay” có lẽ cũng cùng một đạo lý với câu thơ của Lý Thương Ẩn: “Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can” (Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt). Pháo là một vật vô tư, thiêu hủy chính mình để thanh trừ những thứ tà ác, quả đúng là “thịt nát xương tan cũng không sợ”.
Bài thơ đố đèn về pháo này không chỉ nêu rõ tác dụng trừ ma của pháo, cũng nói lên được phẩm chất cao quý của nó chính là tự thiêu hủy chính mình để thanh trừ tà ác, quả là xuất sắc.
Ở Trung Quốc ngày nay, Trung Cộng không cho phép đốt pháo vào bất kỳ lúc nào, điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc pháo bị tắt giữa chừng hay không bén lửa, trực tiếp không cho phép bạn đốt pháo. Tin rằng nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Bởi vì Trung Cộng vốn là do tà linh cấu thành, các loại yêu ma quỷ quái trong đó thì nhiều vô cùng. Chúng khống chế xã hội này, và vì chúng sợ pháo, nên mới không cho phép đốt pháo. Có lẽ một ngày nào đó, khi ở Trung Quốc đại lục có thể tự do đốt pháo, thì lúc đó yêu ma cũng đã giảm thiểu rồi.