Giao lưu chia sẻ về Pháp nạn: Triển hiện thần thông tiêu diệt tà ác
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Gần đây, qua trang Minh Huệ Net tôi được biết tà ác ở nước ngoài đã phát động các hình thức tà ác để can nhiễu phá hoại Đại Pháp và Sư phụ, cùng các hoạt động giảng chân tướng, cản trở chúng sinh được cứu. Tôi nghĩ, thanh trừ những bại hoại và vật chất biến dị còn sót lại trong vũ trụ là một tố chất mà chúng ta, những đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều có. Hai mươi năm tu luyện Chính Pháp, chúng ta vẫn luôn làm như vậy, nên tăng cường lực độ phát chính niệm.
Khi bắt đầu phát chính niệm, can nhiễu rất lớn. Tôi thấy một chất giống như sương mù lan tỏa trong trường không gian, thỉnh thoảng còn có khói đen bốc ra, khiến tay đổ xuống khi phát chính niệm, thần thông bị cản trở. Tôi biết đây là có tà ác can nhiễu. Mỗi ngày tôi đều tĩnh tâm học Pháp, cũng liên tục hướng nội. Nhờ sự từ bi điểm hóa của Sư phụ, tôi phát hiện ra rằng mình có một chấp trước bảo vệ tự ngã rất mạnh mẽ, rất sợ hãi, sợ rằng khi phát chính niệm sử dụng thần thông thì pháp lực không đủ, không có những sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn, không giải thể được tà ác, ngược lại bị chúng làm cho bị thương, cho nên có chút dè dặt.
Tôi còn phát hiện ra mình có tâm tật đố rất mạnh mẽ, đặc biệt là với những đồng tu bên cạnh mình nhưng không bị tà ác bức hại (bản thân tôi đã từng bị bức hại), những người luôn làm rất tốt ba việc, mỗi lần nghĩ tới việc ấy tôi lại không giữ được cân bằng. Lại tìm sâu hơn, tôi phát hiện ra rồi, tư tâm và tâm tật đố mạnh mẽ này xuất phát từ cái “tôi” vị ngã vị tư cực kỳ nhỏ bé. Chính những tư tưởng mà nó phát xuất ra đã khiến tôi không thể nào tập trung toàn bộ thân và tâm vào phát chính niệm trong bao nhiêu năm tu luyện Chánh Pháp ấy, nó đã ngăn cản tôi trợ Sư chính Pháp. Đây chính là gốc rễ của tà ác, là nhân tố sinh mệnh tà ác khiến người tu luyện tự hủy hoại bản thân.
Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã tăng cường lực độ phát chính niệm: Thanh trừ tất cả những sinh mệnh và nhân tố biến dị vị ngã vị tư không phù hợp với Đại Pháp từ bản nguyên sinh mệnh của ta! Đó không phải là chân ngã! Thanh trừ triệt để! Tiêu diệt hoàn toàn! Đồng thời, tôi còn học lại các bài giảng của Sư phụ tại các nơi. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Hoa Kỳ – Đạo Hàng”, Sư phụ đã giảng:
“Như Lai là danh hiệu của một người trên thế gian này khi bước đi đạt đến chân lý và viên mãn, trong khi một vị Phật chân chính là người bảo vệ vũ trụ, và Ông sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các yếu tố tích cực trong vũ trụ”.
Tôi đã hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm của mình! Hiểu rằng vị tư là thuộc tính của sinh mệnh trong vũ trụ cũ. Trong Chính Pháp, Sư phụ chính là bảo chúng ta tu luyện thành sinh mệnh vô tư vô ngã và vị tha. Tôi nhớ Sư phụ trong giảng Pháp từng giảng về pháp lý vì chân lý của vũ trụ có thể hy sinh cả sinh mệnh. Tôi nghĩ mình phải thoát khỏi sự ràng buộc của thuộc tính vị ngã vị tư của vũ trụ cũ mà vượt ra, trở thành một sinh mệnh vị tha! Tôi phải làm được điều đó!
Sau khi minh bạch Pháp lý, tâm tính cũng đang đề cao và thăng hoa. Tôi liên tục phát chính niệm, trường không gian trở nên trong sáng hơn. Tôi hiểu ra rằng, nguyên nhân thần thông của tôi chịu cản trở trước đây là vì tâm tính bản thân không thể đề cao lên trên, là cái giả ngã vị tư đang khởi tác dụng. Đúng như Sư phụ đã giảng:
“Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ.
Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan”
Tạm dịch:
Trời đất khó mà cản nổi con đường Chính Pháp
Chỉ là do nhân tâm của đệ tử làm vướng víu
(Hồng Ngâm III – Ma phiền)
Một buổi tối nọ, vào lúc 18:00 giờ khi chỉnh thể phát chính niệm đồng bộ, sau khi thanh lý bản thân và dựng tay lập chưởng, Pháp của Sư phụ đã tiến nhập vào trong não tôi:
“Chính niệm Pháp lực đảo yêu huyệt”
Tạm dịch:
Pháp lực chính niệm phá hang yêu
(Hồng Ngâm II – Vi tiễu)
Tôi lập tức hiểu ra Sư phụ điểm hóa cho tôi, bức hại mà tà ác đang phát động ở hải ngoại là từ trung tâm tà ác ở Bắc Kinh phát xuất ra. Tôi phát chính niệm mạnh mẽ: “Giải thể hắc thủ, lạn quỷ tại sào huyệt trung tâm tà ác ở Bắc Kinh và cơ chế tà ác được an bài sót lại trong Chính Pháp! Tiêu hủy những sinh mệnh tà ác hành ác với Đại Pháp đang bị cựu thế lực khống chế và không thể cứu giúp. Giải thể toàn bộ, tận diệt hoàn toàn”.
Một niệm vừa xuất ra, trong nháy mắt tôi đã tới bầu trời Bắc Kinh, trong tay cầm một pháp khí hình tròn, nhắm chuẩn vào trung tâm của tà ác, có một cái hang, tấm kính tròn phát ra ánh sáng chói mắt, hút ra một lượng lớn quái vật trông như động vật nhỏ. Tất cả chúng trong nháy mắt bị hóa đi mất. Sau đó, phá hủy cái hang đó. Tôi đi đến một không gian khác, trong đầu biết rằng đây là nước Mỹ. Không gian nơi đây u ám tối tăm, đang có hai hàng sinh mệnh đối đầu đang chiến đấu với nhau. Bọn họ đều ẩn thân, nhưng pháp khí của họ đang phát ra ánh sáng, giống như một máy phát sóng có nút bấm. Tôi biết đây là cuộc chiến giữa chính và tà nên đã lập tức gia nhập đội quân chính Thần tham chiến. Tôi thấy lúc đó trường không gian vẫn chưa hoàn toàn trong sáng, vẫn còn u ám, sinh mệnh tà ác vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tôi nghĩ chiến trường giữa chính và tà này đòi hỏi các đệ tử Đại Pháp ở trong và ngoài Trung Quốc chúng ta phải hình thành một chỉnh thể như kim cương không thể phá, triển khai thần thông để tiêu diệt tà ác, liên tục phát chính niệm cho đến khi mọi tà ác bị tiêu diệt!
Các đồng tu, xin hãy trân quý cơ hội triển hiện thần thông thanh trừ tà ác mà Sư phụ đã ban cho chúng ta. Tin vào Sư phụ! Tin rằng bản thân có năng lực tiêu diệt tà ác! Trong khi tiêu diệt tà ác, tu luyện bản thân cho tốt, trở thành người bảo vệ vũ trụ chân chính trong tân vũ trụ tương lai!
Trên đây là thể ngộ của tôi ở tầng thứ hiện tại. Nếu có điều gì chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ chỉnh!
Ngày đăng: 01-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.