Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Có lần, khi tôi giao lưu với một đồng tu về việc phủ định an bài của cựu thế lực, đồng tu nói: “Phủ định an bài của cựu thế lực không nên làm một cách mơ hồ, như vậy lực độ yếu, cần phải có mục tiêu phủ định rõ ràng: phải phủ định và trừ sạch toàn bộ cơ chế cùng khế ước do cựu thế lực đã an bài kể từ khoảnh khắc bắt đầu hạ xuống tầng thấp (thế gian)! Đồng thời phải thanh trừ triệt để những tư tưởng và quan niệm biến dị được hình thành qua từng tầng hạ xuống! Đứng ngoài cuộc để thanh trừ, như vậy sẽ đạt hiệu quả tốt!” Tôi thấy rất có lý, và sau khi thử áp dụng, tôi thực sự cảm nhận được sự khác biệt.
Sau đó tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi đứng trên một ngọn núi rất cao, núi không có lấy một bóng cây, nhìn xuống dưới là từng lớp từng lớp ống màu xanh trải ngang, ống nối sát vào nhau, dày đặc không có khe hở, trải dài đến tận chân núi xa xôi, ở cuối chân núi là một hàng bắp ngô. Bên cạnh tôi còn có một người, dường như là người đứng đầu an bài mọi việc cho tôi. Anh ta ra hiệu rằng: những ống dẫn kia có liên quan đến tôi. Cách đó không xa, có mấy người đang sửa chữa đường ống, một người trong số họ nói với tôi: “Chi phí sửa chữa là ba ngàn đồng, do anh trả”. Tôi thầm nghĩ: “Ba ngàn đồng? Nhiều vậy sao? Dựa vào đâu mà tôi phải trả? Tôi không trả!” Tôi nói với người đứng đầu: “Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi không trả”. Lúc đó, ý niệm ‘tôi không trả tiền’ trong tôi vô cùng kiên định. Người đứng đầu không nói gì, ý là không ép tôi. Lúc đó, tôi nhìn thấy một chiếc trực thăng trên sườn núi đã bị thiêu rụi.
Giấc mơ rất rõ ràng, và tôi ngộ ra rằng: tầng tầng đường ống chằng chịt kéo dài tới tận chân núi chính là sự an bài của cựu thế lực để “quản tôi”, đó là tầng tầng lớp lớp các cơ chế. Việc giữa các tầng không hề có khe hở cho thấy sự an bài này vô cùng tỉ mỉ. “Bắp ngô” (玉米 /yùmǐ/) tượng trưng cho con người thế gian trong “mê” (迷 /mí/), (âm /mǐ/ gần giống với âm /mí/ trong tiếng Hán), “ba ngàn đồng” mang hàm ý tượng trưng: tôi là người con thứ ba trong số các chị em, đồng thời còn tượng trưng cho khế ước mà tôi đã ký kết (chữ 千 /qiān/ “ngàn”, đồng âm với 簽 /qiān/ “ký”); “chiếc trực thăng bị thiêu hủy” là chỉ sau khi tôi phủ định sự an bài của cựu thế lực, các cơ chế mà chúng đã an bài cũng bị tiêu hủy. Tôi ngộ ra rằng, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi giấc mơ này, là vì thấy tôi đã bắt đầu có nhận thức rõ ràng, lý tính hơn trong việc phủ định sự an bài của cựu thế lực, và cho tôi thấy rõ thực chất an bài của cựu thế lực trong không gian khác.
Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018” rằng:
“Có những [người] nhân duyên phức tạp đến mức khó nói.”
Trước đây, tôi hiểu chưa sâu sắc về đoạn Pháp này của Sư phụ, rốt cuộc thì sự an bài của cựu thế lực phức tạp đến mức nào? Trong tâm tôi vẫn còn mơ hồ, mỗi khi gặp quan nạn lại không thể đứng vững trên cơ điểm của Chính Pháp để phủ định triệt để, tu luyện vì thế trở nên rất gian nan, sự đề cao cũng chậm chạp, Sư phụ lo lắng, nên đã điểm hóa cho tôi thông qua giấc mơ này, để tôi thấy rõ sự an bài của cựu thế lực là tinh vi và tà ác đến mức nào, có thể nói, mỗi ngày bạn làm gì? Dậy lúc nào? Làm gì vào lúc nào? Gặp việc thì động niệm gì? Tiếp xúc với ai? Nói về chủ đề gì… Tất cả mọi thứ, từng điều một, đều nằm trong sự an bài của nó. Nếu chỉ đứng trên cơ điểm tu luyện cá nhân thì không thể phủ định nó, mãi mãi bị mắc kẹt trong sự an bài của nó và không thể thoát ra được. Chỉ khi đứng trên cơ điểm tu luyện Chính Pháp mới có thể nhìn thấu toàn bộ sự an bài của nó, mới có thể phá vỡ nó và vượt thoát khỏi nó, mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề.
Mấy ngày trước, tôi đã đọc một bài viết của đồng tu trên trang Chánh Kiến Net: “Đứng trên cơ điểm tu luyện Chính Pháp vứt bỏ chấp trước”, tôi được khai sáng rất nhiều, bởi từ trước đến nay, tôi nhận thức về vấn đề tu luyện Chính Pháp còn rất yếu (không ít đồng tu cũng giống tôi), khi giao lưu với đồng tu, cứ nhắc đến tu luyện Chính Pháp là lại mơ hồ, bàn về quan tâm tính cũng chỉ đứng trên lập trường tu luyện cá nhân mà nói, cứ mãi lẩn quẩn trong một trạng thái không thoát ra được, đồng tu nói tôi tu luyện rất mệt, tôi cũng cảm thấy mệt thật, mỗi ngày học Pháp, luyện công, phát chính niệm cũng không ít, nhưng cảm giác đề cao rất chậm, nguyên nhân căn bản là tư tưởng chưa chuyển sang cơ điểm tu luyện Chính Pháp, vẫn đang lội trong vũng bùn mà cựu thế lực an bài.
Nói về tâm sắc dục, trước đây tôi nghĩ tâm sắc dục của mình rất nặng, những niệm đầu dơ bẩn khác cũng không ít, dù phát chính niệm không ít, nhưng khi vượt quan trong mơ cũng ít khi qua được, điều này khiến tôi rất phiền não. Nguyên nhân căn bản là chưa phủ định từ gốc sự an bài của cựu thế lực, cơ điểm chưa chuyển biến, vẫn xem những gì do cựu thế lực an bài là của mình. Thật ra, bất kể chúng ta có tư tưởng, quan niệm xấu hay các chấp trước nào đi nữa, v.v thì đều là những thứ đã được cựu thế lực sắp đặt từ trong lịch sử, gốc rễ nằm ở đó, những “đường ống tầng tầng lớp lớp” (cơ chế) đều đã sớm được an bài sẵn ở đó, chúng ta không nên tự ôm những thứ đó vào mình, khi tôi nói: “Tôi có tâm sắc dục, tôi có tâm đố kỵ, tôi có tâm hiển thị, tôi có tâm oán hận”….. thì lúc đó ta đã thừa nhận sự an bài của chúng và đang bước đi trên con đường mà chúng sắp đặt rồi. Bạn đã nói có, vậy thì cứ theo nó đi, cựu thế lực vui mừng, tuy nhân tâm được biểu hiện trong tư tưởng của chúng ta, nhưng gốc rễ của những tư tưởng đó lại là do cựu thế lực an bài ra, không thể thừa nhận nó, giống như trên người bạn dính một cục phân, bạn có thừa nhận cục phân đó là bạn không? Nó có thể đại diện cho bạn được sao? Nó chỉ là thứ dơ bẩn nằm trên các đường ống tầng tầng lớp lớp của cựu thế lực, chúng ta phải đứng trên cơ điểm Chính Pháp để triệt để thanh trừ những thứ này, hoàn toàn giải thể những nhân tố bị gắn vào và gia cường lên chúng ta.
Sau khi chuyển biến quan niệm, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đã tách rời khỏi các biểu hiện của nhân tâm, không còn xem chúng là bản thân mình nữa, những thứ xấu đó không liên quan đến tôi, không phải là tôi, tôi không có những tư tưởng dơ bẩn đó, tôi là đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, sứ mệnh của tôi là thanh trừ cựu thế lực, hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản, sâu bọ, vi khuẩn… thanh trừ tâm sắc dục, tranh đấu, oán hận, đố kỵ, tự ngã… trong tư tưởng của bản thân mình. Đứng trên cơ điểm Chính Pháp mà triệt để thanh trừ toàn bộ, diệt tận những vật chất bại hoại ấy, khi đó tôi có một loại cảm giác mạnh mẽ như không gì ngăn nổi.
Sư phụ giảng trong “Sự vĩ đại của đệ tử – Tinh Tấn Yếu Chỉ II”, rằng:
“Đệ tử Đại Pháp [tham gia việc] Chính Pháp; [đó là điều] trong lịch sử chưa từng có.”
Chúng ta là tu luyện Chính Pháp, chứ không phải tu luyện cá nhân, đừng tự giam mình trong cái khung nhỏ của tu luyện cá nhân, như vậy sẽ không thể tu lên được, và cũng không đạt tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, Sư phụ đã đẩy chúng ta lên vị trí cao nhất, tuy rằng chúng ta biểu hiện trên bề mặt vẫn còn nhân tâm, nhưng đó là để chúng ta có thể ở thế gian mà cứu người, từ đó mà trong quá trình làm tốt ba việc có thể lập nên uy đức lớn hơn, nhưng những nhân tâm này là “giả ngã”, không phải “chân ngã”, đứng trên cơ điểm Chính Pháp mà nhìn, thì nó chỉ như một lớp cửa sổ giấy, phát chính niệm một cái là phá vỡ được ngay; nhưng nếu nhìn từ góc độ tu luyện cá nhân thì đó lại là mê chướng do cựu thế lực dựng lên để hủy hoại con người, khiến bạn vấp ngã liên tục và vĩnh viễn không thể thoát ra được.
Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp sở hữu năng lực của Thần trong vũ trụ mới, Sư phụ đã trao năng lực ấy cho chúng ta rồi, chúng ta phải phát huy tối đa uy lực thần thông của Phật Pháp, mỗi ngày khi phát chính niệm, cơ điểm phải giữ cho chính, phải đứng trên cơ điểm Chính Pháp để thanh trừ tận gốc những rác rưởi cuối cùng trong thiên thể, xóa bỏ tất cả những tư tưởng, quan niệm, chấp trước, nhân tâm… không tốt trong tư tưởng của chính mình, đối với những nhân tố đó, phải Chính Pháp! Quy chính! Thanh trừ! Diệt tận gốc! Nhân tâm nào có thể cản được uy lực thanh trừ khi đứng trên cơ điểm Chính Pháp chứ?!
Đây là chút thể ngộ ở tầng thứ hiện tại, nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.