Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng biết Khương Tử Nha nhất định sẽ quay đầu, vậy tại sao vẫn dặn ông ta đừng quay đầu?



Tác giả: Tự Minh

[ChanhKien.org]

Chúng ta đều biết, khi còn ở trên núi Côn Luân, trước khi Khương Tử Nha xuống núi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đặc biệt dặn dò ông rằng: “Cầm ‘Bảng Phong Thần’ xuống núi, bất kể ai gọi con thì tuyệt đối không được quay đầu lại, nếu không sẽ có ba mươi sáu đạo quân tới chinh phạt con, và ở Đông Hải còn có một người đang chờ con ở đó, nhất định phải hết sức cẩn trọng”.

Kết quả là Thân Công Báo gọi ông ta từ phía sau, hai lần đầu tiên ông đều không quay đầu lại, nhưng đến lần thứ ba, Thân Công Báo dùng đạo lý tình người trách mắng một hồi, nói ngươi thật là bạc tình bạc nghĩa, được làm tể tướng rồi thì coi như quên luôn tình nghĩa sư huynh đệ bốn mươi năm à? Kết quả, Khương Tử Nha đã coi trọng tình cảm trong cõi người hơn lời nói của sư phụ, chỉ vì một cái quay đầu mà chiêu dẫn vô số phiền phức sau này.

Vậy thì, chúng ta sẽ có một thắc mắc: Với bản sự của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông nhất định biết rằng dựa vào cảnh giới hiện tại của Khương Tử Nha thì chắc chắn Khương Tử Nha sẽ quay đầu, và ba mươi sáu đạo quân chinh phạt cũng nhất định sẽ xuất hiện. Đã là định số như vậy rồi, vậy thì lời dặn dò của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói hay không nói, chẳng phải cũng vậy hay sao?

Kỳ thực, rất nhiều người không đoán ra được rằng, đây là do Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn dùng sự thực để dạy cho Khương Tử Nha một bài học trước khi ông rời đi, chính là không được dùng nhận thức của bản thân để đánh giá lời nói của sư phụ là đúng hay là sai. Bất kể phát sinh tình huống gì, phải tuyệt đối chấp hành một trăm phần trăm theo lời dạy của sư phụ mới là đúng đắn nhất, nếu không sẽ chiêu mời ma nạn đến.

Câu chuyện này đã khải thị cho chúng ta điều gì? Chúng ta ở trong người thường đa số đều có thói quen thường chiểu theo nhận thức và lý giải của bản thân để làm các việc, chứ không phải là chiểu theo Pháp một cách tuyệt đối mà hành. Những việc chúng ta có thể lý giải được, phù hợp với quan niệm của chúng ta thì chúng ta mới chịu làm, còn những điều chúng ta không lý giải được, hoặc không phù hợp với quan niệm hay tiêu chuẩn sở thích cá nhân, thì chúng ta không làm, hoặc làm nhưng cắt xén, thêm bớt. Tuy rằng chúng ta không gặp phải ba mươi sáu đạo quân nào đó chinh phạt, nhưng nếu không chiểu theo Pháp mà làm thì những ma nạn chiêu mời đến có lẽ còn nhiều hơn cả ba mươi sáu đạo quân chinh phạt kia.

Rất nhiều người từng nói tín Sư, tín Pháp một trăm phần trăm, những người nói trên miệng như vậy có không ít, nhưng thực sự làm được thì có mấy người? Lấy một ví dụ, chẳng hạn như phát chính niệm. Có bao nhiêu người thật sự tin rằng sức mạnh trong một niệm của bản thân có thể chẻ núi? Lại có bao nhiêu người có ý thức gia cường tín niệm đó? Chúng ta đều muốn chính niệm của mình mạnh mẽ, nhưng nếu tín niệm không mạnh mẽ, thì làm sao có thể làm được chính niệm mạnh mẽ đây? Đừng để những nhận thức và quan niệm thấp kém của bản thân trở thành chướng ngại cho việc chúng ta đồng hóa với Pháp và chứng thực Pháp.

Cảm tạ các nền tảng của Đại Pháp đã tạo cơ hội cho chúng ta giao lưu, tôi cũng thường xuyên nhận được những khải thị từ các bài viết giao lưu chia sẻ. Tôi nghĩ bản thân cũng cần phải đóng góp một chút trong việc giao lưu, không thể chỉ nhận lại mà không phó xuất, vì vậy tôi đã viết ra một chút thể hội để cùng chia sẻ, thảo luận với mọi người. Cảm ơn sự phó xuất của mọi người.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295885



Ngày đăng: 24-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.